Nỗi niềm người thân nhà báo bị đốt trước phiên xử
Trước phiên xử, mỗi người thân của anh đều có những nỗi niềm khó nói riêng.
![]() |
|
Mẹ nhà báo Hoàng Hùng mong phiên tòa xử đúng người đúng tội và tìm ra thêm đồng phạm của vụ án. |
Ngay cả khi trong ngày giỗ đầu của nhà báo Hoàng Hùng hồi giữa tháng 1/2012, cụ Nga cũng phải “làm việc” với công an. Bởi trước đó, cụ có viết đơn thư gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiến nghị xem xét chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án của con trai cụ.
Khi liên lạc với cụ, PV có hỏi cụ mong muốn gì ở phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 29/3, cụ Nga cho biết, dù gì thì vụ việc cũng xảy ra hơn 1 năm rồi, người chết mồ cũng đã xanh cỏ nên điều thứ nhất là cụ mong phiên tòa diễn ra đúng pháp luật, xử đúng người, đúng tội.
Theo các anh này, từ khi bà Liễu ra tự thú thì một người nữa được nhắc đến nhiều nhất chính là ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên Đội trưởng Đội 5 QLTT Long An) - người được cho là “người tình” của bà Liễu. Tuy nhiên, nhân vật này lại không được làm rõ thêm.
Anh Lê Hoàng Thanh cho biết, anh cũng như những người thân khác của nhà báo Hoàng Hùng, khi phiên tòa diễn ra, HĐXX sẽ có một phán quyết hợp lý hợp tình để dư luận thỏa nguyện sau 1 năm trời mong đợi “tội ác sẽ bị trả giá”.
Còn những người “ruột rà” với bà Liễu, bà Trần Thúy Nga (chị bà Liễu) cho biết, thời gian qua, vụ án đã được sự quan tâm của rất nhiều người, có thể nói đây là một vụ án “kinh hoàng” ở Long An. Dư luận cũng “bàn ra, tán vào” đủ thứ về gia đình nhà báo Hoàng Hùng. Cho nên theo bà Nga, cũng đã đến lúc vụ án phải được kết thúc để “trả lại” cuộc sống bình yên cho gia đình.
Bà Nga chia sẻ, em của bà tự thú hành vi giết chồng thì sự việc đã rõ, công an điều tra kết luận tội lỗi cũng đã rõ ràng và đương nhiên hung thủ phải bị trừng trị đúng pháp luật. Song, bà cũng mong muốn pháp luật có thể giảm nhẹ tội, giảm nhẹ lại hình phạt cho em gái bà để sớm được trở về với gia đình.
Hai con gái của bà Liễu là L.H.N. và L.H.C. cũng có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt để mẹ sớm ra tù. Hai cháu N. và C. cho biết, hai cháu không giận hờn gì mẹ, hai cháu mong mẹ trở về để còn chăm lo, nuôi dưỡng hai cháu. Được biết, ở trong trại giam, bà Liễu biết được hai con gái gửi đơn này, bà đã bật khóc nức nở.
