Ông Mười Hương về với đất mẹ

| Xã hội

“Đồng chí Trần Quốc Hương của chúng ta không còn nữa! Một trái tim giàu nhiệt huyết cách mạng đã ngừng đập", Bí thư TP.HCM chia sẻ trong bài điều văn tiễn biệt ông Mười Hương.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 2.

Sáng 17/6, lễ truy điệu ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương diễn ra tại Nhà tang lễ 175 Bộ Quốc phòng.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 3.

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội có mặt tại buổi lễ. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi vòng hoa kính viếng.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 4.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thắp nén nhang cuối tiễn biệt ông Mười Hương.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Thu (76 tuổi), tên gọi thân mật là bà Mười, cùng con trai Trần Hà Minh tiễn biệt ông Mười Hương.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 6.

Trong điếu văn, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban lễ tang, chia sẻ: “Đồng chí Trần Quốc Hương của chúng ta không còn nữa! Một trái tim giàu nhiệt huyết cách mạng đã ngừng đập [...]. Cuộc đời cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân cả nước kính trọng, học tập và noi theo”.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 7.

Anh Trần Hà Minh, con trai ông Mười Hương, nói những lời cuối cùng tiễn biệt cha. Đồng thời, đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến sự tận tình của Đảng, Nhà nước và đội ngũ y bác sĩ trong những ngày cuối đời ông Trần Quốc Hương.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 8.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng anh Hà Minh và gia quyến.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 9.

Đúng 9h30, linh cữu ông Trần Quốc Hương được đưa lên xe tang, bắt đầu lễ đi quan về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang TP.HCM.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 10.

Rất nhiều học sinh có mặt tại lễ truy điệu để tiễn người thầy tình báo Mười Hương.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 11.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đưa linh cữu ông Mười Hương khỏi Nhà tang lễ, tiễn ông chặng đường cuối cùng về an nghỉ nơi đất mẹ.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 12.

Sau thời gian bệnh nặng, do tuổi cao, sức yếu, ông Mười Hương đã từ trần hồi 10h10 ngày 11/6/2020 tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, hưởng thọ 97 tuổi. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định tổ chức lễ tang cấp Nhà nước do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, làm Trưởng ban.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 13.

Bà Mười theo chân đoàn đưa linh cữu ông Mười Hương, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Mười Hương về với đất mẹ - Ảnh 14.

Ông được an táng tại Nghĩa trang TP.HCM tại quận Thủ Đức.

Ông Trần Quốc Hương, tên thật là Trần Ngọc Ban, bí danh Mười Hương, sinh năm 1924, quê ở Hà Nam. Ông là nhà tình báo chiến lược xuất sắc, chỉ huy mạng lưới tình báo miền Nam, là cấp trên trực tiếp, "người thầy của những nhà tình báo huyền thoại" như: Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn.

Sau ngày 30/4/1975, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông Hương là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV đến khóa VI. Từ năm 1986-1991, ông giữ cương vị Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.