Yêu đốt cháy giai đoạn: Tình tan, đời vào "ngõ cụt"
KHHGĐThay vì từng bước tìm hiểu nhau, chuyện đốt cháy giai đoạn khi yêu hiện nay khá phổ biến trong giới trẻ. Trong khi, việc yêu vội dễ dẫn đến kết cục đau lòng và hậu quả về lâu dài.
Thế kỷ 21 vẫn còn những cô gái quyên sinh vì lỡ để mất cái ngàn vàng, thì lại có những cô nàng “gái ngoan” gần tuổi "băm" khao khát tìm người dâng hiến.
Thay vì từng bước tìm hiểu nhau, chuyện đốt cháy giai đoạn khi yêu hiện nay khá phổ biến trong giới trẻ. Trong khi, việc yêu vội dễ dẫn đến kết cục đau lòng và hậu quả về lâu dài.
Tôi quen và yêu anh ấy trong một lần tình cờ bị hư xe giữa đường cách nay gần 2 năm. Trong suốt thời gian quen biết, tôi chưa thấy anh ấy có biểu hiện gì không đúng đắn hoặc gian dối. Mới đây, anh ấy đến đón tôi ở công ty, một chị bạn trông thấy đã nói với tôi rằng đó là một kẻ lừa đảo.
"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với hàng triệu con người kia biết mình ra sao. Tôi cứ thích úp mở như thế cho nhiều kẻ tò mò, tọc mạch ngoài kia càng cảm thấy khó chịu", Cao Thái Sơn chia sẻ.
Khái niệm mới để chỉ những cuộc hôn nhân sớm nở tối tàn, kết thúc nhanh sau đám cưới khi cả vợ lẫn chồng còn đang rất trẻ.
Không ít cô gái đau khổ, bất lực vì đã chọn lầm người mình yêu và người lấy làm chồng. Cùng tham khảo một số lời khuyên vàng dưới đây để chọn được người bạn đời chuẩn nhất cho mình nhé.
Anh nói sai lầm khi cưới tôi, tại anh ngu nên giờ phải chịu. Rồi anh so sánh tôi với người yêu trước giàu có, hơn tôi trăm lần.
Muốn giữ gìn cho bạn gái, sau mỗi lần quan hệ, Huấn uống thuốc tránh thai hộ.
"Ngày xưa, người yêu đầu tiên của tôi cứ đòi làm "chuyện ấy" hoài mà tôi đâu có chịu. Sau khoảng nửa năm, vì tôi từ chối hoài nên anh ấy đã bỏ tôi." - Thanh Vân chia sẻ
Biết người yêu không còn sống được bao lâu, Bảo Châu vẫn quyết định tổ chức lễ cưới mặc lời can ngăn của gia đình, bạn bè….
GiadinhNet - Ngoại tình là tấn bi kịch lớn nhất trong đời sống hôn nhân và cũng là căn bệnh xã hội, chưa có thuốc đặc trị.
30 tuổi, chẳng quá già nhưng không còn trẻ trung nữa. Chuyện bắt đầu một mối tình mới thật quá khó khăn.
Con đường phù phép biến chân dài quê mùa thành siêu mẫu cần tới hàng trăm triệu đồng chi phí. Đây chính là lúc các “nhà tài trợ” xuất hiện trong dục vọng tăm tối.
Đằng sau vụ tự tử đó là câu chuyện tình bế tắc giữa cô gái thuộc hạng dân chơi và chàng trai sinh viên.
Cô người yêu cũ đã lâu không liên lạc, bất ngờ hẹn gặp anh ở một quán cà phê. Cô dắt theo đứa con nhỏ, kết quả cuộc hôn nhân chóng vánh của cô sau khi ra trường.
Người yêu tôi giấu kín quá khứ của mình. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại tình cờ gặp một người quen cũ của cô ấy. Họ không cố ý khi kể tôi nghe người yêu tôi đã có một đời chồng nhưng sau đám cưới 3 ngày, cô ấy đã bỏ trốn khỏi nhà chồng. Tôi nghe mà rụng rời chân tay.
Những ngày yêu nhau, Hạnh luôn đòi người yêu mua cho hết thứ này tới thứ nọ. Nào là quần áo, nào là túi xách, điện thoại.