Nữ phóng viên gần một tháng “cắm chốt” giữa cơn “đại hồng thủy”

| Xã hội

GiadinhNet - “Suốt cuộc đời này, tôi sẽ không thể nào quên chuyến tác nghiệp tại vùng rốn lũ Chương Mỹ (Hà Nội). Đó là trải nghiệm ngồi thuyền thúng mỏng manh cùng người dân vượt qua “cửa tử”, là đoạn đường nước ngập lút mái nhà, tràn lan rác thải và xác động vật…”, nhà báo Phùng Thị Hồng Hạnh (Báo Kinh tế và Đô thị) - người đạt 2 giải thưởng Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu năm 2018 tâm sự.

Nữ phóng viên gần một tháng “cắm chốt” giữa cơn “đại hồng thủy” - Ảnh 1.

Nhà báo Phạm Thị Hồng Hạnh trong chuyến tác nghiệp tại vùng lũ Chương Mỹ (Hà Nội). Ảnh: NVCC

"Bơi" về vùng lũ

Những ai đã từng đến Chương Mỹ (Hà Nội) mùa nước ngập năm 2018 có lẽ đều hiểu được cái khổ của người dân mùa nước lên. Và những phóng viên hiện trường cũng là người cùng chung số phận với người dân vùng rốn lũ ở thời điểm ấy. Đó là quãng thời gian gần một tháng "cắm chốt" đưa tin, động viên cán bộ và nhân dân vùng lũ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đối với những thanh niên to khỏe đã vất vả, với một nữ phóng viên để làm được điều này thật không dễ dàng chút nào.

Trò chuyện với chúng tôi, nhà báo Phùng Thị Hồng Hạnh (Báo Kinh tế Đô thị) chia sẻ: "Đập vào mắt chúng tôi ngay khi đặt chân đến "tâm bão", nơi trận "đại hồng thủy" vừa đi qua là ngổn ngang hình ảnh nước lũ ngập có nơi lút mái nhà, trâu bò lợn gà chết trôi dạt trên mặt nước, rác thải khắp nơi. Để có được bài viết mang tính thời sự, những hình ảnh chân thực, sống động nhất về cuộc sống chật vật, đảo lộn vì mưa lũ của người dân thì các phóng viên chúng tôi không có cách nào khác là phải lao vào biển nước mênh mông này".

Chia sẻ về kỷ niệm trong những ngày lặn lội ở khắp các xã Nam Phương Tiến, Nhân Lý, Tân Tiến (huyện Chương Mỹ), nhà báo Hồng Hạnh tâm sự: "Tôi còn nhớ cạnh xóm Bèo (thôn Nam Hải, xã Nam Phương Tiến) là một bãi rác quy tập toàn bộ rác thải xung quanh thôn. Khi lũ về, rác tràn vào nhà dân, bám lên giường, phản, tủ… thậm chí cả bàn thờ. Tình cảnh người dân rất khốn khổ bởi đó là vùng rốn trũng hơn các khu vực khác. Mặc dù người dân đã tìm mọi cách nhưng cũng chỉ đẩy được rác ra khỏi cửa chứ không thể đẩy thêm ra ngoài được vì mênh mông biển nước. Một tuần sau lũ là thời điểm rác bắt đầu phân hủy, bắt đầu phát sinh các nguy cơ bệnh tật đe dọa người dân.

Nữ phóng viên gần một tháng “cắm chốt” giữa cơn “đại hồng thủy” - Ảnh 2.

Lũ lụt làm đảo lộn cuộc sống của người dân Nam Phương Tiến - hình ảnh trong phóng sự của tác giả Hồng Hạnh.

Tôi đi hỏi nhưng người dân bảo chính quyền cũng chưa vào được khu vực đó. Quá trình tác nghiệp khá gian nan bởi không phải ai cũng sẵn sàng đi ra giữa dòng nước không biết phía dưới đâu là cánh đồng, đâu là ao, mương... Đặc biệt là phải đi bằng xuồng nhựa chông chênh, mà phải vượt qua đoạn đường toàn rác trôi nổi.

Nài nỉ mãi cô Bảy (một người dân địa phương) mới chở tôi vào xóm Bèo. Tôi cũng bị một phen khiếp vía khi chút nữa ngã xuống nước, mà với người không biết bơi như tôi chắc cũng khó có đường sống. Cũng may cô Bảy nhanh tay với được tay chèo giúp tôi lấy lại thăng bằng.

Khi vào được tận trong vùng lõi, tôi đã chụp loạt ảnh và đăng tải lên báo. Ngay sáng hôm sau, chính quyền huyện Chương Mỹ lập tức vào cuộc khắc phục, mặc dù việc vận chuyển thu gom rác lúc nước vẫn ở mức ngập cao là không hề đơn giản. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng nên xóm Bèo đã sạch sẽ hơn nhiều. Hơn chục hộ dân không còn phải sống cùng bãi rác khổng lồ nữa. Đó là niềm vui của người dân cũng như chính những phóng viên hiện trường như chúng tôi".

"Tôi coi đây là quê hương và có trách nhiệm bảo vệ người dân"

Nữ phóng viên gần một tháng “cắm chốt” giữa cơn “đại hồng thủy” - Ảnh 3.

