Chồng ngoại tình có con riêng: Sốc với lời biện hộ 'có một không hai' cùng điều kiện anh ta đưa ra

| Tâm sự

GĐXH – Nghe chồng nói, tôi thấy bản thân thảm hại vô cùng. Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi là một người vợ đáng bị coi thường đến thế sao?

Tôi lấy chồng 10 năm, có hai cô con gái. Tôi chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập không cao nhưng đổi lại, tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình.

Vì thế, suốt 10 năm qua, chồng chỉ việc đi làm kiếm tiền còn mọi việc trong nhà dường như phó mặc cho tôi. Mỗi tháng chồng đưa tôi 15 triệu, thừa thiếu đâu tôi tự cân đối. Dần dần, tôi cũng quen với việc đó.

Chồng tôi hay phải đi gặp khách hàng hoặc có những chuyến công tác đột xuất. Tôi cũng tin tưởng, chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại hay nghi ngờ gì anh cả. Cho đến một ngày, có người gửi cho tôi vài tấm ảnh anh đang bế một đứa bé chừng hơn 1 tuổi đi công viên chơi. Thằng bé nhìn giống hệt anh. Và bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ khá xinh. Nhìn ảnh đậm chất một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Chồng ngoại tình có con riêng: Sốc với lời biện hộ 'có một không hai' cùng điều kiện anh ta đưa ra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi chết lặng. Cả thế giới quanh tôi như sụp xuống. Tôi không tin nổi. Tôi cứ nghĩ chồng chỉ khô khan, không biết lãng mạn, chỉ tập trung đi làm kiếm tiền lo cho vợ con. Nào ngờ anh lại ngoại tình và có con riêng từ khi nào.

Khi tôi đưa bằng chứng ra trước mắt, chồng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được điềm tĩnh. Song thay vì xin lỗi, anh lại nói một câu khiến tôi nghẹn ứ ở cổ:

"Vì em nói không muốn sinh tiếp trong khi ông bà ở quê lại luôn mong có một đứa cháu trai nên anh đành "nhờ" cô ấy sinh con cho anh. Em yên tâm, anh làm thế cũng để báo hiếu cho bố mẹ chứ cũng không có tình cảm sâu sắc gì với mẹ thằng bé. Anh vẫn thương em và các con, vẫn có trách nhiệm với gia đình mình đầy đủ".

Nghe chồng nói, tôi bật cười trong nước mắt. Chồng ngoại tình có con riêng bên ngoài nhưng thái độ lại không hề có một chút nào thể hiện sự có lỗi. Ngược lại, câu nói của anh ta lại hàm ý đổi lỗi do tôi không sinh được con trai và mặc nhiên coi đó là việc anh ta "được phép" làm để báo hiếu bố mẹ? Đúng là lời biện hộ "có một không hai" mà tôi từng được nghe.

Nhưng điều khiến tôi cay đắng hơn là khi tôi nhất quyết nói không thể tha thứ cho người chồng phản bội và muốn ly hôn, anh ta còn "thao túng tâm lý" và giáo huấn ngược lại tôi.

"Em cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng quyết định vội vàng. Giờ bố mẹ ly hôn, con cái là đứa khổ nhất. Chẳng lẽ em không thương các con à? Em muốn chúng phải tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một nơi hay sao?

Giờ thằng bé (ý chỉ đứa con riêng) còn nhỏ, anh cần mẹ chúng chăm sóc. Đợi nó lớn hơn tí, anh sẽ đón con về nuôi dưỡng, nhận ông bà tổ tiên và… nhận em làm mẹ. Nếu em đồng ý, anh hứa sẽ không để em phải thiệt thòi. Chuyện tiền nong, em không phải nghĩ, thậm chí có thể nghỉ việc ở nhà, không cần đi làm nữa".

Thực sự đến giờ phút ấy, tôi thấy bản thân thảm hại vô cùng. Hóa ra, trong mắt chồng, tôi chỉ là một người vợ vô dụng, không biết kiếm tiền và sẵn sàng bị đồng tiền của anh mua chuộc hay sao. Bởi ngay cả khi tôi bị chồng phản bội, anh vẫn có thể lấy tiền ra để làm điều kiện "trao đổi" với tôi. Thật quá cay đắng.

Giờ tôi nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này đây?

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngãTha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

GĐXH - Giá như ngày đó, tôi mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này thì có lẽ giờ đây đã không tiếp tục phải chịu sự đau đớn như thế này…

K.M
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.