Nguyễn Vĩnh Tiến hợp tác "làm ăn" cùng Ngô Thái Uyên
Tác giả của Bà Tôi, Giọt sương bay lên sau một thời gian yên ắng trong các dự án âm nhạc, mới đây lại xuất hiện trong vai trò ông chủ của hàng loạt cửa hàng thời trang. Và sắp tới, anh dự định mời nhà thiết kế Ngô Thái Uyên cùng “làm ăn”.
Chàng kiến trúc sư có tài này, từng được mệnh danh là “người của những giải thưởng”, tỏ ra rất hào hứng với việc triển khai các cửa hàng thời trang theo mô hình siêu thị. Hệ thống cửa hàng Tmart của anh hiện đã có một vài địa điểm ở Hà Nội.
Gạn hỏi về những dự định âm nhạc trong năm nay, Nguyễn Vĩnh Tiến chỉ cười: “Những dự định âm nhạc và văn học sẽ để dành cho cuối năm nay và đầu năm 2008. Còn trước mắt, thì quá bận bịu với công việc kinh doanh”.
Ý tưởng hợp tác với Ngô Thái Uyên đến với anh cũng rất tự nhiên. Nguyễn Vĩnh Tiến và Ngô Thái Uyên có tình bạn kéo dài 10 năm. Từ thời sinh viên, khi Uyên ra Bắc thực tập, chính anh đã đưa Uyên đi vẽ ở Bắc Ninh. Ấn tượng của anh về Uyên không chỉ là một nhà thiết kế giỏi mà còn là một cô gái xinh đẹp và rất cá tính.
Ngay khi anh đề nghị, Ngô Thái Uyên cũng rất vui vì cô đang dự tính đưa các sản phẩm của mình ra ngoài Bắc. Nếu có điều kiện cùng nhau hợp tác, Nguyễn Vĩnh Tiến cho rằng: “Những đồ mà Uyên thiết kế sẽ thuộc loại hàng “thửa”, và "các bạn ca sỹ ở Hà Nội cũng có thêm một địa chỉ để chọn lựa trang phục cho mình”.
![]() |
|
Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên - Cộng sự mới của Nguyễn Vĩnh Tiến? |
Hỏi Nguyễn Vĩnh Tiến anh có sợ mình đa mang, tham lam nhiều thứ quá. Đang tư vấn kiến trúc nhảy sang viết nhạc, làm thơ rồi lại kiêm cả kinh doanh. Anh chỉ cười, lý giải: “Bởi tôi trẻ! Và cái tham như bạn nói có lẽ cũng nên để trong ngoặc kép, vì ấy là sự tham lam có định hướng”.
Anh lý sự hùng hồn: “Nếu mà bắt tôi đi buôn xe máy thì tôi chịu, nhưng từ công việc về thiết kế, từ thiết kế công trình đến thiết kế nội thất rồi kinh doanh thời trang, đều rất gần nhau bởi nó liên quan đến thẩm mỹ”.
Phấn khích với công việc mới, anh còn khoe một niềm vui mới vừa đến là vừa được mời làm Trưởng khoa kiến trúc của Đại học
Như một bài báo từng nói, nếu tiếp tục với âm nhạc, anh có nguy cơ chuyển nghề, Nguyễn Vĩnh Tiến chỉ muốn mình là một nhạc sỹ được khán giả nhớ tới và yêu mến chứ không cầu kỳ trong khái niệm nhạc sỹ chuyên với không chuyên.
Anh còn nhớ rõ, sau khi Bà tôi xuất hiện, nhạc sỹ Nguyễn Cường có lần nói với anh: Cái quan trọng là phải vượt qua chính mình. Có khi chính Tiến phải chấp nhận không có bài nào vượt qua được Bà tôi. Nhưng rồi Giọt sương bay lên ra đời còn gặt hái nhiều giải thưởng hơn Bà tôi.
Không dừng lại, Nguyễn Vĩnh Tiến còn tham vọng kết hợp với âm nhạc thể nghiệm. “Chấp nhận đến với thể nghiệm là sẽ ít công chúng. Nhưng tôi nhớ Trần Dần từng nói: “Cửa dễ là cửa tử”. Cái quan trọng là vượt qua chính mình”, anh nói.
Năm nay, anh sẽ lại gửi album Giọt sương bay lên tham dự giải Cống hiến của báo Thể thao & Văn hoá.
Theo Hà Anh
VTC
