Nhà văn

Chuyện nhà văn kiêm… thợ đóng loa

Chuyện nhà văn kiêm… thợ đóng loa

Giải trí

GiadinhNet - Là tác giả của hàng loạt truyện ngắn, kịch bản… lại nổi tiếng tay chơi loa có “số má” nên gọi Nguyễn Toàn Thắng là nhà văn cũng được, mà thợ đóng loa cũng chẳng sai.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Không làm nhà văn thì sẽ là... thảm họa!

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Không làm nhà văn thì sẽ là... thảm họa!

Giải trí

GiadinhNet - Sau 24 năm cầm bút, lần đầu tiên nhà văn Sương Nguyệt Minh cho ra mắt tiểu thuyết “Miền hoang” với thông điệp: Con người chống lại “hoang dã hóa”, chống lại phi nhân tính... bắt đầu từ trận phục kích của tàn quân Pol Pot nhằm vào một đại đội quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh.

Vợ chồng im lặng là... tan vỡ!

Vợ chồng im lặng là... tan vỡ!

Gia đình

Gia đình chị sống chung với mẹ chồng, đôi khi giữa mẹ chồng nàng dâu có va chạm, chị tâm sự với anh. Chưa kịp nghe hết câu chuyện, anh đã nổi nóng rồi mắng chị. Sau những lần gặp “sự cố” đó, chị hạn chế tâm sự với chồng.

Đàn ông ví mỏng!

Đàn ông ví mỏng!

Xã hội

GiadinhNet - Có lẽ bởi cái ví da đắt tiền không nhét nổi nhiều tờ tiền cho lắm, nên người đàn ông lắm tiền là người không dùng ví. Bởi chẳng có cái ví nào đựng được cả xếp tiền lớn.

Các nhà văn, nhà thơ nói về cuốn sách của Huyền Chip: Giới trẻ cần sự trung thực để không bị “bịp”

Các nhà văn, nhà thơ nói về cuốn sách của Huyền Chip: Giới trẻ cần sự trung thực để không bị “bịp”

Giải trí

GiadinhNet - Dù đã có vài cuộc họp báo nhưng cuốn sách của Huyền Chip vẫn tiếp tục gây ra những tranh luận về tính chân xác của các thông tin. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với những người đã từng có nhiều năm bôn ba ở nước ngoài về những vấn đề liên quan và có lời khuyên bổ ích cho sự liều lĩnh của lớp trẻ.

Đừng “dây” với… Mr Đàm!

Đừng “dây” với… Mr Đàm!

Xã hội

GiadinhNet - Mr Đàm, cái tên đã trở thành “hung thần” đối với những người tử tế trong giới nghệ sĩ. Từ một anh chàng có giọng hát “nỉ non”, bỗng dưng được “phong thánh” thành “ông hoàng nhạc Việt” (theo ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Quang Vinh thì là người hát) Đàm Vĩnh Hưng bỗng xưng hùng, xưng bá.

“Phụ nữ thích “khoe thân” cũng là một dạng tâm thần”

“Phụ nữ thích “khoe thân” cũng là một dạng tâm thần”

Giải trí

GiadinhNet - Nói về Di Li, những ai từng tiếp xúc với cô đều có thể nhận xét ngay rằng đó là một phụ nữ đẹp hoàn thiện, từ ngoại hình, lời nói, cách giao tiếp tới trí tuệ và vốn sống. Có lẽ vì thế, Di Li đủ sâu sắc, đủ thông minh để nhìn nhận thế nào là hình mẫu người phụ nữ đẹp thành đạt và sự lố lăng của những cô gái “cởi đồ khoe thân” trong showbiz như trường hợp đang gây xôn xao dư luận của bà Tưng.