Nữ sinh trong clip bị lôi đi ngay trước mặt mẹ

| Xã hội

Các đối tượng thay nhau đấm đá, đạp lên người nữ sinh đến khi cô ngã lăn ra nền gạch và người mẹ đến can ngăn.

 
Nguyễn Thị Hà Như (SN 1993, lớp 12A6, Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) bị nhóm côn đồ khống chế, ép đưa đến xã Nghi Phú, cách trường 5km và bị đánh đập dã man ngay trước mặt mẹ. Hôm nay, 17/9, Công an TP Vinh triệu tập các đối tượng hành hung nữ sinh này để điều tra làm rõ.

Nữ sinh Nguyễn Thị Hà Như (áo trắng) ngay trước lúc bị đưa đi đánh đập.

Vụ việc xảy ra vào thứ tư (8/9). Sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Hà Như nhận được lời nhắn của bạn học cũ (Trường THCS Lê Lợi): Ra cổng trường có người gặp. Tan học, cô đi ra đường Phan Bội Châu và gặp Nguyễn Thị Ngọc Huyền, cựu học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cùng 2 người khác.

Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập - ông Phạm Dũng Tiến, cho biết: “Cùng đi với Huyền, có một học sinh tên Trà, học sinh Trường THPT Hữu Nghị và một người tên Vân Anh, trú phường Quang Trung, TP Vinh. Nghe nói, cô tên Trà từng học võ tại Trung tâm TDTT tỉnh!”.

Lúc Hà Như ra đến cổng trường, bà Từ Thị Hà (mẹ Hà Như, trú tại phường Quán Bàu) đang đứng đợi để chở con về nhà. Bà Hà đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt nên Như không nhận ra. Bà định cất tiếng gọi con thì một cô gái lạ mặt mặc áo đỏ ập đến, quàng tay ôm cổ Như ra vẻ thân tình. Hai người khác nắm tay kéo cô sang bên kia đường. Vướng xe máy, bà Hà không tiếp cận được con gái. “Để xem nó đi đâu. Chắc đàn đúm với bạn bè!”, người mẹ nghĩ. Bà nổ máy, giữ cự ly bám theo.

Huyền, Vân Anh và Trà áp tải Nguyễn Thị Hà Như đi một quãng ngắn dọc đường Phan Bội Châu, ép cô lên xe. Trà cầm lái, Vân Anh kẹp Như ngồi giữa, Huyền đi trên xe khác hộ tống và theo sau có 4 chiếc xe khác của học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Không đội mũ bảo hiểm, sợ CSGT bắt giữ, nhóm này phóng thật nhanh. Bà Hà luống cuống đạp ga, cố bám theo bóng áo đỏ Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Nhóm này ép nữ sinh chạy ra phía đường cao tốc. Cách Trường THPT Hà Huy Tập khoảng 5km, chúng rẽ vào đường Mai Lão Bạng (thuộc địa phận xã Nghi Phú), dừng lại tại vỉa hè Cty Cổ phần Trung Tín, lôi Nguyễn Thị Hà Như xuống. Vân Anh và Trà thay nhau đấm đá, đạp lên người nữ sinh cho đến khi cô ngã lăn ra nền gạch và mẹ của Như đến nơi lao vào can ngăn.
 
Đường Mai Lão Bạng (xã Nghi Phú, TP Vinh),
hiện trường xảy ra vụ việc.
 
Cuộc hành hung được sắp đặt trước

Ngày 16/9, Phó GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An Nguyễn Hoàng làm việc với Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, THPT Hà Huy Tập xác minh vụ việc. Chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT có công văn gửi Trường THPT Hữu Nghị, yêu cầu trường này làm rõ, trả lời việc có hay không nữ sinh tham gia vụ hành hung em Nguyễn Thị Hà Như.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, ông Hoàng Đức Lục cho biết: “Nhà trường tổ chức cho các bí thư, lớp trưởng xem đoạn video clip quay cảnh nữ sinh bị hành hung. Mọi người xác nhận, trong số 3 người tham gia đánh đập Như, có Nguyễn Thị Ngọc Huyền, cựu học sinh của trường!”. Năm lớp 12, Huyền bị đuổi học do đánh nhau.

Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập Phạm Dũng Tiến, kể: “Theo thông tin chúng tôi nhận được thì trước lúc xảy ra vụ hành hung, nhóm người này nhờ bạn cũ của Nguyễn Thị Hà Như đang theo học tại Trường Nguyễn Trường Tộ gọi cô ra cổng trường và ép lên xe”. Do vậy, khó nói đó là một cuộc đánh nhầm người!”.

Có thể khởi tố vụ án

Ngay sau khi nhận được công văn của Sở GD-ĐT Nghệ An, ngày 16/9, Công an TP Vinh phối hợp Công an phường Lê Lợi đã làm việc với Trường THPT Hà Huy Tập và Nguyễn Trường Tộ ghi lời khai của nạn nhân Nguyễn Thị Hà Như.

“Chúng tôi đang thu thập chứng cứ, nếu đủ tỉ lệ phần trăm tổn hại sức khỏe theo qui định của pháp luật, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích, xử lý nghiêm”, Phó trưởng Công an TP Vinh, thượng tá Trần Sỹ Phàng khẳng định. Hôm nay (17/9), Công an TP Vinh sẽ triệu tập các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.
 
Theo TPO
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.