Phạm Quỳnh Anh: 'Chồng thỉnh thoảng hoang mang vì tôi không biết ghen'
Nữ ca sĩ tin tưởng đạo diễn Quang Huy sẽ nhận biết đâu là giới hạn để giữ mái ấm hạnh phúc khi hoạt động trong showbiz phức tạp.
- Từ sau khi sinh con, chị ít cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc. Sao chị không đầu tư cho một sự trở lại chính thức hơn?
- Sẽ có 1.000 câu hỏi “Tại sao” cho mỗi chúng ta, nhưng chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, một gia đình để gây dựng, một cơ hội để dùng cho ý nghĩa nhất. Trong quãng thời gian tôi dành cho âm nhạc, cho sân khấu, tôi đã cháy hết mình và không có gì hối tiếc. Bây giờ là quãng thời gian tôi muốn "đốt" mình cho gia đình, cho sự nghiệp của chồng, cho nụ cười của con gái.
Với âm nhạc, tôi nghĩ sợi dây liên kết giữa tôi với những khán giả của mình đã đủ bền chặt, để mỗi khi tôi cất tiếng hát, mỗi khi tôi có dự án mới là chúng tôi lại tìm đến nhau một cách tự nhiên như là chúng tôi có nhau và thuộc về nhau.
- Phải chia nhỏ công việc, cộng thêm khoảng thời gian rời sân khấu quá lâu, niềm đam mê âm nhạc trong chị còn lại bao nhiêu?
- Đã gọi là đam mê thì sao mà đo đếm được. Âm nhạc là một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi. Cho dù không đứng trên sân khấu, hằng ngày tôi vẫn hát khi đang chơi với con, đang làm phim với chồng.
Tôi yêu cảm giác được làm việc và hoạt động trong một tập thể. Từ những ngày đầu đi hát, tôi đã được “lăn xả” cùng anh em trong êkíp, từ đi lưu diễn đến làm các sản phẩm âm nhạc. Khi chung tay làm phim, nhìn anh em đổ mồ hôi với vị trí của họ, tôi đều thương như họ là người trong nhà và muốn được góp một tay với mọi người. Có vẻ vì thế mà tôi lúc nào cũng bận rộn trong hậu trường với những công việc không tên.
Làm phim là điều trước đây tôi chưa từng nghĩ đến bởi âm nhạc mới là đam mê thực sự. Tuy nhiên, cơ duyên cuộc sống lại rẽ cho tôi đi theo một hướng mới để học hỏi và trải nghiệm những công việc liên quan đến điện ảnh. Đây là điều quý giá mà có tiền chưa chắc đã mua được.

- Chị có những trải nghiệm gì đặc biệt khi cùng chồng và êkíp làm phim?
- Bộ phim Chàng trai năm ấy - sản phẩm điện ảnh thứ hai do ông xã tôi sản xuất từng đối mặt với khá nhiều thử thách trước khi ra rạp. Một sự việc khi được gọi là "thử thách" có nghĩa là nó đủ nặng ký để thách thức mình. Tôi nghĩ với anh Huy, việc này cũng chỉ như lửa thử vàng, anh ấy luôn biết cách lèo lái con thuyền trong bão. Nhưng, sự việc vừa rồi còn một phép thử nữa, đó là thử thách Sơn Tùng. Cả tôi và anh Huy đều bất ngờ và thán phục bởi sự bền chí của cậu bé này.
Thực ra, có nhiều cách để bộ phim ra rạp sớm và thuận lợi hơn. Nhưng chúng tôi không cho phép mình gây nên bất cứ điều gì có thể làm tổn thương Sơn Tùng, nhất là khi đây là bước chuyển mình đầu tiên của cậu ấy trong điện ảnh.
- Chị đánh giá thế nào về bước rẽ từ âm nhạc sang điện ảnh của Quang Huy?
- Điện ảnh đối với anh Huy như một lộ trình cuộc đời. Đó không phải thú vui “một sớm một chiều” mà là kế hoạch được ủ thầm lặng trong cả chục năm của anh ấy. Còn âm nhạc, đào tạo tài năng, với anh Huy là một phần cuộc đời anh ấy, sẽ không bao giờ chúng ta có thể thấy một “Quang Huy không V-pop” đâu. Mà, cũng có sao đâu nhỉ, người ta nghĩ thế nào tôi nghĩ điều đó không quan trọng bằng chúng tôi đã làm ra những tác phẩm như thế nào.

