NSƯT Việt Anh: 'Tôi chưa mua nhà, tái hôn vì dành tiền cho con'
Dù có cuộc tình đẹp với bạn gái suốt bảy năm qua, nghệ sĩ kỳ cựu chưa lên kế hoạch kết hôn. Anh dành hết tiền để bù đắp cho con gái đang sống ở Australia cùng vợ cũ.
- Gần 10 năm sau khi chia tay với nghệ sĩ Phương Linh và chịu cảnh sống độc thân, anh tìm niềm vui sống ở đâu?
- Tôi chạy trốn nỗi cô đơn bằng cách làm việc thật nhiều. Nhiều năm nay tôi ít đóng kịch nhưng đóng nhiều phim. Khi đi quay, tôi có cơ hội khám phá ở mỗi con người, mỗi nhân vật tôi hóa thân các tính cách khác nhau. Nghỉ quay tôi đi đá bóng, đi nhậu với bạn bè. Rảnh rỗi hơn nữa thì tôi đọc sách. Nói chung, tôi không để mình có thời gian trống.
Tôi còn một niềm vui khác, được chia sẻ từ bạn gái. Hằng ngày chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau, rảnh rỗi thì cùng nhau ngồi cà phê. Cô ấy nói còn tôi ngồi yên lắng nghe. Với tôi, đó là niềm vui. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp từ lời nói và ánh mắt cô ấy dành cho mình. Ở tuổi này, chúng tôi yêu nhau bằng sự sẻ chia, tôn trọng tự do của nhau nhiều hơn là phải thể hiện, phô trương tình cảm ra ngoài như khi còn trẻ.

- Bạn gái của anh là người như thế nào?
- Bạn gái kém tôi 18 tuổi - một phụ nữ độc thân nuôi ba con nhỏ - và là cô giáo dạy piano của con gái tôi. Khi con gái còn học, tôi nhiều lần mời cô ấy đi ăn trưa để cảm ơn. Mỗi lần ngồi ăn cùng nhau, cô ấy nói rất nhiều còn tôi chỉ lắng nghe. Sau đó, tôi ngồi ngẫm nghĩ, phân tích rồi phát hiện ra cô ấy có vẻ quan tâm đến mình. Từ đó, tôi để ý và nhận thấy, đó là một phụ nữ nhân ái, cá tính, tài năng, thích sống tự do, không bị gò ép vào khuôn khổ giống tôi. Cô ấy cũng là người tôn trọng và biết chia sẻ với người khác. Mỗi ngày lại có những cái mới khiến tôi muốn khám phá. Trước cô ấy, tôi cũng trải qua vài mối quan hệ nhưng không cuộc tình nào được bền lâu. Tôi và bạn gái hiện tại đã trải qua bảy năm yêu nhau và mỗi ngày lại thấy cần nhau hơn.
- Anh và bạn gái dự tính khi nào kết hôn?
- Trước kia con cái còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên chúng tôi gần như không nhắc đến chuyện này, sợ làm tổn thương tụi nhỏ. Hiện tại thì tôi và cô ấy thích duy trì mối quan hệ kiểu cùng nhau quan tâm, chia sẻ nhưng mỗi người vẫn có cuộc sống riêng của mình.
Biết đâu đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ làm đám cưới. Cảm xúc là điều không thể nói trước. Tùy từng thời điểm mà con người đưa ra những quyết định khác nhau. Tôi là người sống thiên về bản năng và cảm xúc. Vì vậy, khi các con của cả hai đều đã lớn, tôi sẽ để cảm xúc dẫn dắt mình trong quyết định chung sống với người phụ nữ tôi yêu.

