Nỗi kinh hoàng mang tên “trường điểm”
GiadinhNet - “Cháu sợ quá, cháu mất ăn mất ngủ vì hình ảnh phụ huynh đạp đổ cổng trường…”.
![]() Cảnh tượng xếp hàng, chen lấn của phụ huynh tại cổng Trường PTCS Thực nghiệm ngày 13/5. Ảnh: Q. Anh |
Sợ lắm
Sáng 15/5, vài ngày sau khi cổng Trường PTCS Thực nghiệm bị phụ huynh đạp đổ và ào ào xông lên nộp đơn xin học cho con nhưng không khí vẫn chưa lắng xuống. Gia Linh, lớp trưởng lớp 2C cho biết: “Từ khi cổng trường bị đạp đổ, chúng cháu sợ lắm. Đến lớp, bạn nào cũng bàn tán xôn xao”. Nguyễn Tiến Anh, học sinh lớp 2C cũng cho biết: “Sáng hôm sau đến trường, cháu thấy còn bao nhiêu vết giày dép, hàng đống giấy lộn phụ huynh để lại trước cổng. Cháu còn nhớ, chú công an đầm đìa mồ hôi gào lên nhưng phụ huynh vẫn cứ ào ào xông vào. Cháu không hiểu sao các cô, các bác lại làm thế?”.
|
Trường PTCS Thực nghiệm thuộc Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT), được thành lập từ năm 1978. Đây là trường duy nhất của Hà Nội hoạt động theo phương pháp thực nghiệm, cũng là trường tổ chức hoạt động bán trú từ rất sớm cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Trường có hai cấp tiểu học và THCS.
Ở cấp tiểu học, từ 1 đến lớp 5, mỗi khối có 4-6 lớp, mỗi lớp khoảng 35-40 học sinh. Cấp THCS từ lớp 6 đến lớp 9, mỗi khối có 3 lớp, mỗi lớp có 35-40 học sinh. Học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học 100%. Học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 100% với kết quả cao, đỗ vào các trường THPT công lập đạt hơn 80%. Đặc biệt vào năm 2010, sự kiện GS Ngô Bảo Châu (người từng học tại trường) đoạt giải thưởng toán học Fields đã trở thành niềm vinh dự, tự hào của trường. |
Vị chuyên gia này nói: “Phụ huynh cứ nghe nói trường tốt thì ào ào xin vào là chuyện bình thường. Ngày xưa, thời bao cấp, sổ gạo chúng tôi chỉ mua được ở cửa hàng này dù gạo ở đó mốc ẩm. Chúng tôi từng xếp hàng rồng rắn để mua gạo, mua dao cạo râu... Nhưng nay, tôi có thể đến siêu thị này mua thịt, siêu thị kia mua gạo. Nghĩa là chúng tôi có nhiều sự lựa chọn nên tôi vào nơi tốt hơn là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, điều đáng buồn ở đây là họ thiếu văn hóa trong việc xếp hàng. Phụ huynh ào ào đạp cổng xông tới, bất chấp gió mưa, chứng tỏ chúng ta đang quá thiếu những ngôi trường tốt cho con em. Khoảng cách giữa các trường hiện quá xa nhau, có trường cao, trường thấp, trường vừa, nên cha mẹ học sinh phải chọn trường tốt. Nếu không, họ đã yên tâm chọn trường gần nhà cho đỡ khổ.
|
Phụ huynh nói gì?
“Hôm bán hồ sơ, xếp hàng mà không mua được, tôi đành liều vào văn phòng nhà trường nói khó, trình bày mãi mới mua được hồ sơ cho con. Với sự tham dự của đông cháu như thế này, lại phải qua kiểm tra khả năng nữa gia đình tôi xác định là thi cho biết, chứ khó đỗ lắm”.
Chị Đỗ Thị Thanh Huyền
(Đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân) “Thương con, cũng để thực hiện lời hứa với con là xin vào trường thực nghiệm để con được học trường có thầy cô chuyên môn giỏi, cơ sở vật chất tốt nên vợ chồng tôi thức suốt đêm, xếp hàng tới sáng để mong mua được đơn. Nhiều phụ huynh khác cũng thế, chịu cảnh đội mưa, nhịn đói, muỗi đốt… cốt sao mong cho con vào trường tử tế. Hôm mà xô đổ cổng trường, chúng tôi thất vọng lắm vì nhà trường không bán hồ sơ trong bối cảnh hỗn loạn ấy. Ngày bán hồ sơ hôm sau, lại vẫn cảnh chen lấn xô đẩy, khiến lực lượng công an, nhà trường rất vất vả để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra”. Anh Lê Thanh Hải
(Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy) “Sau đêm dầm mưa, chen lấn để nộp hồ sơ cho con, hình ảnh đạp đổ cổng trường, trèo rào… cứ ám ảnh tôi mãi. Giờ mới thấy xấu hổ với con. Giả sử nếu con cái được học trường thực nghiệm, chúng sẽ nghĩ thế nào khi biết rằng bố, mẹ mình đã từng phá hàng rào, ẩn đổ cổng trường nơi mình đang học. Chỉ vì mong muốn cho con học trường có không gian vui chơi, thời gian học tập và bài tập không quá căng thẳng… và cả để tiện đường đón luôn ca hai con mà tôi đã phải bất chấp mưa gió, đêm hôm cùng cả nghìn người vây lấy cổng trường”.
Chị Đinh Thị Lan
(Phố Chùa Láng, quận Đống Đa) “Phụ huynh đã tự làm khổ mình, giờ xin vào lớp 1 theo đúng tuyến khá dễ dàng. Tự dưng theo phong trào mà đổ xô đi xin học cho con vào trường thực nghiệm. Không học trường này thì học trường khác. Nhà tôi ở khá gần Trường PTCS Thực nghiệm, nhưng tôi cũng không có ý định cho con vào học trường này. Theo tôi thấy, ngoài chuyện cơ sở vật chất ra, so sánh các cháu học thực nghiệm cũng không có gì khác biệt với các cháu học trường bình thường. Nếu các cháu thông minh, có tố chất thì học ở đâu cũng thế, sau này vẫn có thể là người thành công”. Anh Trần Công Tuấn
(Ngõ 32, Phan Kế Bính, quận Ba Đình) “Mong muốn cho con được ăn học ở trường có điều kiện là rất tốt, qua sự việc này tôi thấy những phụ huynh thật đáng thương chứ không phải đáng trách. Có thể thấy rằng, trong số đông phụ huynh đổ dồn vào mua hồ sơ nhiều người đã quá ảo tưởng về trường thực nghiệm. Thực ra, sau khi học xong THCS, học sinh trường thực nghiệm sẽ gặp không ít khó khăn để trở lại môi trường học tập nặng về thi cử và nhồi kiến thức ở cấp học THPT”. Chị Nguyễn Thu Hương
(Phường Định Công, quận Hoàng Mai) Quang Huy (thực hiện) |
