World Cup đã trải qua 3/4 thời gian, không ít chuyện lình xình trong và ngoài sân bóng, từ an ninh đường phố, nơi cư trú của các đội bóng và giới báo chí, đến những xung đột nội bộ các đội bóng đến dự giải. May là chưa có gì thật nghiêm trọng xảy ra.
Đây là lần đầu tiên giải đấu danh giá nhất hành tinh được tổ chức tại một quốc gia nằm trong khu vực nghèo khổ, lạc hậu của thế giới, làm sao tránh khỏi những hệ lụy do điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, chưa kể ảnh hưởng tàn dư của chế độ phân biệt chủng tộc cách đây mấy chục năm. FIFA đã nỗ lực vượt qua thách thức không nhỏ để hành trình World Cup Nam Phi 2010 sẽ cập bến an toàn.
|
Maradona chưa thể trở thành người thứ ba trong thế giới bóng đá vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, sau Zagallo và Beckenbauer. |
Không những vậy, việc mang ngày hội lớn World Cup đến cho châu Phi là một ý tưởng đẹp, gieo mầm ước mơ cho thế hệ trẻ trên mảnh đất cực khổ nghèo nàn nhưng tràn đầy khát vọng, là việc làm nhân đạo cao cả, khích lệ cho sự phát triển sâu rộng môn thể thao vua. Có thể tại giải lần này, các quốc gia châu Phi không gây ấn tượng mạnh như các kỳ World Cup trước, nhưng Ghana vào tới vòng tứ kết, nhiều danh thủ châu Phi đang thành đạt tại các CLB tên tuổi ở những quốc gia lớn, lục địa đen xứng đáng được tưởng thưởng thay vì Nam Phi không vượt qua vòng bảng.
Kịch bản đang theo hướng mũi tên bay lên sau vòng bảng không thật sự hấp dẫn bởi sự e dè, thận trọng quá mức của các đội tuyển. Những đội bóng giàu kinh nghiệm cũng sớm “khăn gói” ra về trong tủi hổ như một quy luật đào thải, phát triển: Tre già măng mọc là lẽ đương nhiên.
Kịch tính đã được nâng lên khi 16 anh tài bước vào vòng đấu nock-out. Quá nhiều bất ngờ đã xảy ra. Ghana bàng hoàng rời giải sau loạt penalty định mệnh, Hà Lan khuất phục Brazil, trong khi Argentina rời giải theo kịch bản giống hệt đội tuyển Anh.
Cao trào chắc sẽ lên đến đỉnh điểm, khi người hâm mộ đang được “mục sở thị” rõ hơn bao giờ hết về chân dung nhà vô địch. Đức, Hà Lan, Urugay hay Tây Ban Nha? Đường đến cúp vàng không còn quá xa. Mỗi người hâm mộ đang mong Cup sẽ về với đội bóng mình yêu thích. Đó cũng là thời điểm những giá trị tài năng thật sự sẽ được tôn vinh.
Chỉ còn hơn tuần lễ, mong sao World Cup 2010 sẽ để lại những ấn tượng khó quên, sẽ kết thúc có hậu, để lưu giữ mãi vẻ đẹp môn thể thao vua, đầy sinh khí mới mẻ, mạnh mẽ, trẻ trung, bay lên cùng thời đại.
Chúc World Cup Nam Phi thành công trên mong đợi...
NSƯT Đức Trung