Nữ sinh 10X đẹp tựa “thiên thần” trong tà áo dài trắng

| Xã hội

Với mong muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trước khi bước chân vào giảng đường đại học, cô bạn Thảo Huyền (sinh năm 2000) đã thực hiện bộ ảnh áo dài trắng tựa “thiên thần”, gây thương nhớ cộng đồng mạng.

Lê Thị Thảo Huyền hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk).
Lê Thị Thảo Huyền hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk).
Thảo Huyền sinh ra và lớn lên ở vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng hồng cùng mái tóc dài nữ tính. Nét đẹp của Huyền được em chia sẻ may mắn thừa hưởng từ người mẹ của mình.
Thảo Huyền sinh ra và lớn lên ở vùng đất được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng hồng cùng mái tóc dài nữ tính. Nét đẹp của Huyền được em chia sẻ may mắn thừa hưởng từ người mẹ của mình.
Nhiều năm liền Thảo Huyền là học sinh giỏi, đặc biệt năm lớp 10 em còn là đại điện chụp ảnh áo dài cho trường nên không quá lạ khi Huyền vô cùng duyên dáng trong bộ ảnh áo dài trắng này.
Nhiều năm liền Thảo Huyền là học sinh giỏi, đặc biệt năm lớp 10 em còn là đại điện chụp ảnh áo dài cho trường nên không quá lạ khi Huyền vô cùng duyên dáng trong bộ ảnh áo dài trắng này.

Thảo Huyền có tính cách vui vẻ, hoạt náo và thi thoảng cũng rất “lầy lội” với hội bạn bè. 10x cho biết rất yêu quý động vật, đặc biệt là thích nuôi cún con.

Cô bạn chia sẻ đam mê du lịch mặc dù chưa có nhiều cơ hội đi đây đó nhiều vì bận học nhưng Huyền bộc bạch: “Em thích đến những nơi đẹp mà yên tĩnh một chút, cứ vậy nhìn mọi thứ từ sáng đến tối cũng được. Em thích những điều giản dị vì không khiến em phải suy nghĩ nhiều trong đầu, tự dưng cũng thấy vui”.
Cô bạn chia sẻ đam mê du lịch mặc dù chưa có nhiều cơ hội đi đây đó nhiều vì bận học nhưng Huyền bộc bạch: “Em thích đến những nơi đẹp mà yên tĩnh một chút, cứ vậy nhìn mọi thứ từ sáng đến tối cũng được. Em thích những điều giản dị vì không khiến em phải suy nghĩ nhiều trong đầu, tự dưng cũng thấy vui”.
Huyền có sở thích đọc sách và coi cuốn “Đắc nhân tâm” như một “động lực nhỏ” để cố gắng phấn đấu.
Huyền có sở thích đọc sách và coi cuốn “Đắc nhân tâm” như một “động lực nhỏ” để cố gắng phấn đấu.
Châm ngôn sống của cô bạn là: “Sống cho mình và những người thương mình, chỉ cần họ hạnh phúc là mình thấy vui, vậy là đủ”.
Châm ngôn sống của cô bạn là: “Sống cho mình và những người thương mình, chỉ cần họ hạnh phúc là mình thấy vui, vậy là đủ”.
Ước mơ của Thảo Huyền là theo học ngành kinh doanh hoặc kế toán, tuy nhiên hiện tại cô bạn vẫn còn đang đắn đo trong việc chọn trường.
Ước mơ của Thảo Huyền là theo học ngành kinh doanh hoặc kế toán, tuy nhiên hiện tại cô bạn vẫn còn đang đắn đo trong việc chọn trường.

Huyền hy vọng trong thời gian tới sẽ suy nghĩ thật kỹ để tìm được một ngôi trường phù hợp với khả năng và giúp Huyền thực hiện được ước mơ.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.