Những thiếu nữ xinh đẹp tay không bắt cướp
GiadinhNet - Họ là những cô gái trẻ xinh xắn, nhưng hành động dũng cảm của họ đã làm nhiều người khâm phục.
Kiều nữ Bắt cướp phải bỏ của thoát thân
Diễm Châu – cô gái bắt cướp đang làm cư dân mạng dậy sóng đã có những chia sẻ thú vị, bởi đột nhiên được mọi người biết đến và bàn tán xôn xao. Nhưng giờ cô đang ở Campuchia nên không cảm nhận được "sức nóng".
Nguyễn Nhật Diễm Châu, sinh năm 1991, đang là nhân viên của một công ty tại TP.HCM. 19 giờ ngày 25/9/2014 trong lúc trú mưa ở số 15B (đường Nguyễn Biểu, Q5) cô lấy iPhone (trị giá hơn 13 triệu đồng) ra lướt web, bỗng thấy hai thanh niên: một ra vẻ trú mưa bên tay phải cô, còn tên kia ngồi trên xe cách đó vài căn nhà.

Khi tên cướp đứng cạnh nhào vào giật điện thoại, cô đã giằng co và bị ngã. Tên cướp giật được điện thoại chạy mất, nhưng vì hoảng sợ nên hắn không leo lên xe đồng bọn, mà chạy bộ vào con hẻm gần đó. Thế là Diễm Châu quay lại đạp tên cướp đang ngồi trên xe và tri hô lên.
Quá bất ngờ nên hắn không kịp đỡ, cô giật được chìa khóa xe vứt ra xa khiến hắn không phóng đi được, và hoảng sợ bỏ cả xe tay ga hiệu Attiala Elizabeth BSK 52M6 - 49xx để tẩu thoát.
Trong cuộc sống, Diễm Châu được đánh giá là cô gái mạnh mẽ và tự lập. Việc cô giằng co với cướp tới cùng, giờ nghĩ lại cô cũng không thể tin mình dám làm điều đó, bởi cướp giờ lộng hành, và may mắn là vì chúng không có vũ khí.
Công an P1, Q5, TP Hồ Chí Minh đã xác thực vụ cướp trên là có thật.
Thiếu nữ tay không hạ gục cướp
Ngày 14/2/2014 Nguyễn Ngọc Linh 25 tuổi, học cao học tại trường ĐH Xã hội và Nhân văn tan học và đi xe máy về nhà. Đến đường Phạm Hùng, gần tòa nhà Keangnam đã bị một nam thanh niên vọt xe lên từ phía sau giật mất túi xách (có hơn 1 triệu đồng, điện thoại iPhone, giấy tờ).
Chị Linh đã phóng xe máy đuổi theo, tới chỗ cua thì cả hai đi tốc độ cao nên trượt ngã, và tên cướp bị người đi đường bắt giữ.
Công an phường Yên Hòa đã giải tên cướp về đồn, trong người hắn còn có một máy tính xách tay, điện thoại vừa cướp của người khác chưa kịp tháo sim. Bước đầu làm rõ, tên cướp đã gây 11 vụ cướp, đã có một tiền án về tội cướp tài sản.

Lê Thị Thảo Nguyên
Cô gái mảnh mai giỏi võ
Lê Thị Thảo Nguyên (20 tuổi, gốc Bình Định) có thân hình mảnh mai, nhưng là con nhà nòi võ và đã luyện võ nhiều năm. Trưa 26/3 khi đang phục vụ ở quán cà phê Tâm Anh (TP Pleiku), thì một thanh niên bước vào. Thấy cô có điện thoại xịn, quán lại vắng khách nên hắn nhào vào bóp cổ đòi giao tài sản. Cô đã dùng cùi chỏ đánh vào mang tai, đồng thời giận mạnh vào đầu mũi chân hắn. Nhưng bị tên cướp vớ lấy kéo gí vào cổ khống chế.
Trong lúc di chuyển cô bị vấp ngã, kẻ cướp đã ấn cô ngã xuống sàn nhà, giận chân lên. Châu đã nắm chân hắn giật mạnh, khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào và bị khống chế.
Tại cơ quan công an, hắn lộ nguyên hình là tên tội phạm mang lệnh truy nã Nguyễn Bá Hiển (28 tuổi, ở Thái Nguyên). Hành động dũng cảm tay không bắt cướp của Lê Thị Thảo Nguyên đã được UBND TP Pleiku (Gia Lai) tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Năm 2013 tại TP Hồ Chí Minh cũng có 3 kiều nữ đã bắt được cướp và trở nên nổi tiếng:
Ngỡ ngàng vì gặp phải "nữ hiệp sĩ"
Câu chuyện hi hữu xảy xa tại tiệm điện thoại An Huy (Đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Q.9, TP.HCM): Khoảng 12h ngày 20/11/2013 chị Lê Thị Kim Dung (SN 1970) trông cửa hàng còn chị Lê Thị Thúy Nga (SN 1963) lúi húi nấu ăn phía sau. Lúc đó, có một thanh niên đi vào hỏi mua điện thoại, rồi bỏ đi. Đi lại đến lần thứ ba thì hắn ra tay cướp.
Dù gí súng vào đầu "gia chủ", nhưng không may cho gã là nạn nhân chống cự quyết liệt. Chị gái nạn nhân cũng dũng cảm xông vào hỗ trợ… và tên cướp đã bị bắt.
Tay không bắt cướp có súng
10 giờ 30 phút ngày 8/10/2013 tại nhà bà Huỳnh Xuân Cầm, ở phường 9, quận Tân Bình tên cướp là khách quen mặt đã trói chủ nhà, dùng dao uy hiếp bắt chỉ chỗ giấu tài sản. Đúng lúc đó, chị Lê Huỳnh Ngọc Hưng, 23 tuổi, về nhà lấy cơm. Thấy cửa không khóa, linh tính có chuyện nên chị Hưng vào bếp tìm con dao để phòng thân… và đã chạm mặt tên cướp đang định tẩu thoát. Chị Hưng đã tri hô và lao thẳng vào tên cướp đang loay hoay với xe máy khiến hắn ngã lăn và hoảng sợ bỏ của chạy lấy người. Chị vớ luôn xe máy của hắn rượt theo, tông cho hắn ngã và được người dân hỗ trợ bắt cướp.
Trà Giang