Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Không làm nhà văn thì sẽ là... thảm họa!

Thứ tư, 14:29 10/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Sau 24 năm cầm bút, lần đầu tiên nhà văn Sương Nguyệt Minh cho ra mắt tiểu thuyết “Miền hoang” với thông điệp: Con người chống lại “hoang dã hóa”, chống lại phi nhân tính... bắt đầu từ trận phục kích của tàn quân Pol Pot nhằm vào một đại đội quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh.

 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh.	Ảnh: TL
Nhà văn Sương Nguyệt Minh. Ảnh: TL

 

Từng làm đủ nghề để sống

Có khá nhiều giai thoại về Sương Nguyệt Minh trầy trật, vụng về với đời sống và cuối cùng kết luận rằng anh chỉ có thể làm nhà văn. Anh thấy có “oan” không?

- Đúng là chẳng oan chút nào! Tôi là người làm đủ mọi nghề để sống từ viết báo, viết văn, dán phong bì, đi buôn, gột gà công nghiệp, nuôi cá trê phi, nuôi chim cút, khoan giếng xuống độ sâu 70m hút nước lên lọc rồi bán cho khu tập thể... Nhưng cuối cùng viết văn, viết báo vẫn là... thu nhập ổn định. Viết được bài nào có nhuận bút bài đó, chắc ăn nhất (cười).

Độc giả có thể hình dung thế nào khi anh ngụp lặn trong đời sống với nhiều phen thất bát?

- Dạo còn ở Campuchia có lần được về nước công tác, tôi tranh thủ mua thuốc lá về chợ Bến Thành bán. Bị con buôn xúm lại ép giá, tôi đồng ý đổi ngang toàn bộ thuốc lá lấy chiếc đồng hồ từ một cô gái xinh đẹp sau khi nghe quảng cáo: Đồng hồ của em thứ thiệt! Đổi xong, tôi khoái chí kéo bạn đi khao. Ăn xong, tự nhiên thấy đồng hồ... không chạy nữa, cô gái nọ thì đã cao chạy xa bay. Thợ sửa đồng hồ kết luận: Cái này đem cho bọn con nít chơi.

Thời bao cấp, “đói đầu gối phải bò”, tôi trưng dụng cái rương đựng quần áo của vợ đi buôn trứng vịt lộn. Ngán thay, xe ô tô tã tượi, đường toàn ổ voi, ổ gà nên trứng vỡ sạch. Vậy mà, thời đói kém ấy, tiếc của mang cho người khác, cứ ăn, lại còn cảm ơn.

Lần khác, dốc hết vốn liếng trong nhà, lấy cả trang sức của vợ, tôi bán đi đủ tiền mua một vạn mét pháo. Đùng cái có lệnh Nhà nước cấm pháo. Tôi đành mang ra sông Nhuệ dìm cho ướt hết thuốc rồi quẳng vào thùng rác. Nhiều chuyện “cười ra nước mắt” lắm. Thôi thì cứ cầm bút cho lành…

Từng chia sẻ về khao khát viết một tiểu thuyết hay, giờ “tung” ra cuốn sách đồ sộ “Miền hoang” này, anh hài lòng rồi chứ?

-  Tôi luôn viết cả khi đêm đã về rất khuya. Khi viết, tôi sẽ tắt điện thoại để chẳng ai lôi mình ra khỏi bàn viết. Các nhân vật cứ như cãi lộn với mình rằng, tôi đâu phải thế mà ông cứ “bắt tôi” phải thế này, thế nọ. Hưng phấn sáng tác đeo bám khiến tôi cứ trằn trọc đến sáng. Nhưng với nhà văn thì tác phẩm hay nhất là tác phẩm chưa viết, sắp viết. Tôi chưa bao giờ mãn nguyện, hài lòng với những gì đã viết. Lúc nào tôi cũng muốn viết quyển sau hay hơn quyển trước thì làm sao mà hài lòng được.

Người yếu bóng vía  thì không nên đọc

 

 

Bìa Tiểu thuyết “Miền hoang”. 	Ảnh: TL
Bìa Tiểu thuyết “Miền hoang”. Ảnh: TL

 

“Miền hoang” chứa đựng tình huống kịch tính: 4 nhân vật trong đó 3 người là phía Pol Pot và anh lính tình nguyện Việt Nam phải “cộng sinh”. Chắc hẳn, đây sẽ trở thành vấn đề gây tranh cãi của nhiều đối tượng độc giả?

- Khi sáng tác, tôi không nghĩ mình phải viết cho bạn đọc mà viết bằng cảm xúc và nhu cầu tự thân. Có những lúc, tôi có cảm giác như mình đang can dự vào cuộc sống khốn cùng nơi hoang dã ấy đến mức quên mình là tác giả thì còn đầu óc đâu mà nghĩ đến bạn đọc. Nhưng, khi dừng viết và nghĩ ngợi thì tôi muốn, ai đã đọc tiểu thuyết của mình sẽ phải lo lắng, hãi hùng, thậm chí kinh sợ, thù ghét chiến tranh, không muốn chiến tranh xảy ra. Có lẽ tâm trạng ấy cũng đi suốt quá trình tôi viết “Miền hoang”. Dù là nhu cầu tự thân, nhưng tôi cũng là bạn đọc của tác giả là tôi. Nhà văn Sương Nguyệt Minh phải chinh phục bạn đọc Sương Nguyệt Minh đã, rồi hãy nghĩ chuyện chinh phục bạn đọc khác.

Đằng sau tác phẩm hẳn chứa đựng nỗi ám ảnh lớn của cá nhân anh?

