Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSƯT Công Lý sợ bị cắt vai Bắc Đẩu

Thứ sáu, 10:34 22/01/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Nhắc đến “Bắc Đẩu” Công Lý, khán giả thường nhớ ngay đến ánh mắt, nụ cười “láu cá”, lối diễn tưng tửng trong chương trình “Gặp nhau cuối năm”.

 


“Bắc Đẩu” Công Lý (ảnh nhân vật cung cấp).

“Bắc Đẩu” Công Lý (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Nhưng Công Lý còn một chân dung khác với những vai diễn mang nặng số phận, đậm chất bi kịch như Khoái trong phim “Gió làng Kình”, Đận trong “Bão qua làng” và vẻ ngoài ít nói, trầm ngâm.

Bắc Đẩu là vai vất vả

Cũng như nhiều nghệ sĩ đóng hài Táo quân, gặp NSƯT Công Lý thời điểm này thật khó, bởi lịch tập luyện chủ yếu về đêm còn ban ngày phải thu xếp thời gian, công việc. Đặc biệt là ê-kíp chương trình có lưu ý… tránh tiếp xúc với báo chí, kẻo nhỡ lời tiết lộ kịch bản sẽ bị cắt vai như chơi.

Trái với vẻ chua ngoa, hay lý sự trên sân khấu, ngoài đời Công Lý lặng lẽ, chừng mực hơn hẳn. Anh tự nhận chỉ giỏi thuộc thoại nhanh còn chuyện đời, chuyện mình thì “khù khờ lắm”. “Tính cách của nghệ sĩ không phải là tính cách của nhân vật và tôi không bao giờ sợ bị người ta hiểu nhầm”, Công Lý nói. Anh tâm sự, cứ vào “mùa” Táo quân là anh có một nỗi sợ, đó là… trang điểm. Anh bảo: “Hóa trang vai Bắc Đẩu lâu gấp đôi các vai khác. Tôi phải đội tóc giả, đánh mắt kẻ mày, tô son trát phấn ngồi suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Xong xuôi, mọi người cứ xúm lại khen mình xinh, dù thú thực tôi thấy phát… ngốt”.

Nói về vai diễn vốn được xem là vất vả nhất trong chương trình hài Táo quân, Công Lý cho biết, do phải đi lại, nói năng liên tục nên giọng anh lúc nào cũng trong tình trạng khản đặc. Chưa kể việc phát âm cũng phải “khác người”, tức là giọng lả lướt, the thé và õng ẹo kiểu “nửa nạc, nửa mỡ”.

Công Lý cho biết: “Trong khi các Táo khác xuất hiện lần lượt thì vai Nam Tào, Bắc Đẩu, Ngọc Hoàng gần như phải tương tác liên tục. Nhiều khi tôi rất muốn đề nghị đạo diễn cho làm một Táo thôi để đỡ vất vả nhưng nói vậy thôi chứ đạo diễn đã tính toán cả rồi, thành ra mình cố gắng. Khán giả chính là sự động viên lớn nhất với nghệ sĩ chúng tôi. Sự tương tác giữa diễn viên và khán giả khi chương trình ghi hình chính là yếu tố quan trọng làm nên một kịch bản Táo quân hoàn chỉnh”.

Hơn 10 năm qua, dù chỉ đóng vai Bắc Đẩu, nhưng Công Lý vẫn tạo được dấu ấn với khán giả nhờ kết hợp được vẻ đa tính cách trong vai giả gái. Lần đầu tiên Công Lý đóng vai hài là phim “Ảo ảnh giữa đời thường” của đạo diễn Trần Lực vào năm 1993, nhưng phải đến khi kết hợp với đạo diễn Đỗ Thanh Hải thì Công Lý mới chinh phục được khán giả. “Tôi và anh Hải học chung với nhau từ cấp 1, cấp 2 cho đến đại học. Có lần, anh ấy gọi điện bảo tôi đi quay tiểu phẩm cho “Gặp nhau cuối tuần”. Đó là một trong những người đầu tiên đặt viên gạch cho sự nghiệp của tôi. Đời sống là bạn bè thật nhưng trong công việc vẫn phải nghiêm túc. Như kịch bản Táo quân, nếu tôi tiết lộ gì với các bạn, chắc anh ấy cũng chả ngại cắt vai luôn”, Công Lý tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt với đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Năm nay, ngoài Táo quân, anh cũng đắt sô với tiểu phẩm “Đại gia chân đất 6” cùng một số đồng nghiệp như: Trung Hiếu, Quang Tèo, Chiến Thắng, Thu Huyền, Thanh Tú, Hải Anh…

Chưa bao giờ sao nhãng trách nhiệm với con

Thời điểm cuộc hôn nhân giữa Công Lý và MC Thảo Vân tan vỡ, nhiều người đã chạnh lòng bởi tài sản của họ chỉ có mỗi cái nhà và mẹ con Thảo Vân ở, Công Lý ra ngoài mãi không thuê được nhà, lại dọn về ở với cùng bố mẹ. Họ đã có cuộc chia tay văn minh, không kể lể, chẳng so tính thiệt hơn nhưng nỗi niềm tưởng chừng chẳng bao giờ dứt bởi cả hai cuộc hôn nhân, anh đều ly hôn khi con cái còn nhỏ. Điều khiến Công Lý thanh thản nhất là anh chưa bao giờ sao nhãng trách nhiệm với con và vẫn coi Thảo Vân là bạn bè.

