Nữ quái xinh đẹp đang tâm "dứt tình" mẫu tử
Chuyện người mẹ xinh đẹp đang tâm dùng cả ba đứa con làm bình phong để buôn ma túy, hủy hoại tương lai của cô con gái đầu lòng đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội.

Cùng với sự góp mặt của Hương, dòng họ Đặng Danh đã ngày càng “nổi danh” trong giới giang hồ và trở thành một đại gia đình buôn ma túy với nhiều cái tên như: Đặng Danh Lương, Đặng Thị Mai, Đặng Danh Đức, Đặng Thị Huyền, Đặng Danh Văn... Ngôi biệt thự kín cổng cao tường của Hương luôn cửa đóng then cài và được trang bị hệ thống cảnh giới, bảo vệ chặt chẽ.
Hương thường xuyên thay đổi địa điểm, đối tượng, phương tiện giao hàng, cách thức vận chuyển và cả quy luật trao đổi hàng - tiền cũng thiên biến vạn hóa. Triết lý hoạt động của Hương là “vòng tròn khép kín” chặt chẽ, sử dụng nhiều họ hàng thân thích. Khi nhận thấy việc giao dịch tại nhà riêng có nguy cơ bại lộ, Hương không tổ chức các “mắt xích” nữa mà trực tiếp nhận ma túy từ tên Hoàng Văn Yên. Nữ quái tổ chức nhiều điểm giao dịch khác nhau; ngoài ngôi nhà mẹ đẻ, Hương còn tổ chức giao dịch tại nhà mẹ chồng và thuê riêng một ngôi nhà tại khối 11, phường Lê Lợi, TP. Vinh để giao dịch. Hương đưa cả những đứa con thơ dại của mình áp theo các chuyến hàng. Cô sinh viên năm thứ ba cũng bị mẹ lôi vào cuộc. Với sự tinh quái, liều lĩnh và rất lọc lõi, Hương đã nhiều lần vận chuyển ma túy trót lọt trước sự bất lực của các cơ quan chức năng.
Trả giá cho cả tương lai
Cuối năm 2012, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây ma túy từ các huyện biên giới Nghệ An về TP Vinh. Chuyên án được xác lập. Nhiều cán bộ điều tra giàu kinh nghiệm được huy động vào cuộc. Ngày 9/3/2013, có tin Đặng Thị Hương trực tiếp nhận và vận chuyển hàng. Các mũi trinh sát tỏa đi và theo sát đối tượng.
Chiều cùng ngày, Đặng Thị Hương lái chiếc xe ôtô Hyundai BS: 37A-078.29 từ TP. Vinh theo Quốc lộ 46 đi Thanh Chương. Suốt chặng đường chỉ chừng 40km, nữ quái thay đổi cả chục sim điện thoại và thực hiện nhiều thủ đoạn hòng đánh lạc hướng, cắt đuôi, phát hiện người theo dõi. Hương đưa cả ba đứa con, trong đó có hai trẻ nhỏ 2 và 4 tuổi lên ôtô giống như một gia đình đi du lịch. Khoảng 19 giờ, chiếc ôtô chở bốn mẹ con Hương quay đầu về xuôi. Khi đến xã Hưng Chính, TP. Vinh, xe của Hương phải dừng lại vì gặp vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra xe thông thường. Rất bình tĩnh và tự tin, Đặng Thị Hương tươi cười lưu loát: “Mời các anh cứ tự nhiên kiểm tra nhanh giúp để mẹ con em lên đường kẻo muộn!”. Hương cũng tự giới thiệu về những người ngồi trên xe: “Đây là con gái “rượu” Nguyễn Thị Hồng Ngọc (20 tuổi) của em, cháu đang học đại học ở Hà Nội, hôm nay được nghỉ mẹ cho về thăm quê ở huyện Thanh Chương”.
Tổ công tác kiểm tra khắp xe ôtô nhưng không phát hiện được gì. Mọi nghi ngờ tưởng chừng đã tiêu tan trước thái độ quá bình thản của Hương. Bất chợt, một cán bộ liếc nhìn cô gái thì bắt gặp ánh mắt ngại ngùng, lảng tránh. Thấy chút dấu hiệu khả nghi, tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành lý thì mặt cô gái tái nhợt, ôm khư khư chiếc túi xách và tự phân trần: “Chỉ toàn là quần áo trẻ con thôi!”. Khi mở túi, hai bánh heroin trọng lượng 710 gram được xếp ngay ngắn. Ban chuyên án quyết định thi hành ngay lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Văn Yên (SN 1975), trú tại xóm 12, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, nhưng hắn đã tẩu thoát. Tại đây, công an thu giữ 1/2 bánh heroin, trọng lượng 178 gram, 180.000.000 đồng, 9.300USD, một điện thoại di động và một xe ôtô BS: 37A-023.20.
Tại cơ quan công an, Hương luôn gục mặt xuống bàn hỏi cung, đôi mắt ngấn lệ mà than ngắn thở dài rằng chính mình đã hại đời con gái. Nguyễn Thị Hồng Ngọc, cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp, có lẽ đã bừng tỉnh về việc làm của mình. Ngọc suy sụp hoàn toàn kể từ khi bị bắt.