Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Đáy

Thứ sáu, 11:16 22/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa bao giờ thôn Quảng Yên (xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại xảy ra nhiều đám tang cùng một thời điểm như thế. Tiếng con gọi cha, gọi mẹ trong nỗi đau tột cùng khiến cả vùng quê nghèo bên sông Đáy dậy sóng.

Những tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Đáy 1

Chưa bao giờ người dân thôn Quảng Yên chứng kiến cảnh tang thương như thế này. Ảnh: PB

Tang thương xóm nghèo

Cùng lúc, tại thôn Quảng Yên, 3 ngôi nhà liền kề nhau phải chứng kiến đến 5 cái chết, trong đó có 2 cặp vợ chồng và một người cháu ruột. Cũng chưa bao giờ mà người dân ở đây phải đưa đám tang người này, rồi lại vội vã quay về để đưa đám người khác. Nghĩa trang thôn Quảng Yên chưa bao giờ có nhiều vòng hoa tươi trong một ngày như thế.

“Đau đớn quá đi. Những nạn nhân mất trong vụ cháy đều có hoàn cảnh rất đặc biệt. Ai cũng nghèo khó nên phải đi mưu sinh tứ xứ. Lúc đi thì mong có việc làm, lúc về thì nắm tro tàn. Nhìn cảnh đó, không ai cầm được nước mắt”, ông Phạm Thanh Sơn, Trưởng thôn Quảng Yên nghẹn ngào nói.

Cách Đại lộ Thăng Long khoảng mấy trăm mét, rẽ vào dọc bờ đê sông Đáy, những tiếng khóc, tiếng kèn đã vang vọng đến não lòng. Dọc bờ đê ở khu vực thôn Quảng Yên, hàng ngàn người dân ở xã Yên Sơn và những người ở thập phương kéo về đưa tang các nạn nhân xấu số chật kín. Những dải khăn tang trắng xóa càng khiến cho không gian thêm u ám, tang tóc. Cách bờ đê không xa là 3 căn nhà, nơi có 5 nạn nhân đã bị chết trong vụ cháy khu vui chơi giải trí Zone 9 (số 9 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hôm 19/11.

Trong căn nhà đã sờn cũ, bong tróc vì thời gian và chưa có tiền để sửa sang của gia đình anh Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Hạnh (30 tuổi), chúng tôi đau xót khi chứng kiến cảnh người mẹ già Nguyễn Thị Điểm ngồi trong góc nhà gào khóc gọi tên con trai và người con dâu xấu số. Từ lúc nghe tin dữ, bà đã cố gắng không muốn tin đó là sự thật nhưng khi chứng kiến chiếc xe đưa về hai lọ hài cốt, bà ngất lên ngất xuống. Ở một góc phòng, cảnh hai đứa con gái của anh Chí, chị Hạnh là cháu Nguyễn Văn Sáng (học lớp 7) và Nguyễn Thị Ngọc (học lớp 3) ngơ ngác nhìn lên bàn thờ bố mẹ, không ai cầm được nước mắt.

Khu Zone 9 nằm bên cạnh vườn hoa Yersin, giữa hai khu phố Nguyễn Huy Tự và Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ngày 21/9 tại khu vực này cũng đã xảy ra vụ tai nạn làm một cô gái bị thương. Nguyên nhân là khi cùng bạn trai đang tạo dáng chụp ảnh, cả hai không để ý đã tựa mạnh làm đổ tường nên ngã từ tầng 4 xuống chiếu nghỉ tầng 3.


Cách nhà anh Chí, chị Hạnh mấy chục mét là nhà của anh Nguyễn Phú Trì (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi, thường gọi là Bảy) còn tang thương hơn nhiều. Trong căn nhà chưa đầy 20m2, không có một vật dụng gì đáng giá có một bàn thờ đặt tạm ở một góc phòng. Vì nhà chẳng đủ không gian để mọi người đến viếng nên hài cốt của anh Trì và chị Lan được người thân đưa ra ngôi nhà hộ đê bên ven đường đi xuống nghĩa trang thôn Quảng Yên. Trước bàn thờ của vợ chồng anh Trì, hai cô con gái Nguyễn Thị Trang (17 tuổi) và Nguyễn Thị Hiệu (15 tuổi) đau đớn khôn cùng.
 
