'Nhiều lúc muốn đổi chồng': Tôi cay đắng khi nghe vợ nói và phủ nhận hết công lao của tôi trước mặt họ hàng
GĐXH - Cuộc sống dù có thể nào, dù giàu, dù khó khăn thì người đàn ông cũng cần được tôn trọng…
Vợ tôi nói muốn "đổi chồng"
Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nghe vợ mình nói muốn "đổi chồng"?
Tôi năm nay 35 tuổi, cũng cựu sinh viên trường nhưng lần đầu tiên lên đây tâm sự. Không biết có anh em nào ở đây đã lập gia đình mà nhiều lúc cảm thấy bản thân không được tôn trọng không?
Tuần vừa rồi, tôi đưa vợ con về quê ngoại ăn cỗ. Trong lúc chờ cỗ thì tôi ngồi nhâm nhi chén trà, còn vợ tôi thì ngồi nói chuyện với mấy chị em, cô, dì, thím (hội chị em trong họ). Xong đến lúc nói về việc đi làm, kiếm tiền, thì mọi người khen vợ tôi "giỏi việc nước, đảm việc nhà", bảo vừa bầu bí, sinh con, chăm con rồi lại kiếm tiền giỏi (vợ tôi giờ kiếm 100-200 triệu đồng/tháng). Vợ tôi mới bảo:
- Dần rồi quen thôi ạ, con gái thời nay lại càng phải vậy, nhất là ở thành phố lớn như Hà Nội.
Nói chuyện một lúc thì ý vợ tôi là tự khen mình giỏi, điều này tôi không nói. Nhưng đến lúc sau thì cô ấy mới nói đến tôi, bảo với mọi người là:
- Đấy chồng nhà người ta đi làm kiếm tiền nuôi vợ, chồng này giờ chỉ lái xe đưa vợ đi làm, đón vợ về, chăm con... đi chợ nấu cơm. Nhiều lúc muốn đổi chồng.
Cô ấy nói như vậy trước mặt bao nhiêu người họ hàng, mọi người cứ cười thôi. Mà không chỉ nói 1 câu, cứ thế nói tôi, so sánh tôi với người khác, xong bảo tôi không chịu cố gắng... này kia.

Ảnh minh họa
Nói thật cảm giác lúc ấy tôi thấy buồn, cảm thấy không được tôn trọng. Lại còn trước mặt họ hàng nhà ngoại nữa.
Mà vấn đề ở đây là cách đây 10 năm, khi ấy hai vợ chồng mới lấy nhau thì tôi có bán hàng online trên các group, nhóm, chạy quảng cáo, livestream... thì có những tháng cũng kiếm được 200-300 triệu đồng (thời ấy chi phí quảng cáo rẻ, hàng hóa lấy về cũng dễ, thuế không khắt khe như bây giờ). Tháng nào kiếm tiền được, tôi đều đưa hết cho vợ. Vợ tôi đi làm lương đâu đó có hơn 10 triệu đồng.
Tôi bảo vợ mang tiền của tôi đi mà mua đất (tôi hồi ấy chỉ tin tưởng vào đất, thậm chí nhà chung cư còn không mua), động viên cô ấy đi học, đi chơi bất động sản... nói tóm lại là cả về vốn, cả về tiền cho vợ đi học, từ ngày xưa tôi đầu tư hết.
Người đàn ông cũng cần được tôn trọng
Đến hiện tại, việc buôn bán của tôi không được như xưa, tôi cũng mệt rồi vì có một thời gian tôi cũng thức khuya dậy sớm, một ngày có khi ngủ có 3-4 tiếng, sức khỏe đi xuống nên tôi chọn một công việc khác phù hợp hơn.
Giờ mỗi tháng kiếm được 30-40 triệu đồng thôi nhưng tôi lại thấy thoải mái. Còn vợ thì đầu tư bất động sản nên hai vợ chồng có bất động sản cho thuê. Ngoài ra, tôi còn đưa vợ đi làm đón vợ về, đưa các con đi học xong về mới làm công việc của mình. Nói đúng ra nếu không có tôi, thì vợ cũng chưa chắc có ngày hôm nay.
Vậy mà giờ đi đâu, vợ cũng lấy câu chuyện vợ giỏi ra còn tôi thì chỉ ở sau lo hậu phương, không chịu kiếm tiền làm quà, nói chuyện với mọi người, nữ quyền, tôn vinh phụ nữ, còn phủ nhận những gì tôi làm ra....
Tôi cũng đã ngồi nói chuyện với vợ nhiều lần rồi nhưng có lẽ đây là bản chất, là thói quen, cứ nói chuyện, tâm sự dài dài một chút y như rằng lại nói tôi như vậy.
Tôi từ trước tới giờ cũng chẳng cần gì, kể cả lúc kiếm nhiều tiền cũng đưa cho vợ. Bây giờ chỉ là không kiếm được nhiều như trước nhưng đổi lại có cuộc sống thoải mái, sức khỏe tốt hơn. Có điều, cuộc sống dù có thế nào, dù giàu, dù khó khăn thì người đàn ông cũng cần được tôn trọng... đúng không mọi người?
Hãy chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chuyên mục Tâm sự, qua email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 6 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 19 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
