PGS Văn Như Cương “tố” người xưng "lãnh đạo" Bộ GD&ĐT dọa nạt nhà trường

| Xã hội

GiadinhNet - PGS Văn Như Cương vừa chia sẻ câu chuyện trường Lương Thế Vinh bị một loạt “cán bộ”, “lãnh đạo” tự xưng là lãnh đạo Bộ GD&ĐT để dọa nạt nhà trường.

Không ít người cảm thấy sốc, bức xúc khi trên trang cá nhân của mình PGS Văn Như Cương vừa đăng tải câu chuyện mà trường ông vừa gặp phải trong quá trình tuyển sinh vào lớp 10. Câu chuyện mà PGS Cương kể về việc trường ông vừa bị một số người xưng danh thanh tra, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, gọi điện tới trường để đe dọa, bắt ép trường thực hiện theo yêu cầu của họ. PGS Cương kể:

“Buổi sáng ngày 29/6. ông S, Phó Chánh Thanh tra của Bộ GD&ĐT gọi đến cô Phó Hiệu trưởng trường LTV để đề nghị cô phải giải quyết giúp việc này việc nọ liên quan đến việc học lớp 10 của người quen... Chuyện không có gì đáng nói...

Buổi chiều, cô bé văn phòng lại hớt hơ hớt hải cầm máy chạy sang nói với cô Phó Hiệu Trưởng là: “Cô ơi. Có một ông xưng là lãnh đạo Bộ cần gặp cô”. Cô P. Hiệu trưởng lo lắng, không biết trường có vấn đề gì mà lãnh đạo Bộ phải gọi trực tiếp điện thoại thế này?! Cầm máy, cô hỏi “alo, anh ở đâu điện thoại đến đấy ạ?”.

- Tôi là Toàn, thanh tra Bộ, đề nghị chị giải quyết một trường hợp rút hồ sơ đã nộp vào trường để cháu đi nộp trường chuyên.

- Có phải anh xin cho trường hợp cháu C.T không, nếu anh xin cho trường hợp đó thì sáng nay tôi đã trả lời anh S, thanh tra Bộ là tôi hẹn đến sáng ngày 2/7 anh qua nhận hồ sơ.... Còn bây giờ anh cho tôi hỏi anh là lãnh đạo ở ban ngành nào của Bộ?

Tại sao các anh cứ nhân danh là lãnh đạo Bộ thế nhỉ? Chức vụ nào thì được xưng là lãnh đạo Bộ anh nhỉ? Tôi sẽ có ý kiến lên Bộ trưởng để cán bộ Bộ không nhân danh lãnh đạo hù dọa các cơ sở phía dưới nữa. Cô Phó hiệu trưởng nói.

Anh Toàn (người xưng là thanh tra của Bộ, là lãnh đạo Bộ) cười khẩy nói: “Tôi đang đứng đây, ở giữa sân trường với rất nhiều báo chí và các lãnh đạo phòng ban của bộ, một phút nữa chị sẽ biết và tiếp cận với người thân tín của anh Luận”.

- Nếu anh đến đây với tư cách là Thanh tra Bộ để làm việc thì anh nhớ mang theo giấy giới thiệu, tôi chờ anh! Cô Phó Hiệu trưởng gác máy".

PGS Văn Như Cương kể câu chuyện nhà trường bị lãnh đạo Bộ GD&ĐT dọa nạt.
PGS Văn Như Cương kể câu chuyện nhà trường bị "lãnh đạo" Bộ GD&ĐT dọa nạt.

Cuối bài viết, PGS Cương hóm hỉnh, nhưng cũng bày tỏ lo ngại sau câu chuyện nói trên. Ông chia sẻ thêm: “Hy vọng là không có ông Thanh tra nào của Bộ có cách ứng xử như thế, hy vọng đây là sự mạo danh, nếu không thì thật là... nguy to. Và hy vọng đây cũng không phải là người nhà của anh Toàn nào đó ở Thanh tra Bộ mượn danh anh Toàn làm bậy”.

Câu chuyện mà PGS Văn Như Cương kể lại đã nhận được rất nhiều lời bình luận, trong đó nhiều người đã thể hiện sự bực tức của mình. Qua câu chuyện nói trên, đã chỉ ra một thực tế có một số ít cán bộ, lãnh đạo lợi dụng là cấp trên để nhũng nhiễu, dọa nạt các cấp cơ sở. Thậm chí, không ít cá nhân đã biết thực trạng này mà mạo danh lãnh đạo Bộ, ngành để dọa nạt cấp dưới để đạt mục đích nào đó, thậm chí là lừa đảo.

T.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.