Những tình tiết khiến khán giả không tin vào mắt mình ở tập cuối Quỳnh búp bê
GiadinhNet - Tập 28, tập cuối cùng của “Quỳnh búp bê” phát sóng tối qua (20/11) đã khép lại seri phim truyền hình 18+ ăn khách thời gian qua.
Trước khi những tập cuối cùng lên sóng, cư dân mạng đã đồn đoán kết thúc câu chuyện của Quỳnh búp bê theo nhiều chiều hướng khác nhau. Khi diễn viên chính của bộ phim và tác giả kịch bản của bộ phim hé lộ kết thúc phim sẽ rất bi đát, nhiều người đã phản ứng kịch liệt bởi lâu nay đã quen với mô tuýp phim kết thúc là phải có hậu.
Tuy nhiên, thực tế sau khi xem xong tập cuối cùng, nhiều khán giả lại có phản hồi tích cực, cho rằng bộ phim kết thúc như vậy là nhân văn và khá hợp lý. Ở tập cuối cùng này phải kể đến tình tiết gây ấn tượng và bất ngờ cho khán giả.
Gã bố dượng bệnh hoạn của Quỳnh phải trả giá
Trái với dự đoán của nhiều người là Quỳnh sẽ tự sát khi được gã bố dượng đưa ra lời đề nghị về sống chung, Quỳnh lại có hành động khác lạ. Bị dồn đến đường cùng, Quỳnh quyết định tìm đến giết cha dượng để hả nỗi hận thù và nhục nhã bị gã cưỡng hiếp từ năm 17 tuổi. Cô nhắn nhủ Thịnh chăm sóc cho con trai sau này và không để cậu bé biết được thân phận nhơ bẩn của cô.
Trong cuộc giằng co với bố dượng, Quỳnh vô tình bị chính con dao của mình đâm bị thương. Đúng lúc đó, Thịnh lần tìm được đến nhà gã bố dượng và chứng kiến cảnh tượng Quỳnh nằm giữa vũng máu lênh láng và đưa cô đi cấp cứu. Gã bố dượng thấy vậy hoảng hốt bỏ trốn và bất ngờ bị xe tải tông chết. Đây là quả báo cho những tội ác mà hắn đã gây ra.
Hai mẹ con Quỳnh về quê sống yên bình


Cuối cùng, Vũ đã trả lại con cho Quỳnh. Sau bao sóng gió đã qua, Quỳnh cùng con trai quyết định chuyển tới sống ở một vùng quê hẻo lánh ở miền Trung. Ở đây mẹ con cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm của những người quen cũ như Vũ và Thịnh. Đây được coi là một trong những cảnh kết được nhiều người đánh giá là khá nhân văn và hợp lý.
Lan "cave" tỉnh dậy sau thời gian điên dại
Sống ở vùng quê được một thời gian, Quỳnh nhận được một cú điện thoại bất ngờ. Lan đã tỉnh lại sau những cơn điên dại và đã trở về sống cùng gia đình. Mẹ Lan tuy không nói ra nhưng Lan biết được tự đáy lòng bà vẫn còn rất yêu thương cô.
My “sói” bị bắt vì tội tàng trữ ma túy
Cả một đời sống bon chen, hại người chẳng chịu thua ai, cuối cùng My “sói” cũng bị pháp luật trừng trị. Trong tập cuối này, My “sói” đã phải nhận bản án thích đáng cho mình vì tội tàng trữ ma túy bất hợp pháp.
Điều khiến khán giả không tin vào mắt mình đó chính là dù bị bắt, My vẫn dương dương tự đắc nhếch mép cười khinh khỉnh. My không hề tỏ ra hối hận với những việc mình đã làm.
Cảnh "soái ca" hồi sinh
Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ nhất là sự xuất hiện nhân vật Cảnh do Doãn Quốc Đam thể hiện ở những giây cuối cùng trước khi tập phim kết thúc. Trước đó, nhân vật này được cho là đã chết dưới tay đám sát thủ tay chân của Vũ “mặt sắt” Trên mạng xã hội, vô số người hâm mộ đã tỏ ra vui sướng vì nhân vật họ yêu thích cuối cùng cũng "đội mồ sống dậy" đúng như mong đợi.
Một số người dự đoán sự xuất hiện của Cảnh “soái ca” chính là cảnh kết nối phần ngoại truyện sắp được trình chiếu của bộ phim.
ĐH (th)