Nỗi đau vò xé của cô giáo từng bị bệnh vảy nến
GiadinhNet - Rụng sạch tóc, tróc lở toàn thân, không thể nằm xuống hay nghiêng người, xin nghỉ làm dài hạn…, đã có lúc, người phụ nữ xinh đẹp mắc bệnh vảy nến này hoang mang, bất lực, tuyệt vọng. Chị đã nghĩ đến việc từ bỏ nghề giáo viên mà mình yêu thích từ nhỏ.
Đầu trọc, toàn thân lở loét vì bệnh
Chị Nguyễn Thị Thu H (46 tuổi, giáo viên ở một quận tại Hà Nội) kể, chị bị bệnh vảy nến từ 7 năm trước, ban đầu chỉ là những vết mụn đỏ, mọc li ti trên đầu, sau đó bong vảy. Lúc đó, chị chỉ nghĩ do tóc bị nhiều gàu. Một thời gian sau, các khớp bị thương tổn, vết đỏ lan ra nhiều hơn khiến chị ngứa ngáy, bứt rứt, khó chịu. Chị lại kiên trì truyền nước do nghĩ mình bị dị ứng thuốc. Nhưng càng truyền nước, chị càng lo lắng, căng thẳng, vết đỏ không những không bớt đi mà càng đỏ lựng lên, rồi bong ra từng lớp như vảy nến.
“Ba tháng liền, toàn thân tôi bị bong tróc da. Sau lưng, trên mặt, trên đầu, hai chân… không sót chỗ nào. Thậm chí mồ hôi thoát ra ngoài không kịp nên chảy thành dòng, thấm vào trong vết lở loét, khiến tôi càng đau đớn. Vì bị bong tróc nên lớp da toàn cơ thể trông… mỏng dính, chỉ cần va chạm nhẹ cũng khiến nổi u tím bầm. Mái tóc ngày trước dày, dài là thế, từng ngày, từng ngày rụng dần từng mảng. Tôi đã phải đội tóc giả”, chị H nhớ lại.
Đêm dài mất ngủ vì ngứa, vì đau là… chuyện bình thường với chị H. Do vết bong tróc ở lưng nên chị không thể nằm xuống, hay nghiêng người dựa vào đâu để tìm một giấc ngủ. Vòng luẩn quẩn: bệnh tật – tự ti – căng thẳng – bệnh càng nặng thêm, cứ bủa vây chị.
Ngày mới bị bệnh, khi lên bục giảng, cô giáo Nguyễn Thị Thu H phải mặc kín mít, không dám để lộ dù chỉ một phần cổ tay ra ngoài. Về nhà, chị giam mình trong phòng kín. Nỗi đau thể xác chỉ là một, nỗi đau tinh thần còn chất chồng cao hơn. Do không nhận thức được bệnh chị đang mắc phải nên chồng, con chị tỏ ra sợ hãi, e dè. Chị bị cách ly sinh hoạt. Chồng chị có lúc còn thờ ơ, đổ lỗi cho chị, rằng chị thường xuyên sử dụng mỹ phẩm nên mới ra nông nỗi thế.
Ba tháng xin nghỉ làm, chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, với chị H dài như 30 năm. Mọi hoạt động sôi nổi bên ngoài chị đều “cắt” vì tự ti, mặc cảm. Bí bách, hoang mang, bất lực, đã có lúc chị đau đớn, tuyệt vọng tưởng chết đi. Nhưng rồi khi con chị tìm hiểu về bệnh vảy nến, biết rằng bệnh không lây nhiễm thì đã chia sẻ, thông cảm với mẹ hơn.
“Người bình thường tắm chỉ mất 15 phút đã gọi là lâu. Với người bị bệnh vảy nến, bong tróc, mưng mủ từng lớp da, mỗi lần tắm phải mất hàng tiếng đồng hồ. Tắm trong nước mắt vì đau đớn. Điều an ủi duy nhất lúc này, là khi các con nhận thức được bệnh tôi mắc phải, các con còn giúp tôi đun nước lá để tắm, thậm chí con gái còn giúp mẹ tắm gội, động viên mẹ”, chị H xúc động kể.
Ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống
Chị H cho biết, với những bệnh nhân mắc bệnh vảy nến, mùa hanh khô, khí trời oi bức, độ ẩm thấp như vào tháng 9, tháng 10 (âm lịch) là thời gian khó chịu nhất. Đây là bệnh mãn tính, nên với những người như chị H, khi mùa hành khô đến là lại nơm nớp lo bệnh “tái phát” bất ngờ. Bởi với người bị bệnh vảy nến, da luôn phải được dưỡng ẩm. Nếu thời tiết càng nóng, khô thì da càng ửng đỏ, vùng đỏ lan rộng hơn, gây ngứa ngáy, thậm chí bị chảy máu ở kẽ da bị nứt, nên không ít người nhầm tưởng là nứt nẻ da thông thường.
