Nhan sắc khuynh thành của vợ cũ Nguyễn Cao Kỳ - hoa khôi Sài Gòn một thuở
GiadinhNet - Sài Gòn những năm trước 1975 không thiếu những bóng hồng xinh đẹp, nhưng nổi bật nhất chính là vợ tướng Nguyễn Cao Kỳ - bà Đặng Tuyết Mai.
Bà Đặng Tuyết Mai còn được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất phủ Đầu Rồng.

Nhan sắc người phụ nữ đẹp nhất phủ Đầu Rồng.
Trong tâm tưởng những người dân Sài Gòn những năm 60, 70 của thế kỷ trước chắc hẳn sẽ còn thật nhiều ấn tượng về cái tên Đặng Tuyết Mai khi một ai đó bất chợt nhắc tới. Bà là Hoa khôi Sài Gòn nổi tiếng về nhan sắc và trí tuệ trước 1975, vẻ đẹp của người con gái gốc Hà Nội ấy đã làm xiêu lòng tướng Nguyễn Cao Kỳ để viết nên một "thiên tình sử" tuyệt đẹp.

Vẻ đẹp của người con gái gốc Hà Nội ấy đã làm xiêu lòng tướng Nguyễn Cao Kỳ
Xuất thân trong một gia đình gia giáo ở Bắc Ninh, thời thơ ấu Đặng Tuyết Mai sống ở Hà Nội. Năm 1953, cô theo bố mẹ vào Nam, định cư ở Đà Lạt, học tại trường Yersin Đà Lạt. Được dạy dỗ cẩn thận, Tuyết Mai học rất giỏi, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp.

Bà Đặng Tuyết Mai ngày trẻ
Thời kỳ đó, bà Đặng Tuyết Mai đã được biết đến là hoa khôi của Sài Gòn. Bà rất yêu thích những mẫu cách tân của Pháp như váy bodycon không tay, chi tiết bồng vai, cổ yếm hay chân váy midi dài thanh lịch.
Tuy nhiên, trang phục áo dài truyền thống cũng được xuất hiện hầu hết trong hình ảnh của phu nhân này nổi bật sự cao sang, nền nã của một quý bà dòng dõi trâm anh thế phiệt. Hình mẫu của bà cho đến tận giờ vẫn được đánh giá là chuẩn mực của một cô gái tiểu thư danh giá đầy đài các, kiêu sa.

Vẻ đẹp kiêu sa của bà Đặng Tuyết Mai trong tà ái dài truyền thống
Trước khi lập gia đình Đặng Thị Tuyết Mai là một trong 4 nữ tiếp viên hàng không đầu tiên của Hãng hàng không Air Vietnam. Lúc đó trên bàn tướng tư lệnh không quân Nguyễn Cao Kỳ cũng có một tờ báo đưa tin về “Hoa khôi Sài Gòn Đặng Tuyết Mai” đoạt giải cuộc thi của Air Vietnam.

Vẻ đẹp khuynh thành của người con gái Hà Nội
Hình ảnh cô gái trẻ có nụ cười mê hồn đã khiến hàm râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ co giật nhiều lần và đôi mắt cực kỳ quyến rũ của chàng nghệ sĩ không trung dán chặt vào bức ảnh cô chiêu đãi viên hàng không là hoa khôi Đặng Tuyết Mai.
Như là duyên trời định, chỉ ít lâu sau, trên chuyến bay từ Manila về Sài Gòn, cô chiêu đãi viên hàng không - hoa khôi Tuyết Mai đã rón rén đến phục vụ bữa ăn nhẹ cho tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ. Khỏi phải nói, viên tướng lịch lãm, hào hoa đã không bỏ lỡ cơ hội làm quen người đẹp.
Vợ chồng Nguyễn Cao Kỳ
Từ buổi gặp gỡ đầu tiên đó, tướng Kỳ đã gặp phải lòng mối tình 'sét đánh' và mở đầu cho một câu chuyện tình đẹp giữa 2 người. Chắc hẳn người dân Sài Thành xưa vẫn chưa quên cảnh tướng Kì lái máy bay riêng để thả thư tỏ tình với Tuyết Mai.

Bà Đặng Tuyết Mai thời trẻ. Nhìn bức ảnh này có thể thấy, MC Kỳ Duyên thừa hưởng tất cả nét đẹp của bà.
Đám cưới của nữ tiếp viên hàng không Air Vietnam Đặng Tuyết Mai với tướng Nguyễn Cao Kỳ diễn ra tại khách sạn Caravelle đã làm tốn hao biết bao giấy mực của báo giới đương thời. Cô con gái và là MC hải ngoại nổi tiếng Nguyễn Cao Kì Duyên là dấu ấn bằng xương bằng thịt của chuyện tình thuộc dạng 'thiên duyên kỳ ngộ' này..

Bà Đặng Tuyết Mai cùng người chồng cũ - ông Nguyễn Cao Kỳ và con gái
Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 25 năm. Bà Tuyết Mai thành hôn với ông Nguyễn Cao Kỳ từ năm 1964 đến năm 1989, sau đó họ li dị. Họ có chung cô con gái duy nhất là Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

MC Kỳ Duyên còn bé trông rất bụ bẫm và đáng yêu
Bà đã về VN cùng con gái là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, mở tiệm phở Ta trên đường Lê Quí Đôn, quận 3, TPHCM, đến nay thì tiệm phở này đã đóng cửa.

Hoa khôi Sài Gòn Đặng Tuyết Mai mang vẻ đẹp quý phái đậm chất phương Đông

Bà Đặng Tuyết Mai đứng thứ hai nhìn từ phải sang

Bà luôn thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện
Tuy nhiên, cách đây ít giờ, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết Bà Đặng Tuyết Mai - thân mẫu của cô đã từ trần lúc 4 giờ ngày 21/12 (theo giờ địa phương tại Mỹ), hưởng thọ 75 tuổi. Bà bị bệnh ung thư phổi.

Bà Đặng Tuyết Mai những năm về Việt Nam
Lily (t/h)