Cách đây vài năm, thời gian MC Thảo Vân đăng tải tấm ảnh nằm viện trong lúc Công Lý công khai tình mới, “gạch đá” dư luận đã dồn vào chỉ trích Công Lý đến mức sau đó, MC Thảo Vân đã phải lên tiếng: “Chúng tôi chia tay nhau lâu rồi, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, chẳng lẽ bắt anh ấy chịu trách nhiệm về cuộc đời của tôi mãi, cũng như không thể bắt tôi chịu trách nhiệm cho anh mãi. Tôi rất cảm ơn người phụ nữ nào làm cho anh ấy hạnh phúc”. Tuy đã “đường ai nấy đi”, nhưng Công Lý luôn gặp con vào cuối tuần hoặc bất cứ khi nào rảnh rỗi. Con trai anh thừa hưởng từ bố nét duyên ngầm, sự hài hước, dáng đi và lúm đồng tiền không lẫn vào đâu được.

Thỉnh thoảng, người ta vẫn bắt gặp Công Lý đạp xe vòng quanh Hồ Tây. Ai nhận ra, gọi “Đẩu ơi!” là anh ghếch chân dừng lại chào hỏi, bắt chuyện. Công Lý tự nhận mình “cá biệt” từ nhỏ. Nhà anh có ba chị em, mỗi anh là con trai. Anh kể, ngày anh học cấp 1, bố anh hì hục đóng một cái bàn, mang đến lớp đặt ngay sát bàn giáo viên. Đó là chỗ ngồi của anh, hoàn toàn cách biệt với bạn bè. Sự “cá biệt” ấy đã luôn song hành cùng Công Lý. Cách đây chừng 10 năm, ngày Thảo Vân sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Con trai vừa chào đời được mấy tiếng thì Công Lý phải chạy về Nhà hát Kịch Hà Nội tập vở diễn. Đến nơi, anh chìa ảnh con ra khoe khắp lượt nhưng ai hỏi tên con, Công Lý chỉ biết gãi đầu gãi tai: “Mới áng áng thôi, chứ chưa có tên chính thức”.

Ở tuổi tứ tuần, khi tóc trên đầu lốm đốm nhiều sợi bạc, Công Lý vẫn đang lặng lẽ vun đắp cho cuộc sống mới bên người phụ nữ thứ ba. Anh không muốn nhắc nhiều đến những chuyện riêng tư và những nỗi buồn đã bỏ lại trong quá khứ - trừ hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Anh trải lòng: “Tôi mong một chốn yên bình để đi về sau những ngày vắt sức mình lao động nghệ thuật. May mắn là cuộc sống của tôi hiện tại vẫn rất ổn và bình yên. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho công việc vì với tôi, bận rộn cũng là hạnh phúc. Tôi sợ rảnh rỗi, ngồi nghĩ ngợi linh tinh rồi sinh ra nhiều thói hư, tật xấu”.

 

Hỏi NSƯT Công Lý, sau tất cả những vai diễn từ bi đến hài, vai nào giống với những tính cách của anh nhất, anh không ngần ngại chia sẻ: “Có lẽ đó không phải vai hài nào cả mà là vai anh nông dân tên Đận trong phim “Bão qua làng”. Tôi vốn vụng về lại khá nóng tính, không chấp nhận những điều sai trái và  sẵn sàng đấu tranh đến cùng cho lẽ phải. Bạn bè hay nói tôi là người thẳng thắn quá, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ thua thiệt và khuyên tôi mềm mỏng để sống cho dễ dàng. Nhưng đã là bản tính thì rất khó thay đổi. Trong một số tình huống, tôi sẽ chọn  thỏa hiệp bằng cách im lặng chứ không thể ba phải”. 

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Giải trí - 8 giờ trước

Nổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ vai diễn phụ trong "Hồng lâu mộng", nhưng cuộc đời của nữ diễn viên này lại trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

Giải trí - 8 giờ trước

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương của 'Gia đình mình vui bất thình lình' mới đây đã viết về sự kiệt quệ trong tinh thần lẫn sức khỏe khi cô mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cô cải thiện tình trạng tồi tệ này nhờ 6 bước quan trọng.

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Giải trí - 13 giờ trước

Trung tá Trịnh Huyền kết hôn muộn khi đã 37 tuổi nhưng lại đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ và ngày càng thăng hoa trong công việc tại Nhà hát kịch CAND.

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Top