Đang ngủ với chồng vẫn bị… ''trộm tình''?
Pháp luậtMột vụ “trộm tình” bí ẩn, hy hữu từ trước đến nay. Một vụ án xôn xao dư luận làng trên xóm dưới và gây đau đầu cho các cơ quan điều tra.
Con gái bị mất tích, bà Toàn lặn lội khắp các tỉnh biên giới để tìm con nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bà đã phải tán gia bại sản vì “nướng” tiền vào bói toán để mong tìm được con gái. Thiếu nữ bị lừa bán.
Một vụ “trộm tình” bí ẩn, hy hữu từ trước đến nay. Một vụ án xôn xao dư luận làng trên xóm dưới và gây đau đầu cho các cơ quan điều tra.
Chỉ vì người anh nhắc nhở người yêu của em trai trong lần về ra mắt gia đình "nhà trai" không nên ở qua đêm..., người em đã cầm dao đâm chết anh, để lại nỗi đau đớn tận cùng cho gia đình và người thân.
GiadinhNet - Rời giường bệnh Nguyễn Thị Bích Diệp vội vàng tới phòng thi với căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, bằng nghị lực, ý chí phi thường, vượt lên số phận bất hạnh, Diệp trở thành Á khoa Đại học Quốc Gia Hà Nội – ĐH KHTN. Phía trước cả 1 chặng đường dài gập gềnh song song với việc học tập là bệnh tật khiến niềm vui ngày nhập trường thêm trĩu nặng.
Nguồn tin từ CQCA thị xã Từ Sơn cho biết, rạng sáng 16/7, tại khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra một vụ việc hy hữu. Đối tượng Nguyễn Tiến Hiếu, SN 1993, trú tại địa chỉ trên, đi chơi về trong tình trạng “phê” ma túy, gọi cửa không thấy ai ra mở.
Sau khi đi rượu về làm một giấc, lúc tỉnh dậy thấy con gái đi chăn bò về, không kiềm chế được cơn thú tính Trước đã bắt con gái mình vào dở trò đồi bại.
Ngày 13/7, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thị Đào (35 tuổi), trú tại Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch về tội “chứa mại dâm”.
Hiến giả vờ yêu D rồi nói với D nếu đồng ý sẽ đưa sang Trung Quốc làm nhân viên phục vụ khách sạn lương 25 triệu/tháng, nhưng thực chất là bán cô bạn gái này vào động mại dâm...
Đã bước sang tuổi 40, có vợ hiền con ngoan nhưng Lê Hoàng Thảo vẫn chưa bằng lòng với những gì mình có.
Chiều 2/7, tin từ Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện xác một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy dưới đáy giếng.
Tại cơ quan điều tra, Út thừa nhận từ tháng 4/2013 đến ngày bị bắt, lợi dụng lúc vợ vắng nhà và sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của hai em, Út đã dụ dỗ và thực hiện hành vi giao cấu với các em tổng cộng 11 lần.
Khi người anh trai đến theo lối cửa hậu thì phát hiện chị N. và cháu Quang treo lơ lửng giữa tầng một.
Sau buổi nhậu, cả nhóm rủ nhau vào nhà nghỉ, tại đây, Thảo và Tài đã giở trò đồi bại với bạn gái nhưng bất thành. Rốt cuộc, hai "con dê" đã phải trả giá bằng những năm tháng tuổi trẻ bị chôn vùi sau song sắt trại giam...
Ít phút bắt gặp Đức tại CQĐT chiều 3/6, chúng tôi trông thấy người đàn ông này… cười khá tươi.
Sáng sớm 1/6, anh Đ.T.T. (34 tuổi, ở thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, Bình Định) thức dậy nhưng không thấy vợ đâu. Anh T. đi tìm quanh nhà và phát hiện vợ là chị N.T.B.H. (27 tuổi), treo cổ tại chuồng bò gần nhà.
Lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể người vợ bị chồng ném xuống sông tại địa phận xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.