Nữ sinh tóc ngắn xinh như búp bê của trường ĐH Ngoại thương

| Xã hội

Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, đôi mắt to tròn cùng nước da trắng hồng, Tăng Thị Ngọc Tuyết thường xuyên nhận được lời khen “xinh như búp bê”. Cô hiện đang là sinh viên năm ba trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Trải qua những năm tháng sinh viên đầy ý nghĩa ở một ngôi trường danh tiếng trên đất Thủ đô, Ngọc Tuyết đặt ra cho bản thân những dự định, mục tiêu và cố gắng hoàn thành. Cô luôn kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt trong học tập đồng thời dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa để nâng cao các kỹ năng mềm.

Tuyết chia sẻ: “Năm nay khối kiến thức trên trường cùng nhiều hơn, độ khó cũng tăng lên. Nên em đang tập trung hầu hết thời gian cho việc học của mình. Theo em thấy hiện nay có rất nhiều bạn trẻ chạy theo điểm số quá nhiều dẫn đến áp lực, thất vọng. Đúng là việc giành được điểm cao sẽ giúp có tấm bằng đẹp khi ra trường, nhưng đó không phải là tất cả. Quan trọng là năng lực và các kỹ năng, vì bằng cấp chỉ là một khía cạnh chứ nó không khẳng định tất cả”.

Cô gái này cũng cho rằng nên cân bằng giữa việc học và thư giãn. Vì nếu đầu óc quá căng thẳng thì việc tiếp thu cũng sẽ bị hạn chế. Ngọc Tuyết cũng thư giãn bằng cách gặp gỡ, chuyện trò cùng bạn bè, đó là khoảnh khắc cô cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng nhất.

Với 9x, thanh xuân là quãng thời gian đầy ý nghĩa, cô mong muốn sẽ có một tình yêu đáng nhớ khi gặp đúng người và đúng thời điểm. Ngọc Tuyết không hề đặt ra cho mình một hình mẫu lý tưởng nào, vì chỉ cần trái tim rung động và người ấy chân thành đã là niềm hạnh phúc. Hiện tại Tuyết vẫn là cô gái độc thân, yêu đời và cố gắng để có một tương lai tươi sáng.

Cũng như các bạn đồng trang lứa, Ngọc Tuyết thích khám phá những vùng đất mới, từ đó có thêm vốn sống, học cách lắng nghe và yêu thêm những năm tháng tuổi trẻ. Tuyết cũng bộc bạch rằng mẫu người phụ nữ mà cô hướng đến là độc lập, xinh đẹp và bản lĩnh. Bản lĩnh trong cuộc sống và cả trong chuyện tình cảm, sẽ biết nên làm gì và không nên làm gì, đó là cốt lõi của quá trình trưởng thành.

Cô khá vui khi thường xuyên nhận được lời khen ngợi vì vẻ ngoài khả ái, “xinh như búp bê”. Mái tóc ngắn càng khiến nhan sắc của cô gái này thêm phần trẻ trung, cuốn hút. Bộ ảnh nữ sinh lần này của Tuyết được nhiếp ảnh gia Kiên Ka Ka ghi lại ở Hà Nội.

Cùng ngắm nhìn thêm một số hình ảnh của “Búp bê” Đại học Ngoại thương Tăng Thị Ngọc Tuyết.
Cùng ngắm nhìn thêm một số hình ảnh của “Búp bê” Đại học Ngoại thương Tăng Thị Ngọc Tuyết.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.