Nhiều bé bị lạc trong biển người ở Mỹ Đình

| Xã hội

Trong đêm hội pháo hoa được tổ chức ở sân Mỹ Đình, công an Từ Liêm, Hà Nội cho biết có năm em bé chừng 3-5 tuổi bị lạc. Đến sáng 11/10, các bé đã được người thân đến đón.

Trong dòng người chật cứng đổ về sân Mỹ Đình, chị Diệp - một cán bộ VKS huyện Từ Liêm, Hà Nội - thấy bé trai 4-5 tuổi đứng khóc một mình... Không tìm được người thân cho bé, đêm qua người phụ nữ tốt bụng đã đưa cậu về nhà chăm sóc.
 

 

Biển người kẹt cứng ở Mỹ Đình đêm 10/10.

 
Chị cho biết, bé mặc quần bò ngố; áo kẻ ô vuông to màu hồng, xanh; đeo sợi dây chuyền bạc.
 
Cháu bé nói tên Tuấn Anh, có em trai là Quang Anh, đi xem bắn pháo hoa cùng bà ngoại. Tuấn Anh không nhớ địa chỉ nhà, tên bố mẹ.
 
"Cháu đứng khóc một mình, tôi tới hỏi thăm thì biết bé bị lạc. Thấy lực lượng cảnh sát xung quanh đó làm việc căng thẳng để giải quyết ùn tắc giao thông, tôi thông báo sự việc rồi đưa bé về nhà chăm sóc, ngủ qua đêm. Sáng nay vẫn chưa có tin tức của người thân của Tuấn Anh nên tôi đưa bé ra Công an huyện Từ Liêm", chị Diệp nói.
 
Sáng 11/10, thông tin tìm người thân cho cậu bé, cùng số điện thoại của nữ ân nhân này đã được các cư dân mạng lan truyền nhau với hy vọng gia đình của cậu có thể biết để liên lạc nhận con.
 
Trưa 11/10, Trưởng công an huyện Từ Liêm Trần Quang Trong cho biết, Tuấn Anh đã được người thân đến nhận. Cũng trong đêm hội pháo hoa được tổ chức ở sân Mỹ Đình, công an địa phương ghi nhận ngoài Tuấn Anh còn có 4 em bé chừng 3-5 tuổi bị lạc.
 
"Bốn bé không nhớ được địa chỉ nhà cũng như số điện thoại nên buộc chúng tôi phải đưa về trụ sở. Đến sáng nay, các cháu đã được người thân đến đón", lãnh đạo công an huyện Từ Liêm thông báo.
 
Đặc biệt, đêm qua một tân sinh viên cũng đến nhờ cảnh sát tìm giúp đường về nhà. Mới đặt chân đến thủ đô, chưa quen phố xá, lại bị lạc bạn bè giữa "biển người", cô gái không nhớ được đường. Sáng nay, cảnh sát đã cho xe đưa cô về tận nơi.
 
Vài ngày trước tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, hai bé gái cũng đã bị lạc trong lúc đi xem cùng đại lễ cũng gia đình. Các bé đã được Đội cảnh sát giao thông số 1 giúp đỡ để tìm lại được người thân.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.