Nghi án mẹ kế giết con trai riêng của chồng rồi phi tang xác ở Tuyên Quang
Pháp luậtGiadinNet - Qua quá trình đấu tranh, người mẹ kế 30 tuổi đã khai nhận sát hại con riêng của chồng rồi bỏ xác tại vườn mía sau nhà.
Ông Mai khai 25 năm chung sống chưa từng bạo hành, luôn yêu thương vợ nhưng trong lúc bực tức đã không kiềm chế được.
GiadinNet - Qua quá trình đấu tranh, người mẹ kế 30 tuổi đã khai nhận sát hại con riêng của chồng rồi bỏ xác tại vườn mía sau nhà.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua gần 120kg pháo lậu từ Cao Bằng về Đắk Lắk bán kiếm lời để lấy tiền tổ chức… đám cưới cho con trai.
Sau khi mua 3 chiếc vé thật trận Việt Nam - Thái Lan, Kiên mang đến cửa hàng của Ấn cùng giấy A4 và chiếc USB có chứa phôi vé để chỉnh sửa và photocopy màu vé.
Nguyễn Trí Tâm từng hỗ trợ nhóm hiệp sĩ SOS đi bắt cướp ở TP.HCM. Tâm sau đó về dưới trướng Hoàng "Chó" rồi trở thành tên cướp giật.
Nghe tiếng tri hô cướp của nạn nhân, người dân đang bốc cây bên đường đã dùng cây ngáng lại rồi quật ngã, bắt gọn hai thanh niên.
Ngoài kinh doanh cà phê, Trường còn hành nghề cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an TP.HCM đã bắt được một nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn, nghi phạm còn lại ra đầu thú.
GiadinhNet - Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng và xuất phát từ chuyện tiền bạc, đối tượng Bộ đã nhẫn tâm sát hại mẹ vợ của mình rồi giấu xác vào bể nước mưa. Hành động nhẫn tâm ấy khiến mọi người phẫn nộ và càng thương xót cho nạn nhân xấu số. Nhưng nếu như mâu thuẫn ấy được vợ chồng Bộ giải quyết thấu đáo thì có lẽ nỗi đau người thân sát hại nhau sẽ không xảy ra và không phải chịu cảnh tang thương, buồn thảm…
Sau khi được người nhà bảo lãnh trở về từ bệnh viện để chịu tang vợ, ông Cảnh chỉ nằm trong buồng với vết thương mà con rể để lại. Có mặt trong lễ tang của bà Nguyễn Thị H. (nạn nhân bị con rể sát hại vào tối ngày 21/11), người thân và họ hàng đều đau xót trước di ảnh bà.
Nạn nhân nhận được cuộc gọi thông báo trúng thưởng xe SH và được yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục. Sau khi gửi tiền nạn nhân mới biết mình bị lừa.
Nguyên đơn đòi bị đơn bồi thường các khoản thiệt hại vật chất, thiệt hại tinh thần trong hiện tại và tương lai.
Sau khi trưng cầu giám định pháp y, Công an Hà Nam kết luận bị can sinh năm 1993 tử vong khi đang bị tạm giam là do bệnh lý, không có dấu vết ngoại lực tác động.
Thanh niên ở Cần Thơ cùng nhóm bạn đến sân patin rồi cầm mã tấu rượt chém chết người vì nhớ lại thù cũ.
GiadinhNet - Tại cơ quan công an, đối tượng khai do mâu thuẫn với vợ cùng bà Hợi nên đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người mẹ vợ, sau đó kéo thi thể nạn nhân đẩy xuống bể nước mưa cạnh nhà.
GiadinhNet – Một số mẫu giám định pháp y đã có kết quả tuy nhiên nhiều tình tiết liên quan đến cái chết của cháu bé 6 tuổi vẫn đang trong thời gian làm rõ.
GiadinhNet - Nghe con gái tật nguyền N.T.Q (22 tuổi) kể về việc bị người hàng xóm xâm hại, bà N không cầm nổi nước mắt. Thương con bị thiệt thòi đủ đường, nay lại thấy con rúm ró, chân tay cứ co lại ngồi thẫn thờ trước thềm nhà, lòng bà như thắt lại...