Ông Trần Đăng Tuấn tâm sự bằng thơ
Bài thơ được viết trong đêm 3/11, sau khi ông Trần Đăng Tuấn nhận quyết định đồng ý thôi chức Phó Tổng Giám đốc VTV.
![]() |
|
Ông Trần Đăng Tuấn. |
|
Nguyên Phó Tổng Giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn là tiến sĩ chuyên ngành truyền hình đầu tiên của Việt Nam. Ông còn có nhiều bài thơ dung dị, mộc mạc và rất đời.
Đọc thêm thơ của nhà báo Trần Đăng Tuấn
|
Ông Tuấn cũng nói hiện tại chưa có ý định gì, khi được hỏi về việc xác nhận sẽ chuyển sang Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG).
|
CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
Có một ngày
Không vui sướng cũng không ngần ngại
Tôi rẽ vào ngả đời
Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
Tết này có ai cho rượu ngoại?
Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
Xuân này thôi họp hành lễ lạt
Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng
Giờ như bao chú cô bác khác
Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó CỦA đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!
Trần Đăng Tuấn
Hà Nội, 3/11/2010 |
Theo Dân Việt