“Với tôi, khi đã trải qua tột cùng nỗi đau khổ bệnh tật, tôi cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhất là khi bệnh đã ổn định. Nhưng tôi vẫn lo lắng cho thế hệ sau. Con gái tôi đang tuổi lớn, mỗi khi cháu tâm sự có một vết đỏ trên da, dù nhỏ xíu, tôi vẫn thon thót giật mình, chỉ lo con lại bị như mẹ mà thôi”, chị H tâm sự.
PGS.TS Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ: Dù chưa có thống kê dịch tễ cụ thể, nhưng ở Việt Nam, có ít nhất 1- 1,5 triệu người mắc bệnh vảy nến. Con số này trên thế giới được ước tính khoảng từ 100- 200 triệu người. Bệnh này tuy ít nguy hiểm đến tính mạng nhưng vô cùng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm sinh lý người bệnh, chất lượng sống, làm cho người bệnh thiếu tự tin, mặc cảm, thậm chí tự xa lánh mọi người.
Cũng theo PGS.TS Nguyễn Văn Thường, sai lầm của hầu hết người bị bệnh vảy nến là phát hiện bệnh quá muộn dẫn đến chẩn đoán, chữa trị nhầm. Mang tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, nên nhiều người bệnh không đến chuyên khoa da liễu ngay mà thường tìm kiếm thông tin dạng “truyền miệng” rồi mua thuốc tự bôi, tự uống, tự chữa nên diễn tiến bệnh càng nặng. Cho đến nay, bệnh vảy nến được coi là tự miễn. Một số nghiên cứu cho là có yếu tố di truyền và chưa có một thuốc nào có thể chữa hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng nếu được phát hiện sớm, có các phương pháp chữa bệnh, quản lý bệnh bởi các bác sĩ chuyên khoa da liễu thì người bệnh được giải thích một cách khoa học, điều trị bệnh lý đúng cách, có thể giúp thuyên giảm bệnh một cách nhanh chóng, duy trì bệnh ổn định một thời gian dài.
“Nếu bệnh nhân tự chữa trị hoặc mua thuốc không rõ nguồn gốc, nghe ai mách cái gì cũng bôi, cái gì cũng uống, nghe quảng cáo “trên trời”, thì không những không thuyên giảm mà còn khiến bệnh nặng thêm. Đã có không ít bệnh nhân đến với Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng biến chứng, đỏ da toàn thân, suy gan, suy thận, có người còn bị nhiễm độc dẫn đến hậu quả tử vong đáng tiếc”, PGS.TS Nguyễn Văn Thường nói.
PGS.TS Trần Hậu Khang, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam cho rằng, với bệnh nhân mắc vảy nến, liệu pháp tâm lý, tránh stress là cần thiết. Bệnh nhân cần phải xác định “chung tay hòa bình”, sống chung với bệnh, tránh bi quan vì càng stress, căng thẳng, bệnh càng tiến triển tiêu cực. Bệnh nhân cũng cần có lối sống lành mạnh, sinh hoạt phù hợp, tránh các yếu tố bất lợi làm bệnh dễ tái phát để đạt được ổn định lâu dài.
Bệnh vảy nến không lây
Sáng 25/10, hàng trăm bệnh nhân vảy nến và người ủng hộ đã tham gia sự kiện chạy bộ quanh Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện này nhằm hưởng ứng Ngày vảy nến Thế giới (29/10). Một thông điệp quan trọng được truyền đi trong sự kiện này là: Vảy nến là bệnh không lây. Tất cả mọi người nên giúp đỡ bệnh nhân vảy nến để tránh khỏi sự phân biệt đối xử, bị kỳ thị ở ngoài xã hội cũng như trong môi trường công việc.
Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì bị chích điện liên tục
Y tế - 20 giờ trướcMột nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu vì khó thở nghiêm trọng sau khi bị lừa ra nước ngoài qua mạng, nơi anh liên tục chịu tra tấn thể xác, thậm chí bị chích điện.

Ba mẹ con cùng mắc ung thư
Y tế - 1 ngày trướcBa mẹ con cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp do yếu tố di truyền, sau một lần khám sức khỏe định kỳ.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật
Y tế - 1 tuần trướcMáy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Y tế - 1 tuần trướcKhi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.