Nhạc sĩ “Về đây nghe em” kể về số phận chìm nổi của các ca khúc
GiadinhNet - Không sinh ra ở miền Bắc, nhưng những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc như: “Về đây nghe em”, “Có phải em mùa thu Hà Nội”… lại đậm chất Bắc Bộ khiến khán giả nhìn nhận, ông là một hiện tượng lạ của nền âm nhạc Việt Nam. Lâu nay, tin tức về nhạc sĩ này gần như mất hút. Có nguồn tin cho rằng, ông đã định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên lại có người khẳng định, ông vẫn sống tại Việt Nam nhưng đã thành “ẩn sĩ”.
Viết về Hà Nội khi chưa đến Hà Nội
Tìm thông tin tác giả ca khúc “Về đây nghe em” quả là khó, đến mức có lúc chúng tôi nghĩ rằng ông đã không còn sống ở quê nhà hoặc hoàn toàn tuyệt giao với các mối quan hệ đời sống. Cho đến một ngày, ông bất ngờ chủ động liên hệ, ngỏ ý giới thiệu một số lượng khổng lồ những ca khúc mới và dự kiến phát hành tới 4 album với các giọng ca như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương và một số ca sĩ hải ngoại. Ông tiết lộ, dù sống “ẩn dật” suốt thời gian dài ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng khi cần liên hệ với ai, ông vẫn có cách vì “tôi giỏi công nghệ lắm!”.
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1945, tại Gio Linh (Quảng Trị). Mười chín tuổi, sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Quốc gia Âm nhạc Huế, ông được biết đến như một tài năng trẻ nhờ ngón đàn guitar xuất sắc, sáng tác những giai điệu đồng quê, trong đó có ca khúc “Về đây nghe em”. Ông nhắc lại ca khúc này trong một nỗi bồi hồi: “Ngày ấy, tôi mưu sinh ở Sài Gòn, mỗi tối thường đệm đàn ở phòng trà, quán bar giữa giai đoạn cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Một chàng trai quê mùa tuổi đôi mươi, nhìn những cô nữ sinh ngày đi học, tối mặc váy ngắn bước vào bar, tim mình nhói lên điều gì đó vừa day dứt, vừa ám ảnh. Trong cảm xúc ấy, tôi phổ nhạc bài thơ của A Khuê thành ca khúc như mời gọi một sự trở về, nhắn nhủ con người hãy giữ gìn vẻ đẹp quê hương”. Người đầu tiên hát “Về đây nghe em” là ca sĩ Elvis Phương vào năm 1970. Bấy giờ, bản nhạc có giai điệu mênh mông, mời gọi này đã thổi một luồng gió mới trước bối cảnh các ca khúc viết về tình yêu chỉ thuần giận hờn, nuối tiếc.
Nhạc của Trần Quang Lộc vừa sâu lắng, lại phóng khoáng, đắm say. Tính đến nay, ông sáng tác hơn 600 ca khúc, gần 30 album, vài chục tác phẩm khí nhạc. Năm 1992, bản CD “Chợt nghe em hát” của ông với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung đã đạt con số phát hành kỷ lục, hơn 30.000 bản chỉ trong một tuần. Cả đời lao động nghệ thuật miệt mài, nghiêm túc nhưng ông từng gặp không ít rắc rối, chìm nổi sau những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương.
Ông tâm sự: “Năm 1972, tôi gặp nhà thơ Tô Như Châu ở Đà Nẵng và được giới thiệu bài thơ viết về Hà Nội với độ dài gần 100 câu. Điều lạ là cả tôi và Tô Như Châu chưa hề đặt chân đến Hà Nội ngoài sự rung động trong sâu thẳm tâm hồn. Nắm bắt mạch cảm xúc ấy, tôi cô đọng những khổ thơ mình thấy hay nhất, chỉ trong một đêm thì hoàn thành ca khúc “Về đây nghe em” và sau đó, ngày nào cũng vang lên trên đài phát thanh với giọng hát quyến rũ của nữ ca sĩ Thanh Thúy”.
Hai tháng sau khi phát hành, trước sức lan tỏa khó cưỡng, chàng trai 20 tuổi Trần Quang Lộc chợt sững sờ khi nghe lệnh thu hồi tác phẩm này từ chính quyền Sài Gòn cũ. Ông kể: “Người ta cho rằng bài hát có hơi hướng tuyên truyền cho Cách mạng tháng Tám với những câu: “Tháng Tám mùa thu… Từ độ người đi, thương nhớ âm thầm…”, hay “Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sóng hát…”. Tóm lại là câu chữ nào cũng bị nhà cầm quyền vin cớ để gọi tôi lên chỉnh đốn, đe dọa. Thậm chí, tấm thẻ căn cước của tôi cũng bị in số màu đen để đánh dấu như một phần tử cần chú ý, thay vì màu đỏ như mọi người”.
