Nước mắt chảy ngược
Gia đìnhNghe lời thú nhận của em gái, chị quay mặt bước khỏi nhà, không hề ngoảnh lại. Sau lưng, em gái chị đang ôm chặt lấy mẹ khóc vật vã.
GiadinhNet - Sau nhiều nỗ lực của Báo GĐ&XH cùng các cơ quan liên quan, cháu Nguyễn Hải Quân cuối cùng đã được trao trả về cho mẹ, chị Nguyễn Thị Hương sau tròn 3 tháng bị chiếm giữ trái phép. Cũng từ nay, cháu không còn mang hai họ...
Nghe lời thú nhận của em gái, chị quay mặt bước khỏi nhà, không hề ngoảnh lại. Sau lưng, em gái chị đang ôm chặt lấy mẹ khóc vật vã.
Nhiều giáo viên cho biết, khi đọc những câu văn viết về Nguyễn Văn Nam, nhiều thí sinh viết chứa chan tình cảm khiến người chấm không cầm được nước mắt, giống như có chính mình trong đó.
Nhận xét trên đây là một trong những lời ca thán của một người đàn ông vừa mới lấy vợ.
Thổi linh hồn mới vào một ca khúc đã quá quen thuộc như Hương ngọc lan, bốn quý ông hào hoa của nhóm Dòng thời gian đã khiến “họa mi núi rừng” nhòa lệ.
Tôi và anh thường gặp nhau khi đã nửa đêm, không hề biết tên nhau và anh nghĩ rằng tôi là đứa con gái hư hỏng.
Hai vợ chồng Hân và Vinh (Quận 6, TP HCM) lấy nhau đã 2 năm mà vẫn chưa có con. Nhìn các cặp vợ chồng khác vài tháng, nửa năm đã thấy báo tin vui mà vợ chồng Hân lo sốt vó vì dù hai người “thả” nhưng vẫn chưa thấy có gì.
Vợ tôi là con nhà gia giáo, rất ngoan. Lúc yêu nhau, cô ấy muốn giữ gìn trinh tiết, tôi cũng không ép. Tôi để dành tất cả cho đêm tân hôn.
Anh đi, tối nào con gái cũng nhắc: “Đừng khóa cửa mẹ ơi! Để cửa cho ba về!”. Chị rớt nước mắt. Còn thương nhau, thương con thế, bỏ sao đặng? .
Những giọt nước mắt không kìm nổi của Lan Phương, sự bức xúc của mẹ cô với Đoan Trang và Lê Hoàng, những chia sẻ khéo léo và ngộ nghĩnh của Yến Trang khi bước lên ngôi cao nhất... là những điều ít ai biết được, bởi nó chỉ diễn ra sau khi cuộc thi kết thúc.
Vất vả nuôi con khôn lớn, đến tuổi già lại bị chính gia đình con hắt hủi, lạnh nhạt. Trong một phút thiếu kiềm chế, người cha đã hành động sai trái để rồi phải chịu cảnh lao tù….
Cai sữa cho con tưởng chừng là một chuyện đơn giản nhưng với nhiều chị em, đó là một vấn đề khá khó khăn.
Thi thể các học sinh lớp 6 đã được đưa về mai táng, nhưng bên bờ sông Sêrêpok vẫn còn nhiều người làm lễ cầu hồn cho những đứa con bé bỏng.
Chỉ vì một comment trên mạng đã khiến cho Ngọc Trinh nước mắt lưng tròng, viết tâm thư phản pháo trên Facebook.
Chỉ vài phút nữa, vài phút nữa thôi con sẽ vĩnh viễn ra đi sau 19 tuần cô đơn trong lòng mẹ khi bác sĩ thực hiện thủ thuật phá thai.
"Hôm đó trời mưa to, tôi đang đi làm mướn ngoài đồng và bắt được 3 con cóc đem về nhà. Cháu Quý nhìn thấy cóc nên đòi bà nội làm thịt để ăn. Lúc ngồi vào mâm cơm, bà nội thương cháu nên dành hết gan cóc cho Quý. Ai ngờ..."
Câu chuyện về tình yêu, chiến tranh và cả sự hy sinh được 8 nghệ sỹ trình diễn tại Britain's Got Talent 2013 đã thu hút hàng triệu lượt người xem trên cộng đồng mạng.