Nhiều người dân Thủ đô thả ốc thay vì thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời
GiadinhNet – Thay vì thả cá chép, nhiều người dân thả ốc, tro vàng mã trong ngày tiễn ông công ông táo về trời.
Theo tục lệ cổ truyền, cá chép là lễ vật không thể thiếu trong ngày 23 tháng Chạp để cúng ông Công ông Táo để tiễn ông Táo về trời.
Thông thường, người dân thường chuẩn bị 2 hoặc 3 con cá chép sống, thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong sẽ đem "phóng sinh" ở sông, ao, hồ, nghĩa là để đưa ông Táo về trời.
Trong tâm thức người Việt, cá chép mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí chinh phục tri thức để đi tới thành công, biểu trưng cho nhân cách thanh cao tiềm ẩn, hướng đến một kết quả tốt đẹp.
Vẫn như mọi năm, ngày 8/2, ngay từ sáng, nhiều người dân Hà Nội tấp nập đến các địa điểm ven hồ Tây, ven Sông Hồng… để thả cá chép.
Chị Nguyễn Hồng Ly, 32 tuổi, (Tây Hồ, Hà Nội), nhẹ nhàng mở túi, bắt từng con cá ném ra xa. “Từ bé tôi đã được bố mẹ tôi bảo ngày ông công ông táo phải chọn những con cá chép màu khỏe mạnh để khi thả xuống hồ chúng bơi thật nhanh”, chị Ly cho biết.
Khác với chị Ly, thay vì thả từng con cá xuống hồ, nhiều người dân lại chọn cách đứng từ trên cao thả cá.
Theo quan sát, rất nhiều người bên cạnh việc thả cá chép, tro vàng mã cũng được người dân “phóng sinh” thẳng xuống sông, hồ. Đặc biệt hơn, thay vì thả cá chép, nhiều người dân thả ốc xuống hồ.
Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:
Người dân đến Hồ Tây thả cá
Vớt từng con cá để thả xuống hồ.
Trong tâm thức người Việt, cá chép mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí chinh phục tri thức để đi tới thành công.
Thả tro xuống hồ.
![]()
Thay vì cá chép, nhiều người thả ốc xuống hồ.
Ngọc Thi