Cảnh ngập nước xảy ra ở Chương Mỹ hàng chục ngày khiến người dân phải bơi thuyền để đi lại sinh hoạt trong làng.

Nhà báo Hồng Hạnh nhớ mãi lời anh Hải (ở xóm Đông, xã Nam Phương Tiến) kể rằng từ hôm bị lũ lụt, cuộc sống của người dân hoàn toàn đảo lộn, khổ sở, thiếu thốn đủ thứ. Bao nhiêu hoa màu, cây ăn quả từ mới trồng, đến sắp thu hoạch đều mất trắng. Gia súc, gia cầm chết dần, chết mòn. Có nhà vừa xây xong phải "khánh thành" trong nước lũ. Thậm chí, cưới vợ, đón dâu trong lũ và có cả một đám tang thê lương. Trận lụt trước chưa qua, trận lũ sau ập tới. Chưa đầy 2 ngày, nước đã dâng thêm 50cm. Sự tiếc nuối là điều khó tránh khỏi và là tâm trạng chung của bà con. Nhà nào cũng cố vớt vát những đồ dùng, vật dụng ra khỏi bùn đất, từ tivi, xe máy đến những thứ nhỏ nhất như quyển vở, cái bút. Nhiều bà con tâm sự rằng, làm được như vậy cũng khiến họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đỡ đau buồn hơn là không tìm được thứ vật dụng nào gắn bó với mình.

Rồi những hình ảnh anh Huấn (cũng ở xã Nam Phương Tiến) ngồi trên trụ cổng, tay cầm cây gỗ nhỏ nhọc nhằn đẩy xác con lợn chết trương ra xa, đám ruồi bám đen kịt bay loạn xạ. Chiếc chổi cùn, cái dế rách, nồi niêu, giấy tờ trôi nổi khắp nhà, rong rêu đã bắt đầu ký sinh trên giường và các vật dụng bằng gỗ. Đồ đạc chất đống, ngổng ngang... Những căn nhà 3 gian không khác gì bãi rác. Không có nước sạch để nấu ăn và tắm gội, hàng ngày, anh Huấn và người dân phải lội nước hoặc bơi thuyền rất xa mới xin hoặc mua được nước... Đó còn là bữa trưa với mì tôm sống và nước lọc trên tấm phản được kê lên bộ bàn ghế để tránh nước và rác đang phân hủy.

Nước ngập, trẻ con vùng lũ vui vẻ nô đùa dưới làn nước. Nhưng chúng không biết, dòng nước này có đủ thứ chất thải của người cùng động vật và đủ mọi loại rác thải trên đời. Nhìn trẻ con nô đùa, cánh phóng viên cũng đưa máy lên chụp mà lòng nặng trĩu. Họ lo sợ ghẻ lở hắc lào, nước ăn chân tay, nếu có không bị xước hay rắn cắn khi đang lội thì nguy cơ nhiễm trùng đối với những đứa trẻ chẳng hề nhẹ chút nào.

"Trong 1 tháng xảy ra lũ lụt ở Chương Mỹ, 10 ngày đầu tôi có mặt ở đây từ 6h sáng đến 8-9h tối mới về. Sau đó nước rút dần, thời gian tôi đến Chương Mỹ thưa hơn nhưng ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm diễn biến ở địa phương, về tình hình rác, dịch bệnh, sự quan tâm của các cấp chính quyền và địa phương. Tôi không sinh ra ở đây, nhưng khi đã được cùng người dân vượt qua "cửa tử", tôi đã coi nơi đây là gia đình, là quê hương của mình và tôi có trách nhiệm bảo vệ họ", nữ nhà báo trẻ tâm sự.

“Có đi thực tế tác nghiệp ở hiện trường mới thấy được tình người nơi khốn khó. Đó là bác bán hàng bị nước ngập, nhìn thấy phóng viên khổ sở đói khát vội “cứu trợ” cho một bát chè đỗ đen trong khi chính họ cũng đang bị thiếu thốn”.

Nhà báo Hồng Hạnh

Cao Tuấn

pv
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thời gian tới sẽ chưa có đợt không khí lạnh nào tràn xuống miền Bắc làm thay đổi nền nhiệt. Thời tiết chủ đạo ở khu vực này vẫn là nắng ráo, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Thời sự -

GĐXH - Tuổi nghỉ hưu 2027 trong điều kiện lao động bình thường được áp dụng theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP; Liên quan mùi hoa sữa nồng nàn ở Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Những tồn tại nơi bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình: Sau 1 tháng chờ đợi, UBND xã Ý Yên vẫn chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí

Những tồn tại nơi bến bãi ven sông Đáy ở Ninh Bình: Sau 1 tháng chờ đợi, UBND xã Ý Yên vẫn chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí

Đời sống -

GĐXH - Không chỉ tại khu vực Công ty TNHH Vũ Văn Cường, hồ sơ kiểm tra cuối tháng 9/2026 còn ghi nhận nhiều nội dung vi phạm liên quan đến các cơ sở đóng tàu, bến bãi và điểm tập kết than ven sông Đáy, thuộc xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, một số công trình được xác định xây dựng từ năm 2008, 2009, 2010.

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.