Bên cạnh bàn thờ của anh Trì, chị Lan là di ảnh của người cháu ruột Nguyễn Phú Hải (SN 1993) khói nhang nghi ngút. Những vòng hoa trắng dựng trước bàn thờ càng khiến cho người đến viếng thêm nhói lòng. “Con ơi là con. Hôm qua đi làm con còn bảo về sớm, bảo kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Hôm nay con về với mẹ chỉ là nhúm tro thôi. Mẹ không cần chữa bệnh, mẹ muốn con về với mẹ thôi. Hải ơi, con đâu rồi, con về với mẹ đi. Bố bỏ mẹ mà đi, giờ con lại bỏ mẹ mà đi thế này, Hải ơi”, bà Phạm Thị Lan (mẹ của nạn nhân Hải) khóc ngất.
 
“Gia đình nào cũng đặc biệt”

Trong những ngôi nhà nghi ngút khói hương của các nạn nhân, ai cũng thương xót khi chứng kiến cảnh nghèo của họ. Bà Nguyễn Thị Lượt (77 tuổi, mẹ anh Trì), cố gượng dậy thắp nén nhang cho con trai và con dâu rồi kể: “Vợ chồng nó sinh được hai đứa con gái. Hoàn cảnh khó khăn lắm nên cháu đầu đã nghỉ học để đi làm phụ giúp cho gia đình. Đứa thứ hai năm nay học lớp 10, gia đình khó khăn nhưng hai vợ chồng bảo cố gắng cho học hết cấp 3. Hôm nghe tin hai con chết thảm, tôi đứng không nổi. Đau đớn, xót xa quá!”.
 
Những tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Đáy 2

Bà Lượt khóc ngất phải có người thân dìu về nhà. Ảnh: PB


Trước linh cữu của anh Chí và chị Hạnh, hai cháu Sáng và Ngọc quỳ đó mà không khóc được. “Chị Hạnh từ lúc sinh ra đã phải chịu khổ cực, bố bị câm, mẹ bỏ đi từ khi mới 2 tuổi. Mấy chị em tự nuôi nhau, lớn lên lấy được tấm chồng, sinh được hai đứa con nhưng kinh tế thì vất vả vô cùng. Hết ngày mùa lại lên Hà Nội làm cửu vạn, tìm việc để kiếm tiền nuôi con ăn học. Giờ cả vợ chồng đều mất thế này, không biết tương lai của hai đứa nhỏ như thế nào”, bà Yên - người hàng xóm không cầm được nước mắt nói.

Ông Phạm Thanh Sơn cho biết thêm, tất cả những gia đình trên đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà thì có mẹ già, ốm yếu, con nhỏ, nhà thì mẹ bệnh tật nên trong thời gian tới, thôn sẽ kiến nghị với các cấp chính quyền có chính sách hỗ trợ các gia đình để họ ổn định cuộc sống.
 
Chiều ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Duy (SN 1985, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” theo Điều 240 (Bộ luật Hình sự). Trước đó ngày 20/11, Cơ quan CSĐT đã triệu tập 4 công nhân gồm Trần Văn Út (24 tuổi), Nguyễn Trọng Duy (28 tuổi) và Hoàng Văn Phong (38 tuổi), cùng ở Hà Nam làm công nhân và Phạm Quang Huấn (29 tuổi) là chủ xưởng cơ khí.

Trong báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng cho rằng, công trình đang được sửa chữa, lắp đặt nội thất (là phạm vi không phải xin phép xây dựng, chủ công trình tự chịu trách nhiệm), có 10 người tham gia sửa chữa, làm hệ thống cách âm. Khu vực xảy ra cháy là một phòng có diện tích khoảng 150m2, ở tầng 1 của nhà 5 tầng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương II cho Công ty Bất động sản Thành Đạt thuê (Công ty TNHH nhà hàng Fese Hà Nội thuê lại để kinh doanh quán bar).  
 
