Niềm day dứt của bà mẹ chủ mưu giết con hư
"Nó hư hỏng, bất hiếu, tôi không dạy dỗ được nhẽ ra phải báo chính quyền chứ không nên thuê người giết nó".
![]() Phạm nhân Lý Mùi Nải tại trạm giam Phú Sơn 4. |
"Chia cho nó, nó mang bán rồi bỏ vào Nam sống. Năm 2004, nó trở về bản dắt theo một người đàn bà...", nữ phạm nhân gày gò, gương mặt khắc khổ nói.
Nhì tiếp tục bắt mẹ chia thêm một phần đất cùng 10 triệu đồng mới chịu ra ăn riêng. Thương con, bà Nải đáp ứng sau khi đã phải bán cặp trâu và vay mượn thêm hàng xóm. Bà bảo có tiền Nhì vung tay ăn tiêu, rượu chè.
Bố mất, đứa con trai thứ hai không chí thú làm ăn lại còn hành hạ mẹ. Tất cả giường, tủ và vật dụng có giá trị trong nhà bà đã phải đem bán lấy tiền đưa cho con. Khi không tiếp tục được cho tiền, Nhìn vác dao đuổi đánh người trong gia đình, chặt phá cây cối. Không ít lần bà Nải phải nhờ tổ hòa giải ở khu vực can thiệp.
Nữ phạm nhân 59 tuổi kể, tháng 3/2006, biết nhà có khoản tiền từ việc đền bù đất, Nhì đã nhanh chân lên UBND lấy trước. Người mẹ vô cùng tức giận. Dự định mua cho cháu nội mới sinh chiếc giường nằm khi trời lạnh không thực hiện, thương cháu bà bỗng nảy sinh ý định độc ác. "Nếu giết được thì giết luôn chứ nó cứ phá phách hết lần này đến lần khác cả gia đình cũng không ai sống nổi với nó", bà khai tại cơ quan công an.
Ý định của bà Nải được con dâu cả ủng hộ. Hai người đàn ông tên Tỉnh và Phong nhận "hợp đồng giết người" với tiền công 15 triệu đồng. Ít ngày sau khi thỏa thuận với bà Nải, Phong kéo Nhì đi uống rượu. Vờ có người ở xã bên nợ 2 triệu đồng, hắn rủ con trai bà Nải cùng đi đòi. Dọc đường nhân lúc chạng vạng tối, Phong dùng gậy đánh vào đầu Nhì. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.
Kế hoạch không thành, Ton gợi ý Phòng dùng súng gây án. Bà Nải và hai người thân trong nhà cũng tỏ ra sốt ruột, đồng ý chi thêm tiền để mọi việc sớm kết thúc.
Tối 18/5, khi có súng, Phong phục kích tại nhà Nhì. Thấy Nhì ngồi ăn cơm bên trong, hắn đã bóp cò. Nhì chết, kẻ giết người bỏ trốn với sự giúp đỡ của người thân nạn nhân.
Tội ác bị phanh phui. Phong lĩnh án 20 năm tù. Bà Nải cùng con dâu mỗi người 12 năm tù. Ton và 4 người khác từ 7 đến 15 năm.
Tâm sự với phóng viên người mẹ chủ mưu giết con cho biết những ngày đầu bị đưa về chấp hành hình phạt ở trại Phú Sơn, hầu như đêm nào bà cũng mất ngủ. Bà chỉ mong trời nhanh sáng để đi lao động, tiếp xúc với bạn tù cho quên quá khứ ám ảnh.
"Tôi thường xuyên mơ thấy con thằng Nhì gào khóc đòi trả lại bố cho nó..", bà đưa tay quệt ngang dòng nước mắt. Bà bảo giá ngày đó khi không dạy dỗ được con, bà báo lên cấp chính quyền cấp cao hơn để giải quyết thì đâu đến nông nỗi này.
Theo VnExpress