- Quen nhau hơn 10 năm, khán giả đều nhìn thấy ở vợ chồng chị một hình ảnh gia đình hạnh phúc. Anh chị có bí quyết gì để giữ lửa hôn nhân?
- Anh Huy có một nguyên tắc từ thời chúng tôi chưa lấy nhau là bước vào cánh cửa nhà thì sẽ không mang showbiz theo, bước ra thì không mang chuyện bếp núc của nhà ra showbiz. Còn tôi, chẳng có công thức nào ngoài việc luôn giữ ấm cho ngôi nhà luôn là nơi anh Huy muốn quay về. Thật ra, là nghệ sĩ hay không đều cần sự thấu hiểu, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau thôi. Không có các yếu tố đó, hoặc lúc nào đó đánh mất đi thì cho dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng không còn ý nghĩa gì cả.
- Lấy chồng là bầu show, đạo diễn, chị có gặp những tình huống nào khiến mình phải nghi ngờ?
- Nhiều khôn xiết, ông này trông xấu thế thôi mà cũng nhiều tình huống phết đấy (cười). Nhưng tôi xem đó là chuyện tất yếu bất kể chồng mình có là bầu show, đạo diễn hay bất cứ nghề gì. Mà, cứ nhìn cách hắn yêu thương con gái Bella ra sao thì tôi vẫn tin hắn, vờ như không thấy gì, không nghe gì, không nói gì. Ngược lại, đôi lúc chính hắn cũng thắc mắc và hoang mang khi thấy tôi không quan tâm hay tỏ ra ghen tuông.
- Một ngày nếu không bân rộn việc chung với Quang Huy, chị sẽ làm gì?
- Ưu tiên số một luôn là Bella, cả hai vợ chồng luôn nghĩ rằng chúng tôi nợ con rất nhiều khi luôn có dự án phải bôn ba và gửi bé cho bà trông. Nên nếu có thời gian rảnh, chúng tôi đều muốn dành hết cho bé. Ngoài ra nếu có thời gian riêng, tôi thường thích dọn dẹp chỉnh trang lại nhà cửa, cập nhật xu hướng âm nhạc của thế giới và đồng nghiệp. Sau cùng, nếu có nhiều thời gian hơn tôi mong ước một chuyến du lịch cùng ông bà và Bella.

- Anh chị dạy dỗ con theo cách nào?
- Tôi nghĩ con gái giống anh Huy ở khoản cá tính mạnh, nói vui là khá “gấu”. Bella tuy còn bé nhưng lại rất thích được lắng nghe, được phân tích đúng sai. Nếu áp dụng biện pháp giáo dục "rắn" với bé thì hoàn toàn phản tác dụng vì Bella có tư duy suy nghĩ khá độc lập. Tôi chỉ luôn mong mình giữ vai trò định hướng bé trở thành một cô gái hiểu chuyện, có những nguyên tắc sống tốt đẹp.
Vợ chồng tôi có quan điểm không thể áp đặt cho bé một tính cách hình mẫu mà mình mong muốn, mình cho là tốt. Chúng tôi hướng đến việc tạo cho bé một môi trường gia đình nhiều tình yêu, hợp tác tốt với nhà trường trong việc nuôi dạy bé và cho bé sự nhận thức.
Theo Vân An
VnExpress
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.
Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.
Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.
Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.
Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.
Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên
Giải trí - 17 giờ trướcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.
NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'
Giải tríGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua những năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.