“Chở hồn mình vào dòng suối mát”
Bây giờ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc bằng lòng với cuộc sống bình yên bên người vợ là Hoa khôi ĐH Đà Nẵng lẫy lừng một thuở. Các con của ông bà đều định cư ở nước ngoài. Lớp học nhạc do nhạc sĩ Trần Quang Lộc dạy rất đa dạng về thành phần. Từ những học trò tiểu học đến giáo viên dày dặn thâm niên, những bà xơ mái đầu điểm bạc… Mỗi buổi, ông chỉ thu học phí vài chục nghìn đồng. Ai thích học thêm giờ, ông sẵn sàng miễn phí bằng nụ cười nhân hậu và tâm hồn phóng khoáng, chan hòa của người nghệ sĩ.
Mỗi ngày, trước giờ nhạc sĩ Trần Quang Lộc giảng bài, vợ ông đều cẩn thận lau từng cây đàn, xếp từng bản nhạc cho cả thầy lẫn trò. Căn nhà cấp 4 vừa là nơi ở, vừa là lớp học bao năm nay nép cạnh bờ kênh sắp cạn, mùa mưa nào cũng “báo động”, “đòi tiền”. Ngoài 70 tuổi, sức khỏe nhiều biến động, có thời gian nhạc sĩ Trần Quang Lộc phải sang Mỹ chữa bệnh. Đó cũng là thời điểm ông gần như “mất tích”.
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc tự nhận mình đang giai đoạn sống bằng chiêm nghiệm, cố gắng trút hết lòng mình cho những điều tốt đẹp. Tính ông cẩn trọng trong mọi việc nhưng hễ nói đến thơ tình, nhạc tình thì cảm xúc thăng hoa tuyệt đối. Ngoài việc dạy nhạc, ông lại đọc sách, cập nhật hết các tác giả, tác phẩm mới, nếu ưng ý là ông phổ nhạc, tự đàn hát, quay video và phát hành trên Youtube. Xong xuôi, bằng sự minh mẫn, thông tuệ ở mức “hiếm có khó tìm” với những người qua tuổi 70, thể nào ông cũng có cách tìm ra tác giả bài thơ mình phổ nhạc. Để kiểm chứng lời tiết lộ “tôi giỏi công nghệ lắm!”, nhiều người khá bất ngờ khi không gặp nhạc sĩ Trần Quang Lộc ngoài đời bao giờ nhưng trên… Youtube thì ngày nào cũng thấy ông “kể chuyện tình bằng lời ca dao…”. Ông bộc bạch, cả cuộc đời từng mưu sinh, trải nghiệm khắp nơi nhưng rốt cuộc, ông vẫn mang tâm hồn của một người dân quê, bám chân vào đất cày sỏi đá, hạnh phúc đơn giản là nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang mỗi buổi chiều tà.
Tâm sự về cuộc sống hiện tại, nhạc sĩ Trần Quang Lộc trải lòng: “Lâu nay tôi như sống riêng một cõi. Sau những giờ dạy học chỉ có hai vợ chồng già, hoặc vài người bạn thân thiết ngồi lại nói chuyện đời với nhau. Tháng 10 tới, tôi định ra Hà Nội. Mời ca sĩ, phát hành album chỉ là một chuyện nhưng cái chính là bởi tôi nhớ giọng nói Hà Nội, nhớ mùa thu ngoài ấy quá chừng”.
Thùy Phương
Chồng Bảo Trâm Idol muốn vợ 'táo bạo' hơn trong nghệ thuật
Giải trí - 14 phút trướcGĐXH - Chồng Bảo Trâm Idol dù không hoạt động trong ngành giải trí nhưng anh thấu hiểu công việc của vợ. Anh luôn khuyến khích vợ bạo dạn và "cháy" hơn trong công việc hiện tại.
Tận mắt chứng kiến bố đẻ đánh vợ hiện tại chỉ vì tin đồn đi tìm con rơi
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Ông Lương cho rằng vợ ông đi rêu rao chuyện ông đi tìm lại con trai thất lạc nên đã ra tay đánh đập bà.
Phim có Đoàn Thiên Ân gây sốt khi đưa khán giả bồi hồi với ký ức một thời
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Phim có Đoàn Thiên Ân đang bứt phá đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé, mở màn tháng 4 một cách đầy ấn tượng.
6 năm ngày mất diễn viên Mai Phương: Bé Lavie, Ốc Thanh Vân và nhiều đồng nghiệp lặng lẽ tưởng nhớ
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Mai Phương rời khỏi cõi tạm đã 6 năm và sự ra đi của cô đã để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng bé Lavie - con gái và những đồng nghiệp ở lại.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) bị ngã xuống ao, xung đột với 'nhà báo'
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Cho rằng nhóm bạn của Mai là "nhà báo", bà Diện đã tìm cách ngăn cản và xảy ra xung đột.
'Ngọc Hoàng' phim Tây du ký: Học vấn nổi bật, U80 sự nghiệp vẫn rực rỡ
Thế giới showbiz - 5 giờ trướcHình tượng nhân vật Ngọc Hoàng đã in sâu trong tâm trí của khán giả yêu mến bộ phim kinh điển "Tây du ký".
Minh Trang đăng ảnh 'tình bể bình' với Steven Nguyễn, khán giả 'buồn nhẹ' khi nói điều thật lòng
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Minh Trang chia sẻ loạt ảnh lãng mạn của cặp đôi Minh Kiên - Lam Anh sau khi kết thúc phim "Không giới hạn" khiến khán giả bồi hồi và tiếc nuối.
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ
Giải tríGĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.