Những chuyện bên lề cuộc thi Hoa hậu Quý bà

| Giải trí

Giadinh.net - Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 đang diễn ra tại Vũng Tàu đang được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, có nhiều chuyện vui bên lề cuộc thi mà ít người biết tới.

 
Sút 4 kg. Quý bà Phạm Hồng Thắm cho biết: “Tôi vốn là người có sức khỏe không được tốt lắm. Dù đã được ông xã dặn dò cẩn thận lúc nào cũng phải mang theo sữa để “phòng thân” nhưng do cường độ luyện tập, tôi cũng mệt và thiếu ngủ. Điều khiến tôi “thèm” nhất lúc này đó là được ngủ”.
 
Quý bà Phạm Hồng Thắm.

Bác sĩ cũng thành “bệnh nhân”. Quý bà Nguyễn Thị Thiên Thanh, hiện là bác sĩ tại TPHCM nên việc liên tục phải trình diễn trên đôi “cà kheo” cao đến 20cm là một việc đầy cam go với chị. Vì thế, chị đã bị trẹo chân do không quen đi guốc cao gót. Quý bà chuyên chăm sóc sức khỏe cho mọi người giờ trở thành “bệnh nhân”.

Bảo Ngọc bị “cấm” đi guốc cao gót. Theo quy định, trang phục và guốc của các thí sinh đều phải sử dụng trang phục của nhà tài trợ, riêng thí sinh Trần Bảo Ngọc bị “nghiêm cấm” đi guốc cao gót quá 5 cm. Lý do, trong một số màn trình diễn, Bảo Ngọc sẽ phải đứng hàng “mặt tiền”, nếu đi guốc cao 20cm như các thí sinh khác sẽ hạn chế tầm nhìn và mất cân đối đội hình. Dù bị “trừ hao” cả chục centimet nhưng vẫn không có thí sinh nào cạnh tranh được chiều cao nổi bật của siêu mẫu này.

Nhầm là chuyện thường: MC cũng không thể tránh khỏi những sai sót, nhầm lẫn. Có lần, MC đã hồn nhiên cho một thí sinh “tảo hôn” khi đọc nhầm một Quý bà “36 tuổi nhưng kết hôn được 20 năm”. Hay một thí sinh khác “42 tuổi, kết hôn được... 2 năm”.

T.Nguyên
nguyenquyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.