Nhân chứng kể vụ cháy chung cư kinh hoàng như 'ngày tận thế' ở Hong Kong
GĐXH - Nhân chứng miêu tả vụ cháy chiều 26/11 là cơn ác mộng, khói đen cuộn lên từ một tòa nhà cao tầng và ngọn lửa lan rộng với tốc độ khiến nhiều người không kịp trở tay.
Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vongLời kể nhân chứng trong vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 7 tòa nhà chung cư ở quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông hôm 26/11. Ảnh: HKFP
Vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư với khoảng 4.000 cư dân sinh sống ở quận Tai Po bắt đầu từ một tòa nhà cao tầng vào giữa buổi chiều, và cư dân kể lại sự lan nhanh chóng của ngọn lửa, buộc nhiều người phải chạy ra ngoài hoặc nhờ lính cứu hỏa cứu giúp, trong khi nhiều người có thể còn mắc kẹt bên trong.
Những người chứng kiến mô tả đám cháy như "địa ngục trên cao".

Người dân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Initium Media
Thông tin trên Dân trí, cư dân có tên Tong Ping Moon kể lại, ông lần đầu ngửi thấy khói vào khoảng 14h51 ngày 26/11. Ngay sau đó một lính cứu hỏa gõ cửa căn hộ ở tầng 10 của ông để thông báo một tòa nhà trong tổ hợp chung cư đang bốc cháy.
Ông Tong, 74 tuổi, cùng vợ lúc đầu từ chối sơ tán, nghĩ rằng họ sẽ ổn, nhưng khói ngày càng nặng hơn.
Sau đó, họ gọi cứu hộ và trốn trong phòng tắm, dùng khăn ướt che mặt để chống khói lọt qua khe cửa. Họ được lính cứu hỏa cứu vào khoảng 18h và đang tạm trú tại một trường học.
"Chúng tôi thật may mắn. Mọi thứ tối đen như mực. Chúng tôi sẽ không sống sót nếu phải tự ra ngoài", ông Tong nói.
Thông tin trên VnExpress, ông Suen, hơn 90 tuổi, phải ngồi xe lăn, sống cùng vợ tại tầng 28 tòa Wang Yan House. Ông cho biết gia đình nhận được cuộc gọi từ văn phòng quản lý chung cư vào khoảng 20h, yêu cầu nhanh chóng sơ tán vì lửa từ Wang Cheong House bắt đầu lan đến chỗ họ, dù hai nơi cách nhau vài tòa nhà.
"Chúng tôi là những người cuối cùng rời đi trước khi thang máy dừng hoạt động. Nếu không, tôi buộc phải bế ông ấy xuống", người giúp việc của gia đình nói. Vợ chồng ông Suen dự định nghỉ lại qua đêm ở nhà người thân.

Người dân tại các trung tâm cứu trợ tạm thời. Ảnh: Initium Media
Ông Sze Kam-sang đã sống ở Wang Fuk Court gần 40 năm, ông chỉ biết hy vọng căn hộ của mình vẫn còn nguyên vẹn dù biết mong manh.
"Trước đây cũng có vài vụ cháy nhỏ, nhưng chưa bao giờ kinh khủng như thế này", ông chia sẻ.
Ông Sze Kam-sang cho biết khu Wang Fuk Court đang được bảo trì với quy mô lớn đầu tiên sau bốn thập kỷ. Tòa nhà được bao bọc bằng giàn giáo tre - loại vật liệu phổ biến trong ngành xây dựng ở Hong Kong. Khi ngọn lửa bùng lên, hệ thống giàn giáo ngoài trời nhanh chóng bắt lửa, tạo thành "ống dẫn" khiến khói, lửa bốc dọc thân tòa nhà với tốc độ khiến người bên trong trở tay không kịp.
Đến rạng sáng, lửa vẫn còn âm ỉ ở một số khối nhà cao hơn 30 tầng, khói trắng lẫn đen tiếp tục thoát ra từ các ô cửa. Từng đoạn giàn giáo tre gãy, nổ lách tách rồi rơi xuống, mang theo cả tàn lửa. Phía dưới, xe cứu hỏa, xe cứu thương xếp thành hàng dài, nhân viên cứu hộ thay phiên nhau vào trong.

Ảnh chụp tàn tích các toà nhà khiến nhiều người sợ hãi
Bà Lam Chi-tong, 71 tuổi, vẫn ngồi trên bậc thềm gần nơi sơ tán tạm thời, ánh mắt bất lực nhìn về phía tòa nhà đang âm ỉ cháy. Bà vội vã quay về nhà sau cuộc gọi báo cháy của con trai vào khoảng cuối giờ chiều khi đang làm công việc dọn dẹp tại một đồn cảnh sát gần đó.
"Tôi chạy về thì thấy cả tòa nhà mình cũng chìm trong lửa", bà kể. Ba mươi năm sống tại khu chung cư ấy, bà nói chỉ muốn ngồi đó để "nhìn cho đến khi mọi thứ rõ ràng".
Thảm họa quá lớn, gấp rút điều tra hình sự

Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Ảnh: GovHK
Chiều 26/11, các tòa nhà trong cụm chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa từ một tòa nhà đã nhanh chóng lan sang các tòa còn lại.
Theo lực lượng cứu hộ địa phương, tính đến 8h sáng nay 27/11, vụ cháy đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích.
Đám cháy về cơ bản đã được khống chế, mùi nhựa cháy giảm, nhưng vẫn còn lửa bùng lên ở các tầng cao của ít nhất 2 tòa nhà.
Khói dày che phủ mặt tiền các tòa nhà bắt đầu tan, lộ ra nhiều ô cửa kính bị vỡ, khung cửa hoàn toàn cháy đen và các dàn nóng của máy điều hòa bị thiêu rụi.
Ông Derek Armstrong Chan, phó giám đốc Cơ quan Cứu hỏa, cho biết trong số 8 tòa nhà tại Wang Fuk Court, một tòa không bị ảnh hưởng, 4 tòa đã kiểm soát được lửa, trong khi các hoạt động chữa cháy vẫn tiếp tục đối với 3 tòa còn lại.
"Chúng tôi ước tính có thể mất đến trưa, hoặc thậm chí cuối giờ chiều hôm nay để lực lượng cứu hỏa tiếp cận mái của các tòa nhà bị ảnh hưởng", ông nói, đồng thời cho biết các nhân viên trước đó đã tiếp cận tầng 10 của các tòa nhà vào khoảng 6h sáng.
Gọi vụ cháy là một "thảm họa lớn", Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee cho biết ông vô cùng đau buồn: "Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ những người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và phục hồi. Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng".
Trong khi đó, giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông Eileen Chung cho biết cảnh sát đang điều tra công ty thực hiện công tác bảo trì tòa nhà.
Bà cho hay có lý do để tin rằng những người phụ trách công ty đã cẩu thả nghiêm trọng, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn. Bà Chung cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông ở Tai Po, Ngau Tau Kok và San Po Kong vào khoảng 2 giờ sáng 27/11.
Vụ cháy tại chung cư ở quận Tai Po đã trở thành vụ cháy chết người nhất trong hơn 60 năm qua tại Hồng Kông. Trước đó, một vụ hỏa hoạn vào ngày 2/8/1962, tại khu Sham Shui Po của Cửu Long, cũng đã khiến 44 người thiệt mạng.
Tìm ra sự thật về tín hiệu lạ NASA bắt được 26 năm trước
Tiêu điểm - 4 giờ trướcTín hiệu tia X bí ẩn XID 925 là "tiếng thét" từ một sự kiện khốc liệt xảy ra tận 3 tỉ năm trước, theo một nhóm nghiên cứu quốc tế.
Thần đồng từng đỗ đại học hàng đầu với điểm tuyệt đối trải lòng về quyết định làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người nuối tiếc cho 'thần đồng' từng đỗ đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối nhưng lại làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng.
'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông sinh năm 1984 Trung Quốc đã tìm ra cơ hội làm giàu cho bản thân và hàng nghìn nông dân khác từ những thứ tưởng như nhỏ bé.
Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới cảnh báo
Tiêu điểm - 2 ngày trướcHàng loạt ngân hàng đầu tư lớn trên Phố Wall như Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan đều nhận định rằng chính sách hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khiến đồng USD mất giá so với các đồng tiền chủ chốt khác như euro, bảng Anh và yên Nhật.
Phát hiện sinh vật đen sì kỳ lạ trên núi, người dân liền báo cảnh sát phong tỏa cả ngôi làng
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCác chuyên gia Trung Quốc xác nhận, sinh vật trên là loài động vật quý hiếm nằm trong danh sách bảo vệ cấp độ 2 của nước này.
'Ông trùm' Prince Group Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc
Tiêu điểm - 4 ngày trướcTối 7/1, Campuchia xác nhận ông trùm tập đoàn Prince (Prince Group) Trần Chí (Chen Zhi), người bị truy tố về tội gian lận và rửa tiền thông qua điều hành một mạng lưới lừa đảo mạng trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia, đã bị bắt giữ tại đây và dẫn độ về Trung Quốc.
Tàu NASA đã thả xuống một thứ có trước cả Mặt Trời
Tiêu điểm - 4 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lượng lớn bất ngờ các hạt tiền Mặt Trời trong "gói hàng" của tàu OSIRIS-Rex.
Hòn đá chặn cửa bất ngờ hóa thành bảo vật triệu đô
Tiêu điểm - 4 ngày trướcKhối hổ phách nặng 3,5 kg từng bị dùng làm chặn cửa ở Romania được xác định trị giá hơn 1,1 triệu USD, gây chấn động giới khoa học.
16 hố bí ẩn gần Stonehenge hé lộ sự thật gây chấn động
Tiêu điểm - 5 ngày trướcCác nhà khoa học xác nhận 16 hố khổng lồ gần Stonehenge, Anh được đào đồng loạt năm 2480 trước Công nguyên, hé lộ nghi lễ cổ đại đầy bí ẩn.
Sao chổi liên sao chuẩn bị tiến gần Trái Đất nhất
Tiêu điểm - 6 ngày trướcSao chổi liên sao 3I/ATLAS được Hubble và tàu Juice ghi nhận rõ nét khi tiến gần Trái Đất nhất vào cuối tháng 12/2025.
'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm
Tiêu điểmGĐXH - Người đàn ông sinh năm 1984 Trung Quốc đã tìm ra cơ hội làm giàu cho bản thân và hàng nghìn nông dân khác từ những thứ tưởng như nhỏ bé.