Nỗi đau nhân đôi
GiadinhNet - Ngày hôm qua (24/11) Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11.
Và, chỉ số này lại tăng 0,34% so với tháng 10 và tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều người, khi so sánh với những con số tăng CPI phi mã trước đây có lẽ vẫn sẽ còn sự hồ hởi với mức tăng được cho là khá “khiêm tốn” này. Ấy vậy nhưng, nếu nhìn kỹ vào các rổ hàng hoá tính chỉ số CPI mới hay rằng, nhóm lương thực - thực phẩm, một trong những nhóm mặt hàng thiết yếu nhất, ảnh hưởng tới hàng triệu triệu người dân, đã tăng với mức tăng khủng: 1,29%. Đây cũng là nhóm mặt hàng tăng mạnh nhất trong chỉ số CPI của tháng này.
Cũng trong ngày hôm qua, khi công bố về chỉ số CPI, ngành Thống kê đã có những lý giải về mức tăng “khủng” của lương thực – thực phẩm. Theo đó, chỉ số giá lương thực – thực phẩm tăng mạnh như vậy là do… thiên tai. Bão lũ triền miên trong tháng trước và tháng này, lụt lội xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên… chính là tác nhân chủ đạo khiến mặt hàng thiết yếu nhất với cuộc sống của hàng triệu triệu con người tăng chóng mặt. Ngập lụt, mùa màng thất thu cộng với ảnh hưởng tâm lý tiêu cực của người dân chính là “thủ phạm” gây nên sự lộng hành giá của cơm gạo, đồ ăn, thức uống.
Sẽ không có gì đáng nói, nếu vài ba tuần trước đây, người ta không được biết rằng hàng vạn hộ dân ở các tỉnh miền Trung khốn khó trong đói rách. Nhà cửa đổ nát xiêu vẹo vì bão. Lương thực thực phẩm cuốn trôi theo dòng nước đục ngầu. Cộng sinh với cái hoạ muôn thuở này, hoa màu trên những cánh đồng cũng tan tác theo dòng nước lũ. Người dân khốn cùng khi mất nhà mất cửa, mất cái ăn cái mặc hiện thời và cả tương lai. Họ đối diện với cảnh thiếu đói ngay trên mảnh đất quê hương mình và phải chờ đợi vào sự chia sẻ của cộng đồng, sự cứu trợ của Nhà nước. Ấy thế nhưng, trong cái nghèo, cái eo, cái đói đó, giá lương thực – thực phẩm lại tăng “khủng”.
Trong nỗi đau thiên tai có nỗi đau nhân tai. Trong nỗi đau mất người thân, mất nhà cửa, mất cơm áo, người dân vùng lũ lại đối diện với nguy cơ mất thêm những cơ hội có ăn, có mặc do giá cả của thứ hàng thiết yếu hàng ngày giúp họ cầm cự với cuộc sống lại tăng vùn vụt. Mà không phải bây giờ, ở nước ta, sau mọi trận sóng gió thiên tai, giá các mặt hàng này bao giờ cũng tăng chóng mặt!
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |