Nhật Bản bị loại, châu Á "sạch bóng" ở tứ kết

GiadinhNet - Thất bại trong loạt đá phạt luân lưu trước Paraguay tối qua, tuyển Nhật Bản đành ngậm ngùi rời cuộc chơi và nhường vé vào tứ kết cho đại diện của Nam Mỹ.

- Ở trận đấu rạng sáng 30/6, Tây Ban Nha đã giành vé vào tứ kết với bàn thắng duy nhất của David Villa vào lưới Bồ Đào Nha.
- Danh sách các đội sẽ có mặt tại tứ kết:  Uruguay, Ghana; Đức, Argentina, Brazil, Hà Lan, Paraguay, Tây Ban Nha.
 
Tối qua (29/6), tuyển Nhật Bản đã trình làng một lối chơi khoa học, chặt chẽ, kiên cường trước một Paraguay được đánh giá có phần nhỉnh hơn. Xét một cách toàn diện, đội bóng Nam Mỹ chơi có phần lớn lướt, kiểm soát bóng nhiều và cũng sở hữu cơ hội nhiều hơn, nhưng không thể xuyên phá được hàng phòng ngự vững chắc của đại diện châu Á.
 
Sau 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ, hai đội đành phân định vé vào tứ kết trên chấm 11m. Nếu như Paraguay thực hiện thành công cả 5 cú sút thì pha bóng dội xà ngang Komano phía Nhật Bản đã "kết liễu" hi vọng cuối cùng của châu Á.
 
Về cục diện trận đấu, cả hiệp I và II, tuyển Paraguay kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tiếp gây sóng gió lên khung thành thủ môn Kawashima. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 19, Barrios đón đường chuyền từ đồng đội, một mình đối mặt thủ môn Nhật Bản nhưng pha dứt điểm trong tư thế với đã bị cái chân của Kawashima từ chối ngay sát cầu môn. Nỗi thất vọng tiếp tục dành cho Roque Santa Cruz không lâu sau đó khi không thể đưa bóng vào khung thành từ cự ly chỉ khoảng 10m.
 
Cú sút luân lưu đập xà ngang của Komano khiến Nhật Bản phải dừng bước ngay tại vòng 2.
 
Dù bị ép sân nhiều hơn, tuyển Nhật Bản vẫn tổ chức được các đợt hãm thành và tạo ra không ít cơ hội. Ngay từ phút 22, Daisuke Matsui đã làm khiếp vía thủ môn Villar của Paraguay bằng cú sút xa, đáng tiếc là bóng đập trúng xà ngang. Khi hiệp I gần hết giờ, ngôi sao Keisuke Honda ở xứ hoa anh đào suýt đã mở tỷ số sau cú sút từ cự ly 20m, bóng chệch khung thành trong gang tấc.
 
Bởi Nhật Bản vẫn phòng thủ tốt, vẫn tạo ra cơ hội ăn bàn nên Paraguay cũng không thể khinh suất, vì thế mà các đường lên bóng của họ chỉ dừng lại ở mức độ đe dọa, chứ không có sự đột biến đáng kể, dù đã chơi với 3 tiền đạo.
 
Tỷ số 0-0 kéo dài hết 120 phút thi đấu. Màn trình diễn của 2 đội có lẽ bị đánh giá thấp nhất trong các trận đấu ở vòng hai, nhưng bù lại, khán giá cũng được cảm nhận sự hồi hội khi họ "đọ súng" trên chấm 11m. Paraguay đã bản lĩnh và may mắn hơn khi cả 5 cú sút đều thành công. Còn Nhật Bản đành ngậm ngùi rời cuộc chơi sau cú sút dội xà ngang của Komano.
 
Dù vậy, tinh thần thi đấu của đại diện châu Á trong trận đấu này cũng xứng đáng được khen ngợi trước đội bóng Nam Mỹ nhỉnh hơn cả về kỹ thuật, sức mạnh lẫn độ tinh quái.
 
Anh Đài
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.