- Không kết hôn, 10 năm qua anh cũng chỉ ở khách sạn mà không có nhà cửa ổn định, vì sao vậy?
- Tính tôi vốn thích tự do, không thích bị gò bó vào một chuẩn mực nào đó của cuộc sống theo kiểu phải có nhà, có xe, có công việc ổn định. Khi xưa có gia đình, các thành viên sống cùng trong một ngôi nhà là đương nhiên. Đến khi chỉ còn một mình, tôi không quá quan trọng việc phải ở trong một ngôi nhà do mình sở hữu. Công việc khiến tôi đi sớm về khuya, không có thời gian chăm sóc bản thân, huống chi chăm lo nhà cửa. Vì vậy, tôi chọn ở khách sạn, ăn cơm hàng cho đơn giản và tiện lợi.
Thực ra, có thời gian tôi dành dụm được chút tiền, cho bạn bè mượn lúc khó khăn rồi họ cũng không có khả năng trả. Từ đó, tiết kiệm được bao nhiêu tôi dành hết cho con gái. Cháu hiện sống cùng mẹ bên Australia. Không được ở bên chăm sóc, dạy dỗ con, tôi chỉ biết dành hết tình cảm của mình bằng việc tạo điều kiện vật chất tốt nhất cho cháu học tập.
- Con gái dành tình cảm cho anh ra sao?
- Cháu là một cô gái sớm hiểu chuyện, nhạy cảm và kiệm lời giống tôi. Cháu nói tôi không phải lo lắng quá nhiều mà nên quan tâm đến bản thân mình hơn. Mong ước lớn nhất của con gái là được thấy bố sống thật thoải mái, làm được những điều mình thích. Một năm, cháu về Việt Nam đôi lần, còn lại, hai bố con nói chuyện mỗi ngày qua điện thoại, mạng xã hội.
Khi bước sang tuổi 16, cháu mong muốn được nói chuyện với bố nhiều hơn. Có hôm hai bố con trò chuyện với nhau hơn ba giờ đồng hồ. Tôi hiểu cháu đã lớn, bắt đầu có những rung cảm đầu đời với người khác giới. Vì vậy, trong câu chuyện, tôi thường chia sẻ rằng phải biết quý trọng nhất bản thân mình, sau đó là người thân như bố, mẹ. Đừng vì thất vọng với chuyện tình cảm mà làm điều dại dột.
Tôi cảm nhận cháu rất tinh tế. Không khi nào cháu nhắc đến mẹ hay bạn trai của mẹ khi nói chuyện với tôi. Cháu cũng không tò mò về chuyện tình cảm của tôi dù biết bạn gái tôi là cô giáo cũ của cháu. Con gái cũng hay chia sẻ với tôi những tác phẩm cháu sáng tác như thơ, truyện ngắn hay bài hát. Cháu từng sáng tác một bài hát riêng cho bố và thu âm gửi tặng tôi trong ngày sinh nhật. Điều đó khiến tôi thấy mình là ông bố hạnh phúc nhất thế gian.

- Dành dụm hết cho con gái, anh lo liệu tuổi già của mình ra sao?
- Tôi nghĩ khi về già, niềm vui của tôi là có rất nhiều bạn bè. Người thông minh là người biết sống cho người khác. Bởi khi cho đi, bạn nhận được rất nhiều. Vì thế, tôi tin mình không cô đơn. Hiện tại, tôi lo giữ sức khỏe bằng cách tích cực chơi thể thao. Có sức khỏe, tôi có thể tự lo cho mình dù ở bất cứ độ tuổi nào.
Không thiếu những nghệ sĩ về già sống nghèo khó, cô đơn, bệnh tật nhưng tôi tin ít ra họ cũng có những quãng đời đẹp, được sống với đam mê và làm nghệ thuật hết mình.
Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh cho biết anh đã xin rút tên ra khỏi danh sách Ban chấp hành của Đại hội nghệ sĩ sân khấu TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Người khác sẽ thay anh làm giám đốc sân khấu Nhà hát 5B Võ Văn Tần sắp tới. "Chuyện làm giám đốc, thật ra, tôi bị 'ép'. Tôi không hề muốn làm quản lý mà chỉ muốn làm chuyên môn, nhất là ở thời điểm sân khấu bị thách thức bởi doanh thu và chất lượng nghệ thuật. Trong suốt thời gian làm giám đốc, mọi công việc quản lý chủ yếu do người khác lo, tôi chỉ đảm trách chuyên môn diễn xuất, chất lượng vở diễn", anh nói.
NSƯT Việt Anh tên thật là Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1956, tại Sài Gòn. Ở lĩnh vực sân khấu, Việt Anh gây dấu ấn trong nhiều vở chính kịch gây tiếng vang như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi. Vai diễn ông Năm trong kịch Dạ cổ hoài lang đem về cho nghệ sĩ giải Mai Vàng năm 2005.
Nhiều năm nay, Việt Anh tích cực tham gia phim truyền hình với khả năng hóa thân đa dạng trong nhiều dạng vai ở hơn 500 tập phim. Những vai ông già Nam bộ khó tính, điên khùng nhưng nhân ái và tốt bụng của nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Theo Châu Mỹ
VnExpress

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, Lê Tuấn hiếm hoi xuất hiện và chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U70.

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Vượt qua nhiều ứng viên "nặng ký" trên thế giới, đại diện nhan sắc Việt Nam – Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi được dự đoán xếp hạng cao tại Miss Universe 2025.

NSND Trần Hiếu nhập viện
Giải trí - 10 giờ trướcCách đây hơn 2 tuần, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng. Hiện ông điều trị suy thận tại Bệnh viện Lão khoa trung ương.

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây khoe hình ảnh 'hở bạo' ở tuổi 49 khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhan sắc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm.

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ nỗi tiếc thương khi NSND Thế Hiển ra đi do bệnh ung thư. Những kỷ niệm và tác phẩm của ông sẽ mãi sống trong lòng khán giả.

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh
Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trướcSau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nghệ sĩ giàu tình cảm, anh dành trọn sự yêu thương cho gia đình, trong đó có cô con gái nuôi đặc biệt.

Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'
Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trướcNSƯT Thanh Hùng chia sẻ về hành trình gắn bó với VTV, từ đam mê truyền hình thời thơ ấu đến sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 80.

Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ý
Giải tríGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.