Nữ doanh nhân Diệu Hiền sang Thái Lan cắt khối u

| Xã hội

Cựu Chủ tịch Bianfishco Phạm Thị Diệu Hiền xuất hiện các triệu chứng không tốt về sức khỏe. .

Nữ doanh nhân Diệu Hiền sang Thái Lan cắt khối u 1
Bà Diệu Hiền ôm hôn cháu nội trước khi vào phòng phẫu thuật tại Thái Lan. Ảnh gia đình cung cấp.

Chiều 26/8, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Phương Nam Trần Văn Trí cho biết vợ ông là bà Phạm Thị Diệu Hiền (cựu Chủ tịch Bianfishco) vẫn còn nằm trong phòng hậu phẫu sau ca mổ kéo dài 6 giờ tại một bệnh viện của Thái Lan. Tuần trước, bà Hiền rời Việt Nam khi xuất hiện các triệu chứng không tốt về sức khỏe như đau tức vùng ngực, sụt cân, sưng chân. Tuy nhiên, nữ doanh nhân cố nén cơn đau, cùng chồng xuất hiện tại tiệc thôi nôi cháu nội được tổ chức ấm cúng tại nhà riêng trong khu du lịch Bình An ngày nào cùng vài người bạn thân.

Một năm rưỡi trước bà Diệu Hiền sang Mỹ xạ trị ung thư sau đám cưới con trai. Khi ấy chú rể Trần Văn Chương rước cô dâu Quỳnh Chi từ TP HCM về Cần Thơ bằng siêu xe. Nhiều bạn bè trong giới doanh nhân của gia đình cựu Chủ tịch Bianfishco cũng đưa dâu bằng dàn xe đắt tiền làm cho đất Tây Đô xôn xao về đám cưới có một không hai ở miền Tây.

Trong nửa năm trị bệnh ở Mỹ, chồng bà Diệu Hiền ở quê nhà phải nghỉ việc nhà nước, thay vợ điều hành Bianfishco. Sau nhiều tháng ngược xuôi Bắc - Nam với vai trò Giám đốc Công ty Thủy sản Bình An, ông Trần Văn Trí cùng Công ty Mua bán nợ và Ngân hàng SHB của bầu Hiển tái cấu trúc doanh nghiệp thủy sản nợ 1.800 tỷ đồng, đưa Bianfishco thoát khỏi bờ vực phá sản, tổ chức thu mua nguyên liệu, sản xuất ổn định trở lại.

Nữ doanh nhân Diệu Hiền sang Thái Lan cắt khối u 2
Vợ chồng nữ doanh nhân trong ngày thôi nôi cháu nội. Ảnh: Duy Khang

Tháng 9/2012 bà Diệu Hiền về nước sau khi hoàn tất 61.000 USD viện phí trong tổng chi phí xạ trị ở Mỹ tiêu tốn trên 457.000 USD. Theo bác sĩ, nữ doanh nhân được xếp lịch phẫu thuật vào tháng giêng năm 2013 tại Bệnh viện Thánh Giuse ở California. Thế nhưng, ba Hiền không quay lại Mỹ mà cùng chồng về Sóc Trăng cải tạo lại khu du lịch Bình An để làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình.

Trong một năm qua bà Diệu Hiền trị bệnh ung thư với những liều thuốc được bào chế từ nọc bọ cạp xanh của Cu Ba. Ông Trí lần nào đi công tác cũng tìm dược liệu quý mang về cho vợ uống bổ sung. Dự kiến sau phẫu thuật 1 tháng, bà Diệu Hiền bay về nước.

Theo Ngôi sao

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.