Ấy vậy mà, những giá trị định vị con người đó lại đang được "làm giả" một cách có hệ thống và cực kỳ nguy hiểm.
Nói không ngoa bởi, khi ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng phát hiện ra khoảng 35 trung tâm, đầu mối làm bằng cấp giả ở tỉnh này thì có tới 21 trung tâm, đầu mối trong ngành... giáo dục! Có nghĩa là, việc "làm giả" tri thức đang được thực hiện từ những nơi vốn là nơi đào tạo tri thức?! Thật hài hước!
Sau hơn một năm kiểm tra, Sóc Trăng cũng cho biết đã phát hiện gần 300 cán bộ, viên chức sử dụng bằng giả. Gần một nửa số đó là cán bộ, viên chức do ngành giáo dục quản lý, những người đang ngày ngày hoạt động trong lĩnh vực "trồng người" cao quý! Nhiều cán bộ, công chức không đi học nhưng cũng có bằng, chưa có bằng cấp 3 nhưng đã có bằng đại học, cao đẳng… Tri thức "giả" đang được lượng hóa với mức giá từ 3 - 20 triệu đồng cho mỗi lần đi "mua".
Chưa hết, hiện các ban ngành tỉnh này còn nghi ngờ 113 cán bộ công chức khác có dấu hiệu sử dụng bằng giả, đồng thời đưa vào diện nghi vấn thêm 552 văn bằng có dấu hiệu bất thường khác. Có nghĩa là, chỉ ở một tỉnh nhỏ thôi, qua một năm kiểm tra đã có trên dưới 1.000 trường hợp bị phát hiện hoặc có thể liên quan đến bằng cấp giả.
Dĩ nhiên, người nông dân sẽ không dùng bằng giả để mong cày được nhiều ruộng hơn, cấy được nhiều lúa hơn. Người công nhân cũng không mua bằng giả để làm ra nhiều sản phẩm hơn. Các bà nội trợ cũng chẳng mua bằng giả để đem khoe với bạn đi chợ hay con cháu trong nhà. Những người dùng bằng giả, rất đa dạng về đối tượng nhưng lại thống nhất về mục đích: Tiến thân và kiếm tiền! Tiếc thay, đó lại là một nhóm đối tượng đang nằm trong số những người ăn lương từ Nhà nước, từ nguồn thu thuế của nông dân, công nhân và các bà nội trợ. Thật đáng sợ khi họ là người đang đứng trên bục giảng để thực hiện cái sự nghiệp "trồng người" cao quý. Thật đáng buồn khi họ có thể là những người đang định hướng người khác làm theo những nhiệm vụ được xã hội giao phó.
Thật kinh hãi khi "hàng giả" lại đào tạo "hàng thật"! Thật đáng lo khi trong cuộc bán buôn tri thức, những "tri thức giả" lại tiếp tục được nhân bản! Mà, Sóc Trăng cũng chỉ là một tỉnh nhỏ! Và, Sóc Trăng cũng chẳng phải là trường hợp hy hữu bởi chuyện "tiến thân" và "kiếm tiền", đâu mỗi ở đây?
Thường Sơn