Nhân viên gội đầu nhảy cầu tự tử

| Xã hội

Cô gái 20 tuổi, đang là nhân viên một cửa hàng gội đầu đã nhảy xuống sông tự vẫn. Khi được cứu, cô cho biết lý do nhảy cầu là vì thất vọng trong quan hệ yêu đương.

15h30 ngày 17/6, Trạm An Dương, Phòng CSGT đường thủy, Công an Hải Phòng nhận được điện báo của lực lượng 113về việc có một phụ nữ vừa nhảy từ trên cầu Niệm xuống sông tự vẫn. Bốn chiến sĩ công an đã sử dụng xuồng máy nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
 
Đến nơi, các đồng chí phát hiện người phụ nữ trên đang nhấp nhô, cuốn trôi theo dòng nước chảy xiết. Các anh đã dùng phao cứu sinh cứu trợ, nhưng nạn nhân không còn khả năng chống cự trước sức đẩy của nước nên các anh buộc phải điều khiển xuồng áp sát mới đưa được cô gái lên xuồng.
 
Sau khi được sơ cứu, nạn nhân đã dần hồi tỉnh và được đưa về trụ sở Trạm An Dương chăm sóc.

Qua tìm hiểu được biết, cô gái muốn tự vẫn tên là Quách Thị M., sinh 1990, ở Lục Ngạn, Bắc Giang, hiện làm nhân viên gội đầu tại quán Sao Mai, số 21 đường vòng chân cầu Niệm.

Theo lời trình bày của cô M, chỉ vì thất vọng trong quan hệ yêu đương nên cô đã đến cầu Niệm tự vẫn.
 
Theo ANHP
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.