Đưa con dâu đi đẻ, tâm sự của mẹ chồng với người lạ khiến tôi rơi nước mắt
Tâm sựGĐXH – Không hiểu sao khi nghe người lạ nói, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Bất giác, tôi cảm thấy bản thân mình mới là người có lỗi với mẹ chồng…
GĐXH - Nghe xong những gì mẹ chồng nói, tôi ấm ức vô cùng. Biết là mẹ chồng lo cho cháu nhưng bà đâu cần phải miệt thị mẹ tôi và nhà tôi như vậy.
GĐXH – Không hiểu sao khi nghe người lạ nói, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Bất giác, tôi cảm thấy bản thân mình mới là người có lỗi với mẹ chồng…
Ngoài dịch vụ hậu sản, những phụ nữ lựa chọn ở cữ tại "khách sạn phụ sản" còn mong muốn thoát khỏi sự can thiệp quá mức của người thân, họ hàng trong việc nuôi dạy con.
Tôi vừa nói xong, chị dâu đã hào hứng bảo sẽ đến chăm sóc tôi ở cữ.
Tôi vừa cưới vợ hơn một năm. Vợ tôi người ở tỉnh lẻ, còn tôi người Hà Nội. Bố mẹ vợ là viên chức về hưu, bố mẹ tôi cũng vậy. Về cơ bản, hai gia đình có khá nhiều nét tương đồng.
Em gái tôi rất giàu có. Còn tôi chỉ là công nhân nên lương tháng bấp bênh.
Tôi chẳng còn hi vọng gì ở chồng nữa.
Thời điểm H. đi công tác được hơn 2 tháng thì nghe chị gái báo tin vợ anh đã được mẹ vợ đón về quê chăm sóc.
Tôi nhìn mẹ ấm ức, nước mắt chảy mà vừa thương vừa giận.
Nhìn bữa cơm lúc nào cũng chỉ chút canh rau ngót và thịt rang nghệ cháy đen, nhiều lần nàng dâu rơi nước mắt tủi hờn.
Ngày Thủy ở cữ, chỉ có một mình bố chồng chăm sóc. Chồng bận công việc đi thường xuyên, còn mẹ chồng thì đi du lịch, hoạt động xã hội thường xuyên.
Được vài hôm đã thấy bà thím sang thủ thỉ: “Con N. nó trách cháu đấy. Em chồng về chơi mà chị dâu cứ khinh khỉnh, ru rú ôm con trên phòng chẳng thèm chuyện trò hỏi han”...
Mẹ tôi đứng trước mặt, nhìn thông gia đánh con mình, chắc là đau đến tận tim nên chảy nước mắt mà lao ra khỏi nhà.
Mới đây, bức ảnh lột tả sự thật phũ phàng về sự tàn tạ của phụ nữ trong thời gian ở cữ đã gây sốt cộng đồng các mẹ "bỉm sữa".