"Ông Tưng, bà Tưng" - Giá trị đảo lộn!
GiadinhNet - Không muốn nhắc đến, lại càng không muốn vô tình làm công cụ tuyên truyền cho một trào lưu lệch lạc hành vi, xuống cấp đạo đức của một bộ phận giới trẻ, nhưng quả thực, sự “mặt trơ trán bóng” lại được cổ súy, được ủng hộ vô điều kiện bởi một số người.
![]() Hình ảnh thân mật của "ông Tưng, bà Tưng". |
Khỏi phải nói thì những hình ảnh toàn da với thịt của một cô gái quê miền Trung khoe trên mạng và tự nhận mình là “bà Tưng” rồi tuyên bố làm thế để được nổi tiếng làm dư luận nổi sóng. Người thì cho rằng, đẹp khoe ra xấu xa đậy lại, khoe thân coi như là khuyến mãi cho đàn ông, ai không thích cũng đừng mắng chửi. Quan điểm này thực ra chẳng khác với cô gái kia, tức là bất chấp tất cả, kể cả nhân cách, sẵn sàng chịu điều tiếng của người đời để đạt mục đích là... nổi tiếng.
Cũng có người cho rằng lỗi tại truyền thông, cứ nhằm những chuyện “lộ hàng” “hở hang” mà đưa. Xét cho cùng, truyền thông cũng phải chiều độc giả, nếu số đông đừng quá chú ý của mình vào sự việc ấy, các chiêu thức mong nổi tiếng như “bà Tưng” sẽ không có đất dụng võ.
“Bà Tưng” tạo sóng trên mạng, các sự kiện ăn theo “bà Tưng” cũng ào ạt xô vào. Nghe đâu một công ty game đã chọn “bà” làm hình ảnh đại diện, các sự kiện có sự tham gia của bà đều được chú ý. “Độc hơn”, cuối tuần qua, trong một bữa tiệc, nhiều người phải kinh ngạc khi xuất hiện thêm “ông Tưng” tháp tùng “bà Tưng” tình tứ trước ống kính. Nhân vật mới lập tức gây chú ý, người ta không khó khăn để tìm ra thân thế . “Ông Tưng” là một doanh nhân khá thành đạt, đã có vợ và hai con. Ông cũng là người khá lập dị, thành danh trong thương trường giờ muốn “thò” chân vào showbiz.
Một người đàn ông có vợ con, lại thành đạt nữa, sao lại đi ôm ấp gái trẻ công khai như thế? Người thân của anh ta sẽ nghĩ gì? Không khó để trả lời, đơn giản chỉ là dựa hơi để đánh đu sự nổi tiếng.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
