Những nhân viên gương mẫu tập 33: Nam bị mất tiền ở cơ quan, Nguyệt nghi ngờ bà Như Ý?
GiadinhNet - Không biết Nguyệt có ý đồ gì không nhưng khi biết rõ chỉ còn một mình bà Như Ý ở lại trong khi cả phòng đi ăn trưa, Nguyệt vẫn tưng tửng đưa ra kết luận: "Cái này thì chỉ mất vào lúc buổi trưa thôi, khi mà có người đi ăn, người về này".
Ở tập 32 Những nhân viên gương mẫu, Thành - chồng của Liên vội chạy vào viện khi biết tin con gái - bé Mít phải nhập viện. Anh chưa hề biết gì về bệnh tình của vợ. Bố Liên đã nói cho Thành biết bé Mít bị rối loạn tiêu hóa vì hay ăn linh tinh. Nhưng may là Mít đã khỏe lại và có thể về nhà.
Thành có ý muốn nói chuyện với Liên nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với chồng. Kể cả khi Thành muốn giúp đỡ Liên nhưng cô thẳng thừng từ chối, cho rằng hai mẹ con tự lo được. Thành nhờ bố vợ nói chỗ ở của hai mẹ con Liên. Còn Liên thì muốn Thành giữ kín chuyện vợ chồng cô để bố cô yên lòng. Thành xin lỗi bố vợ, muốn có thêm cơ hội để giữ được gia đình.
Vợ Nam đến tận cơ quan chồng để đòi lương cho chồng. Bà Như Ý nhắc khéo vợ Nam về chuyện gia đình nên về nhà đóng cửa bảo nhau, đừng đem ra cho thiên hạ biết họ cười cho. Vợ Nam thì nói chồng cô làm ở báo ở 10 năm, chẳng bị kỷ luật gì, nhưng làm mà không thấy lương đâu, về nhà là vợ nuôi. Bà Như Ý bảo mình không có trách nhiệm giải quyết và trả lời việc này.
Vợ Nam còn nói bóng gió chuyện làm nhân viên dưới quyền bà Như Ý thì đúng là khổ. Bảo sao ai cũng muốn làm việc với Nguyệt. Nguyệt đứng ngoài nghe lén được cười mỉm vì thấy bà chị Như Ý lại bị chơi một vố đau.
Chi đột nhiên vắng mặt ở cơ quan dù trước đó đã có một cuộc họp giữa Phong và Nguyệt được sắp xếp. Nguyệt báo cáo Chi có lý do nào đấy nên không tiện hỏi. Phong cảm thấy khá khó chịu khi công việc thì nhiều mà nhân viên lại vắng mặt đột xuất.
Cuối cùng, hóa ra chính Nguyệt sai Chi đi đưa mẹ chồng Liên đến bệnh viện. Tuy nhiên, Nguyệt lại giấu nhẹm chuyện này mà chỉ nói chung chung là Chi đi việc riêng. Nguyệt còn kín kẽ gọi cho Chi bảo sếp đang cáu, đừng nói chuyện nhà Liên ra cũng như chuyện đưa mẹ chồng Liên đến bệnh viện. Chi đành chịu ấm ức vì cũng muốn nghĩ cho Liên.
Tập 33 Những nhân viên gương mẫu, thấy Loan dạo gần đây thân thiện với "phe" của Nguyệt, thậm chí còn đi ăn trưa với cả phòng vui vẻ, bà Như ý tỏ ra không hài lòng và còn giáo điều với cô cháu gái. "Hòa đồng với mọi người trong phòng là tốt nhưng "Sông sâu bể thẳm dễ dò/Nào ai lấy thước mà đo lòng người. Hãy xem thái độ của người ta từ trước tới nay với mình thế nào. Động não lên một tý, cái gì thì nên đồng ý mà cái gì thì phải biết từ chối", bà Như Ý nói.
"Cháu chỉ đi ăn trưa chém gió với mọi người một tí thôi. Cô cứ xông cái biển căng thẳng hết cả lên. Mà cô ơi cô cháu nói thật, lúc trước khi chưa tiếp xúc nhiều với cái Tiên và chị Nguyệt thì cháu thấy hai người đấy không tốt. Nhưng mà giờ cháu thấy hai người đó hay phết cô ạ".
Ở phân cảnh khác, Nam lục tìm tiền bị mất trong ngăn kéo trước sự chứng kiến của Trưởng, Phó phòng nội dung và cả ông Hảo – trưởng phòng hành chính. Ông Hảo cho rằng Nam cần kiểm tra kỹ lại xem vì phòng nội dung chỉ có từng ý người, đêm thì phòng khóa cửa rồi nên khó có thể mất được. Còn bà Như Ý thì đưa ra ý kiến: "Hay là cậu mang về nhà rồi. Thử gọi điện về hỏi vợ xem thế nào?". "Cô nói thế là có ý gì ạ? Có chị Nguyệt làm chứng. Tiền cháu lấy về cháu để trong ngăn kéo đây này. Cháu định bụng xong việc sẽ đưa cho Liên", Nam mếu máo đáp lại lời bà Như Ý. Không biết Nguyệt có ý đồ gì không nhưng khi biết rõ chỉ còn một mình bà Như Ý ở lại trong khi cả phòng đi ăn trưa, Nguyệt vẫn tưng tửng đưa ra kết luận: "Cái này thì chỉ mất vào lúc buổi trưa thôi, khi mà có người đi ăn, người về này".
Bà Như Ý khi nghe được câu nói này của Nguyệt sẽ phản ứng ra sao?
Tập 33 Những nhân viên gương mẫu phát sóng lúc 21h tối nay (2/10) trên VTV1.
TA (th)