Núp bóng mát xa, ra chiêu “hai ngón”
Sau những phút thư giãn, anh M. bước ra khỏi phòng massage và phát hiện 4.000 USD trong ví da đã bị "chôm" mất. Khi anh đòi báo Công an, chủ cửa hiệu mới "vẽ" ra chuyện một con nghiện ma tuý vừa vào cửa hiệu, rồi bảo nhân viên đi tìm kiếm và đòi lại được 3.800 USD.
|
Không ít các cửa hiệu mát xa, hớt tóc thanh nữ còn kiêm thêm nghề "hai ngón" do chính nữ nhân viên ở đó gây ra. Vì lý do tế nhị, nên không ít người khách phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", nên nạn trộm cắp, móc túi vẫn tái diễn… |
![]() |
|
Một số đối tượng núp bóng massage, hớt tóc thanh nữ để giở chiêu "hai ngón" đã bị khởi tố. |
Tương tự, trong chuyến đi du lịch ở Nha Trang cuối tháng 6, anh Nguyễn Xuân M. (35 tuổi, trú ở cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP HCM) cùng một người bạn vào cửa hiệu mát xa Trâm Anh ở 100 Trần Phú, phường Lộc Thọ do Ngô Nguyễn Khánh Trâm (30 tuổi, tạm trú ở tổ 11, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) làm chủ.
Sau những phút thư giãn, anh M. bước ra khỏi phòng mát xa và phát hiện 4.000 USD trong ví da đã bị "chôm" mất. Khi anh M. đòi báo Công an, chủ cửa hiệu mới "vẽ" ra chuyện một con nghiện ma tuý vừa vào cửa hiệu, rồi bảo nhân viên đi tìm kiếm và đòi lại được 3.800 USD.
Nhận lại số tiền này, anh M. điện thoại đề nghị Cảnh sát 113 can thiệp, và khi vụ việc chuyển giao cho Công an TP Nha Trang, chủ cửa hiệu Trâm Anh mới khai nhận chính mình đã diễn trò "hai ngón"...
Mở cửa hiệu hớt tóc, cà phê vườn để… "chôm" tiền
Không chỉ ở cơ sở mát xa, mà một số cửa hiệu hớt tóc thanh nữ cũng đã xảy ra trộm cắp tài sản. Chiều 23/9, anh Lê Văn H. (39 tuổi, trú ở phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đến cửa hiệu hớt tóc Kim Ngân ở 41 Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa để gội đầu. Trong lúc khách đang lơ mơ ngủ khi nữ nhân viên tên Hoa mát xa mặt, thì chủ nhân Sơn Hoàng Kim Tuyến (25 tuổi, trú ở 135/6 Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh) đã "chôm" 9.500.000 đồng trong ví da của anh H.;
Quán cà phê Vy Vy nằm bên một con dốc trên đường Nguyễn Xiển là một địa chỉ dành cho những đôi nam nữ "tâm sự" trong các căn chòi nhỏ ở khu đất rẫy trên triền đồi. Để thu hút khách, chủ quán là Nguyễn Thị Kim Quy (46 tuổi, trú ở tổ 23, Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc) tuyển nhân viên phục vụ là gái làng chơi.
Khi anh Trần T. (28 tuổi, trú ở xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa) đến quán cà phê Vy Vy dò hỏi tìm "của lạ", nhân viên Nguyễn Thị P. đưa anh T. đến một căn chòi. Trong lúc khách và gái bán dâm đang vào cuộc mây mưa, thì bà Quy cùng nữ tiếp viên Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Xuân Tuấn (tạm trú ở tổ 23 Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc) "chôm" gói tiền 6.000 USD và 1.100.000 đồng của anh T.;
Thông báo