- Là người lính từng sống và cầm súng trong chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến trường K, lúc nào tôi cũng ám ảnh và cảm thấy không thể nào sống yên ổn. Bạn chiến đấu cùng đơn vị mỗi khi gặp tôi đều giục giã viết nhưng, tôi vẫn không viết được, chỉ vì tôi không muốn kể chuyện chiến đấu. Điều tôi muốn là kể chuyện thân phận con người trong chiến tranh, song kể như thế nào thì tôi vẫn tịt nghít. Cho đến khi về quê dự kỉ niệm 35 năm ngày nhập ngũ, chúng tôi gặp nhau lại kể về nhiều kỷ niệm đau buồn, trong đó có những cái chết thương tâm của đồng đội. Bỗng chốc, trường liên tưởng trong tôi chói sáng: Tại sao không viết về một người lính quân tình nguyện bị tàn quân Pol Pot bắt, dẫn giải đi và các tình tiết truyện nương theo đó mà phát triển? Tôi chính thức gõ bàn phím viết từ 1/5/2013 và 16 tháng sau thì hoàn thành, nhưng trước đó thì đã nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi cứ nói vui với các bạn văn là tôi viết “Miền hoang” gần 40 năm, từ cái thời năm 1977, chúng tôi căng ra ở biên giới Tây Nam ấy.

Có độc giả đã kết luận “đứa con tinh thần”của anh chẳng khác nào tiểu thuyết kinh dị. Anh đưa ra lý giải hoặc khuyến cáo gì?

-  Đây là tiểu thuyết hiện thực chiến tranh, có pha trộn chất lãng mạn, huyền ảo, kinh dị chiếm một tỷ lệ cần thiết. Có lẽ người đọc “yếu bóng vía” không nên đọc là do những chi tiết bạo liệt, dữ dội, xót xa và ám ảnh về thân phận người, nhất là thân phận phụ nữ yếu ớt trong chiến tranh.

Hơn 600 trang tiểu thuyết “cõng” một đề tài “nặng đô” với người viết đã là một thách thức nhưng với độc giả, anh có sợ cuốn sách mình dồn nhiều tâm huyết sẽ bị “lướt” đi?

- Những người yêu thích văn chương bao giờ cũng là một “người tiêu dùng thông thái”, họ sẽ biết cách sắp xếp thời gian để đọc những tác phẩm mà họ yêu thích. Tôi chỉ sợ mình viết dở, chứ viết hay thì bạn đọc sẽ không bao giờ quay lưng lại với mình. Nếu tiểu thuyết của tôi bị “lướt” đi là do tôi viết kém, chứ không phải do văn hóa đọc xuống cấp. Tôi không sợ cuốn sách của mình sẽ bị “lướt” đi vì tôi có bạn đọc của tôi. Tôi tin họ sẽ đi tìm mua.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lữ Mai

(thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025

Sự cố gây tiếc nuối của Kiều Duy với trang phục dân tộc tại Miss International 2025

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trang phục dân tộc của Kiều Duy tại Miss International 2025 gặp sự cố. Không chỉ thế, phần thi này cũng không được phát sóng trực tiếp khiến fan tiếc nuối.

'Tiểu tam' Linh bỏ đi xa, muốn xin lỗi con trai Mỹ Anh

'Tiểu tam' Linh bỏ đi xa, muốn xin lỗi con trai Mỹ Anh

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cảm ơn Mỹ Anh vì đã lắng nghe, cô cũng dự định chuyển vào miền Nam sinh sống.

GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên xúc động trong đêm nhạc 'Lời ca còn mãi'

GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên xúc động trong đêm nhạc 'Lời ca còn mãi'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, để tri ân, tôn vinh cố GS.NSND Trung Kiên - cây đại thụ của nền thanh nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức đêm nhạc "Lời ca còn mãi". Trong đêm nhạc, GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên đã nghẹn ngào xúc động

Tập đoàn Trinh Tam bị đột nhập, Triển muốn lên chức bất chấp lời khuyên của Phó bí thư tỉnh Sách

Tập đoàn Trinh Tam bị đột nhập, Triển muốn lên chức bất chấp lời khuyên của Phó bí thư tỉnh Sách

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 12 "Lằn ranh", ông Sách nói bây giờ Triển nên lùi lại khi cuộc đua chiếc ghế Giám đốc Sở tài chính đang nóng ở thời điểm nhạy cảm.

'Truy tìm Long Diên Hương' - phim có Doãn Quốc Đam thống trị doanh thu phòng vé

'Truy tìm Long Diên Hương' - phim có Doãn Quốc Đam thống trị doanh thu phòng vé

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ phim "Truy tìm Long Diên Hương" tiếp tục áp đảo doanh thu phòng vé trong hai ngày cuối tuần qua.

Vừa làm đám cưới, nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' đã có nhà đẹp khiến khán giả ngưỡng mộ

Vừa làm đám cưới, nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' đã có nhà đẹp khiến khán giả ngưỡng mộ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.

Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt Nam

Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt Nam

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 sắp đến, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí - hai bậc thầy từng đào tạo hàng trăm học trò - chia sẻ điều khiến họ không thôi trăn trở trong nghề "đưa đò".

Top 5 diễn viên mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt là ai?

Top 5 diễn viên mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt là ai?

Giải trí - 17 giờ trước

Midu, Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Phương Anh Đào ai là diễn viên có mặt mộc đẹp nhất màn ảnh Việt?

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Tham gia chương trình trò chuyện cùng MC Trịnh Du Linh, diễn viên Thư Kỳ nói mong mỏi có con nhưng điều đó không hề dễ dàng.

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - NSƯT Minh Vượng thành công với nghề diễn hàng chục năm qua nhưng lại có cuộc sống riêng nhiều trắc trở, hiện sống độc thân trong căn nhà tập thể giản dị.

Top