Nữ sinh bị tâm thần sau khi thi ĐH

| Xã hội

Em Vũ Thị T., 19 tuổi, quê ở Nam Định, hiện đang phải điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vì rối loạn cảm xúc sau khi thi ĐH lần thứ 2.

> Ngày cuối của học sinh chuyên Toán tự tử
>
Nỗi đau mùa thi
 
Em T. là học sinh khá giỏi 12 năm liền. Gia đình em vốn làm ruộng ở Nam Đình, rất kỳ vọng vào em. Tuy nhiên, năm đầu thi đại học, T bị trượt.
 
Sau đó, T. ở nhà quyết tâm tự học vào ôn thi tiếp năm thứ 2. Theo người nhà, T cũng ít bạn và rất ngại tiếp xúc với người xung quanh.
 
Trước kỳ thi đại học 2010 vừa rồi, T. đã năn nỉ với bố sau khi thi xong sẽ cho T. đi chữa bệnh trầm cảm. Vào phòng thi, cầm đề toán, T. đã khóc nức nở vì đề quá khó và không làm được chữ nào.
 
Sau khi thi xong đợt 1 đại học và được bố mẹ khuyên thi tiếp cao đẳng, T. đã phát bệnh và vào đêm sau kì thi đại học 4 ngày, T. bỏ nhà ra đi.
 
Khi được đưa vào Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai, T luôn miệng la hét và cho mình là thần tiên. "Cả gia đình tạo cho cháu một niềm tin mình là niềm hy vọng của cả nhà, khiến T. không thể lùi được. Sau một năm trời giam mình vào phòng, T đã bị sang chấn tâm lý. T có thể chữa khỏi nếu gia đình để cháu thư giãn, nghỉ ngơi và không ép cháu phải học cao hơn nữa” - Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng - Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai cho hay.
 
B.T (tổng hợp)
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.