Ô tô đối đầu, gia đình hiệu phó bị thương

| Xã hội

Hai xe ô tô đi ngược chiều húc vào nhau, khiến 8 người ngồi trên 2 xe bị thương rất nặng. Trong đó có một tài xế tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28/10, trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh, Nghệ An), giữa 2 chiếc ô tô con.
 

Hiện trường 2 chiếc ô tô con húc nhau ngay khi vừa xảy ra tại nạn. Ảnh: Quốc Huy

 
Xe ô tô mang BKS 37V – 2231 chở 3 người đã húc thẳng vào chiếc xe mang BKS 37V – 1229 chở 5 người, khi đang lưu thông ngược chiều.
 
Tại hiện trường, cả 2 xe đều bị nát phần đầu. Xe 37V – 2231 đã lấn phần đường của xe ngược chiều. Sau pha đối đầu kinh hoàng, 8 người ngồi trên 2 xe này đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng máu chảy đầy người.
 
Danh tính tài xế chiếc xe 37V – 2231 được xác định là anh Trần Quốc Hoàn (SN 1981), trú tại xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã bị tử vong khi đang được đưa đi cấp cứu. Còn 2 người ngồi trên chiếc này chưa xác định được danh tính.
 
Tài xế chiếc xe 37V – 1229 được xác định anh Tống Quốc An (SN 1956) chở 5 người ngồi trên xe bao gồm: Nguyễn Thị Kiểu (SN 1969), Nguyễn Thị Mậu (SN 1973), Tống Diệu Linh (SN 2000) và Nguyễn Thị Hoài Thanh (SN 2003).
 
Cả 2 xe ô tô đều bị nát bét phần đầu. Ảnh: Quốc Huy

Nhiều nhân chứng tại hiện trường kể lại: “Khi tai nạn xảy ra một lúc, cả 2 chiếc xe bốc khói mù mịt. Rất nhiều người sợ xe phát nổ, lúc đó không ai dám tiếp cận”.

Thông tin ban đầu được biết, tài xế chiếc xe 37V – 1229, anh Tống Quốc An, là Hiệu phó Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh.

Vụ tại nạn thương tâm trên đang được công an tiếp tục làm rõ.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.