Sự kiện nóng bỏng nhất và được nhiều người quan tâm nhất tuần qua phải nói đến là vụ ông bầu Nguyễn Đức Kiên. Trưa 9/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên án Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, 30 năm tù giam. Không những thế, ông còn bị phạt hơn 75 tỉ đồng. HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB) đã vi phạm 4 tội danh: lừa đảo; trốn thuế; kinh doanh trái phép; cố ý làm trái. Theo đó, động thái mới nhất của buổi tuyên án bầu Kiên và các đồng phạm tại ACB ngày 9/6 là việc HĐXX bất ngờ đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với vợ (bà Đặng Thị Ngọc Lan) và em gái ông bầu này (bà Nguyễn Thúy Hương). Trao đổi với phóng viên, các luật sư cho rằng nếu bầu Kiên có án, đề nghị của HĐXX được thực hiện thì bà Đặng Thị Ngọc Lan và bà Nguyễn Thúy Hương có số phận pháp lý khá mong manh và rõ ràng là hai người này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chữ ký của mình.
Chùm ảnh: Bầu Kiên cười chào người thân sau khi nhận án 30 năm tù
Tuần qua, giới showbiz Việt và fan hâm mộ chứng kiến chuyện tình công khai của ca sĩ Bằng Kiều và Dương Mỹ Linh. Chuyện tình cảm của họ đã không còn là “nghi án” khi cả hai liên tiếp tung nhiều hình ảnh tình tứ công khai ở nước ngoài. Mới đây, chính Bằng Kiều đã đưa lên Facebook cá nhân của mình những hình ảnh cả 2 nắm chặt tay nhau khi cùng một số bạn bè đạp xe vòng quanh đường phố của đất nước Hà Lan. Kèm theo những bức ảnh này là câu status đầy ngụ ý của giọng ca gốc Hà Nội: “Mười mấy năm rồi mới đi xe đạp... tay lái vẫn còn "lụa" lắm...”. Ngay lập tức, không ít fan hâm mộ của cả hai đã vào like và comment.
Chùm ảnh: Bằng Kiều nắm chặt tay Dương Mỹ Linh dạo phố bằng xe đạp
Nhiều người đã cảm động đến rơi nước mắt khi xem những hình ảnh về một đám cưới không chú rể ở Mỹ. Bà mẹ của cô gái Ricchina mắc hội chứng Down đã tổ chức một đám cưới “có một không hai” này cho cô con gái đáng thương của mình. Tâm sự với nhiếp ảnh gia, người chụp những bức ảnh gây xúc động này, người mẹ kể lại cô cùng con gái hay tham dự các lễ cưới của người thân quen. Vì thế, Ricchina thường xuyên thắc mắc tại sao cô không thể kết hôn. Người mẹ nói: "Khi nghe con hỏi vậy, tôi như chết đứng bởi tôi không biết mình phải nói gì với con". Chính nhờ câu hỏi vô tư của con gái, người mẹ mới nghĩ ra ý tưởng tổ chức đám cưới "không chú rể" này.
Chùm ảnh: Đám cưới không chú rể đầy ý nghĩa của cô dâu mắc bệnh Down
Xem những hình ảnh về những người phụ nữ cuối cùng của Trung Quốc bị bó chân, bạn thực sự bị sốc và cảm thấy kinh hãi. Tục bó chân ngày nay bị cho là một tục lệ man rợ, độc ác đối với phụ nữ, kìm kẹp sự phát triển của phụ nữ Trung Quốc suốt 10 thế kỷ. Tuy vậy, khi xưa, bó chân lại là một điều kiện cần thiết để phụ nữ có thể tìm được một “tấm chồng tử tế”. Quá trình bó chân được bắt đầu khi bé gái mới khoảng 4-9 tuổi. Quá trình này cần phải được tiến hành sớm bởi lúc này bàn chân chưa phát triển hết, vẫn còn tương đối nhỏ để có thể đảm bảo tiêu chuẩn “gót sen ba tấc”. Bó chân thường tiến tiến hành vào mùa đông để giảm đau đớn và nhiễm trùng.
Chùm ảnh: Những phụ nữ bó chân cuối cùng ở Trung Quốc
Nhiều người dân sống ở thị trấn Araras nằm ở phía tây Brazil đang phải chịu sự hành hạ của một căn bệnh da liễu di truyền hiếm gặp. Căn bệnh lạ này có tên gọi là chứng khô da sắc tố (Xeroderma pigmentosum - XP), khiến những người mắc phải đặc biệt nhạy cảm với các tia cực tím từ ánh sáng mặt trời và có nguy cơ cao bị mắc bệnh ung thư da. Chứng bệnh lạ lùng này khiến cho các bệnh nhân không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
Chùm ảnh: Căn bệnh lạ có thể khiến người dân "tan chảy" dưới ánh nắng mặt trời
Tùng Anh (t/h)