Bình Minh
 
Phùng Bình
legiangthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cháy quán Volume ở phường Từ Liêm, Hà Nội: Lực lượng cứu hộ phát hiện 1 thi thể

Vụ cháy quán Volume ở phường Từ Liêm, Hà Nội: Lực lượng cứu hộ phát hiện 1 thi thể

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng đã được huy động để dập lửa tại một cơ sở kinh doanh ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Sau nhiều giờ tìm kiếm trong môi trường ngập khói khí độc, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể.

Từ tài khoản Facebook 'Cô bé xe ôm', lộ đường dây bán ma túy liên tỉnh

Từ tài khoản Facebook 'Cô bé xe ôm', lộ đường dây bán ma túy liên tỉnh

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh sử dụng Facebook “Cô bé xe ôm” để bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn. Khám xét phòng trọ của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco.

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Xã hội - 13 giờ trước

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Phát hiện 2 doanh nghiệp xăng dầu vi phạm

Phát hiện 2 doanh nghiệp xăng dầu vi phạm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vi phạm quy định pháp luật.

Video: Phẫn nộ người đàn ông hành hung shipper chảy máu miệng ở TP.HCM

Video: Phẫn nộ người đàn ông hành hung shipper chảy máu miệng ở TP.HCM

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông hành hung shipper chảy máu mũi sau tranh cãi khi nhận hàng ở TP.HCM được xác định là ông Nguyễn Duy Tấn (SN 1971, cư trú tại số 65 đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa).

Hà Nội: Đất dự án Trung tâm thương mại Đền Lừ 'đắp chiếu' 17 năm, bị biến thành bãi xe khổng lồ

Hà Nội: Đất dự án Trung tâm thương mại Đền Lừ 'đắp chiếu' 17 năm, bị biến thành bãi xe khổng lồ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dù sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm phường Tương Mai (TP Hà Nội), khu đất gần 5.500 m² quy hoạch xây dựng Trung tâm Thương mại Đền Lừ suốt 17 năm qua vẫn chỉ là một bãi trông giữ xe khổng lồ. Sự lãng phí tài nguyên đất đai đi kèm tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm môi trường... khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tạm giữ thanh niên 'ngáo rượu' cầm dao chặt xương gây náo loạn khu dân cư ở Bắc Ninh

Tạm giữ thanh niên 'ngáo rượu' cầm dao chặt xương gây náo loạn khu dân cư ở Bắc Ninh

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xã Đại Đồng (Bắc Ninh) vừa kịp thời khống chế một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo rượu”, sử dụng dao và gậy tuýp sắt gây rối trật tự công cộng, đe dọa người dân tại khu vực đông người.

3 con giáp ở hiền gặp lành, dễ phát triển về công việc trong giữa tháng 5/2026

3 con giáp ở hiền gặp lành, dễ phát triển về công việc trong giữa tháng 5/2026

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tuần giữa tháng 5/2026 này, 3 con giáp dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc và tình cảm.

UBND xã Quốc Oai thừa nhận 20 cơ sở ở cụm nhà xưởng Phượng Cách, Sơn Trung đều có vi phạm về PCCC, môi trường, đất đai

UBND xã Quốc Oai thừa nhận 20 cơ sở ở cụm nhà xưởng Phượng Cách, Sơn Trung đều có vi phạm về PCCC, môi trường, đất đai

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Đại diện UBND xã Quốc Oai cho biết, đoàn kiểm tra của xã vừa kết thúc công tác kiểm tra toàn diện về việc chấp hành pháp luật của 20 nhà xưởng hoạt động tại bãi Phượng Cách, Sơn Trung.

Giáo viên vỡ òa khi thoát cảnh hợp đồng, lương tăng gấp nhiều lần

Giáo viên vỡ òa khi thoát cảnh hợp đồng, lương tăng gấp nhiều lần

Giáo dục - 16 giờ trước

GĐXH - Sau gần 20 năm dạy học với đồng lương ít ỏi, nhiều giáo viên hợp đồng ở Nghệ An chính thức trúng tuyển viên chức, được vào biên chế với mức thu nhập tăng gấp nhiều lần, mở ra hy vọng ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với nghề.

Top