Nỗi đau người mẹ có con trai 7 tuổi bị ông ngoại sát hại dã man

| Pháp luật

GiadinhNet - Trong giây phút điên loạn, đối tượng Hưng đã xuống tay sát hại chính đứa cháu ngoại 7 tuổi của mình rồi lên tầng 3 nhảy xuống đất tự tử.

Khoảng 13h ngày 14/7, chính quyền xã Phùng Hưng (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) tiếp nhận tin báo về việc đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1970, người địa phương) khoá trái cửa, dùng dao tấn công cháu ngoại (SN 2014). Sau khi gây án, nghi phạm đã lên tầng 3 nhảy xuống đất với ý định tự tử.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phá cửa xông vào thì phát hiện cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong. Nghi phạm bị trọng thương.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Hồng N. (mẹ của nạn nhân, trú tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu) nghẹn ngào: "Tới giờ phút này tôi vẫn không tin con đã mất. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh con lại hiện về, xót xa vô cùng...".

Được biết nạn nhân là con trai duy nhất của vợ chồng chị N. Cháu được mọi người đánh giá là một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt học giỏi có tiếng. Thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm là lúc cháu đang trong thời gian nghỉ hè nên qua nhà ông bà ngoại chơi.

Nỗi đau người mẹ có con trai 7 tuổi bị ông ngoại sát hại dã man - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh:P.Ngọc

Chị N. chia sẻ thêm, sau khi xảy ra sự việc, mẹ chị (bà ngoại cháu bé) trở nên hoảng loạn. Còn về phía ông Hưng, sau khi được đưa đi cấp cứu hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nhớ lại vụ việc, một người dân địa phương với nét mặt chưa giấu hết sự sợ hãi nói: "Trưa 14/7, khi gia đình chúng tôi vừa ăn trưa xong thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh vọng ra từ phía nhà ông Hưng. Khi mọi người dân xung quanh chạy tới kiểm tra thì mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát. Thời điểm cháu bé được cơ quan chức năng đưa ra khỏi hiện trường, nhiều người đã không kìm được những giọt nước mắt xót xa".

Lãnh đạo UBND xã Phùng Hưng thông tin thêm, nguyên nhân ban đầu vụ việc có thể do mâu thuẫn vợ chồng ông Hưng. Sau khi xảy ra xô xát, vợ và con gái ông Hưng chạy thoát thân ra ngoài. Bên trong, ông Hưng khóa trái cửa, xuống tay sát hại cháu ngoại rồi tìm cách tự tử.

P.Ngọc - C.Lê



C.Lê - P.Ngọc
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.