Những thiên thần sinh ngày 10/10

| Xã hội

GiadinhNet - Đây là những đứa trẻ đã chào đời vào đúng ngày Đại lễ của dân tộc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

  
Giữa lúc mọi người hân hoan tìm cách đổ về khu vực quảng trường Ba Đình, bờ hồ Hoàn Kiếm để dự Đại lễ thì tại BV Phụ sản TƯ có rất nhiều sản phụ trở dạ, hạ sinh.
 
10 giờ 10 phút ngày 10/10/2010, một công dân của Thủ đô đã chào đời đúng giờ phút thiêng liêng này. Đó là cháu Khánh Toàn - con trai sản phụ Nguyễn Ngọc Bích (ở 22 Xã Đàn, Nam Đồng, Hà Nội). Cháu bé nặng 4,2kg- khi sinh ra đã có 3 tràng hoa cuốn cổ. Theo dân gian, đây là điều rất may mắn.
 
Bà Trần Thị An (60 tuổi) - mẹ chồng chị Bích - không giấu nổi niềm vui: "Cả nhà tôi rất vui mừng vì cháu khỏe mạnh. Khi các bác sĩ cho biết cháu được sinh đúng 10 giờ 10 phút, cả gia đình càng phấn khởi hơn...".
 
Dự kiến ban đầu, chị Bích sẽ sinh trước đó mấy ngày, nhưng ngày 10/10 sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định phải mổ ngay vì tim thai đập nhanh, thai quá lớn không thể sinh thường. Gần 10 giờ sáng chị được bác sĩ đưa vào phòng mổ và đúng 10 giờ 10 phút, em bé ra đời.
 
Sau sinh, cháu bé được chuyển xuống phòng sơ sinh, chị Bích được chuyển lên phòng hồi sức. Dù vừa trải qua cơn "vượt cạn" nhưng chị vẫn cười mãn nguyện vì con mình khỏe mạnh lại  sinh  đúng vào thời khắc “ngàn năm”. Chị bảo: "Đây là một kỉ niệm đặc biệt với vợ chồng tôi. Sau này cứ tới ngày sinh nhật con là nhớ tới ngày Đại lễ".
 
Dưới phòng đẻ, chị Nguyễn Hoài Thu (21 tuổi, ở Nguyễn Văn Tố, Hà Nội) và chị Bùi Thị Quỳnh Nga (ở Long Biên, Hà Nội) vẫn còn hơi... tiếc vì con gái chị chào đời sớm hơn dự định ít phút. Chị Thu tiếc nuối: "Giá như cố thêm một chút thì cháu cũng sinh đúng thời khắc đặc biệt. Tiếc quá".
 
Còn chị Lưu Thị Hoàng Hạnh (TP Hòa Bình) lại còn tiếc hơn  vì con gái chị ra chậm hơn một chút so với khoảnh khắc giờ thiêng này. Nhưng, với chị và gia đình, dù cháu bé không sinh đúng 10 giờ 10 phút, song vẫn sinh đúng ngày 10/10, nặng 3kg, khỏe mạnh cũng đã là niềm vui quá lớn. Chị đã đặt tên bé là Nguyễn Yến Trang. Cũng "lỡ hẹn" dịp đặc biệt, vào lúc 10 giờ 20 phút, một bé gái cũng chào đời. Cháu gái này là con của chị Nguyễn Thị Thúy Thêm, 21 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Đứa trẻ được đặt tên là Vũ Cẩm Tú.
 
BSCK2 Nguyễn Văn Hà - Phó trưởng khoa Đẻ, trưởng kíp trực BV Phụ sản Trung ương ngày 10/10 - cho biết: "Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng 10/10 đã có 19 trẻ được sinh ra tại bệnh viện. Những đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh trong giờ khắc thiêng liêng này không chỉ là món quà lớn nhất tặng cho mỗi gia đình sản phụ mà còn là niềm vui chung đối với tập thể các y bác sĩ bệnh viện"...
 

Bé Lê Khánh Toàn chào đời đúng 10 giờ, 10 phút ngày 10/10/2010 với 3 vòng hoa quấn cổ.

 

Bé Lê Khánh Toàn nặng 4,2kg.

 

Em bé được vệ sinh sạch sẽ.

 
Hai bé Nguyễn Yến Trang và bé Vũ Cẩm Tú chào đời cùng lúc
10 giờ 15’.

 

Đỡ đẻ là công việc hàng ngày, nhưng mỗi khi một em bé ra đời, niềm vui lại ngập tràn trên gương mặt bác sĩ và nữ hộ sinh.

 

Những tiếng khóc đầu đời.

 

Bé Hoàng Quang Thành con chị Bùi Thị Quỳnh Nga sinh lúc 10 giờ 20’, nặng 3,1kg.

 

Thật hạnh phúc khi cháu chúng tôi ra đời đúng thời khắc lịch sử.

 
Phương Thuận
kimvan
Ý kiến của bạn
Cận cảnh tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải tỏa mặt bằng chuẩn bị thi công

Cận cảnh tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải tỏa mặt bằng chuẩn bị thi công

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đoạn tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ qua ngõ 252 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội) đang có những chuyển động mới khi các hộ dân trong diện giải tỏa bắt đầu tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Thời sự -

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Thời sự -

GĐXH - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp các hình thế thời tiết xấu đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lớn diện rộng trong ngày 14 và sáng 15/9/2026. Ghi nhận thực tế tại "rốn ngập" Triều Khúc, người dân và học sinh phải bì bõm lội nước vượt qua dòng nước trong giờ cao điểm đi làm, đi học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.