Phát hiện chồng sắp cưới lưu một tấm hình trong điện thoại, tôi bí mật điều tra thì nhận cuộc gọi sét đánh từ tiểu tam

Thứ hai, 17:36 05/07/2021 | Tâm sự

Có thể chồng sắp cưới không làm chuyện gì khuất tất, song tất cả điều này vẫn làm tôi thấy bất an về mối quan hệ.

Nếu theo đúng kế hoạch, tháng 5 vừa rồi tôi đã lên xe hoa và bước vào cuộc hôn nhân chính thức. Song vì dịch bệnh bỗng bùng phát trở lại nên đám cưới đã phải lùi để đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người. Bên nhà nội thì bảo tôi mau chóng dọn về nhà đó sống cùng, vì dẫu sao cũng đã trở thành người một nhà. Song đằng ngoại thì bố mẹ tôi cứ "giữ", vì thương con gái nên họ muốn tranh thủ nốt vài tháng này sống cùng con. Khi nào làm đám cưới thì chuyển về sống chung cũng chưa muộn.

Thực ra vợ chồng tôi chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Hai chúng tôi tư tưởng khá thoáng và cho rằng cần phải sống cùng nhau một thời gian để thấy tình cảm cũng như tâm lý vững vàng. Khi đó đăng ký kết hôn cũng chưa muộn. Theo bàn bạc của cả hai thì khoảng 7 tháng đến 10 tháng sau khi về chung một nhà là thời gian thích hợp. Còn bây giờ chúng tôi nên tập trung vào kiếm tiền cũng như xây dựng mối quan hệ.

Chồng sắp cưới của tôi là một kiến trúc sư tay nghề tốt, trong khi tôi là một người làm về ngân hàng. Hai công việc đều có thu nhập tốt nên riêng về khoản kinh tế chẳng bao giờ phải lo lắng. Anh ấy luôn bận rộn với công việc, chính những ngày bù đầu với dự án là lúc tôi thấy ở anh sự quyến rũ đẩy lên tột cùng. Có lẽ vì sự chăm chỉ mà tôi mới bị anh hạ gục. Chúng tôi yêu nhau khoảng 2 năm thôi, tuy không nhiều như những cặp đôi khác song đôi bên đều đã đến tuổi cập kê. Còn những điều chưa tìm hiểu hết ở nhau thì để dành cho hôn nhân.

Thực ra ở chồng sắp cưới có một chuyện khiến tôi luôn đau đáu. Anh ấy là người song tính, tức là có thể thích được cả phụ nữ lẫn đàn ông. Chồng tôi không phủ nhận chuyện này mà chia sẻ thẳng thắn với bạn gái. Tôi nghĩ nếu anh ấy đã mạnh dạn khẳng định thì có nghĩa không làm chuyện khuất tất sau lưng mình. Chỉ lo rằng anh muốn lấy tôi làm bình phong để che mắt thiên hạ, như vậy người chịu thiệt thòi sẽ là tôi...

Phát hiện chồng sắp cưới lưu một tấm hình trong điện thoại, tôi bí mật điều tra thì nhận cuộc gọi sét đánh từ tiểu tam - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Khoảng 2 tuần trước, tôi có cầm điện thoại của anh để xem thử vì hơi tò mò một chút. Trong phần album ảnh, chồng sắp cưới lưu đến khoảng 20.000 ảnh, được chia ra làm rất nhiều album khác nhau. Tôi kéo lên trên cùng rồi lướt xuống vô định. Nhưng nào ngờ đập vào mắt là bức hình của anh và một người đàn ông lạ. Trông hai người họ quàng vai nhau và cười rất tươi, thân thiết song đây không phải kiểu của hai người bạn. Trái lại, thấy giống như một đôi tình nhân.

Tôi lập tức chuyển bức ảnh đó qua Airdrop sang máy mình để bí mật điều tra thêm. Và quả là không khó để tìm ra người đó trên zalo của chồng sắp cưới. Tôi đã phải lục tìm rất nhiều bởi chồng có nhiều mối quan hệ làm ăn. Nhưng may sao anh ấy đều lưu tên khách hàng theo quy chuẩn riêng thành ra những người bạn bè chỉ gói gọn trong khoảng nhất định.

Tôi chủ động kết bạn theo số điện thoại với người đàn ông lạ kia. Bức ảnh mà hai người họ chụp cách đây khoảng 3 năm, tức là trước cả khi tôi với anh quen nhau. Thậm chí, nó còn được chuyển vào album riêng, với tấm ảnh duy nhất. Tin nhắn đầu tiên mà tôi gửi cho người đàn ông kia là "Xin chào, mình là T. vợ của anh N. Cậu là bạn anh N. à?"

Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi điện từ người đàn ông kia. Dù rất run nhưng tôi vẫn bấm nghe. Và rồi "kẻ thứ ba" ấy đã nói hết mọi chuyện:

"Chào chị, em là C. Em biết chị đã tìm ra thứ gì đó nên mới nhắn cho em bất chợt thế này đúng không? Em còn biết anh N. đã nói với chị rằng anh là người song tính. Chẳng giấu gì, em là tình cũ của anh N. Nhưng chúng em đã chia tay từ lâu và làm bạn với nhau chị ạ. Em tin là anh N. vẫn đang rất ổn với mối quan hệ hiện tại nên chị đừng lo nhé. Bây giờ chúng em chỉ là bạn tâm sự về công việc cuộc sống thôi. Nếu chị không tin có thể hỏi anh N. nhé, chào chị".

Vậy ra linh cảm của tôi đúng, hai người họ chỉ là tình cũ. Nhưng vì lý do gì chồng sắp cưới của tôi lại lưu ảnh ở một nơi đặc biệt vậy? Phải chăng anh còn lưu luyến? Tôi rất lo nhỡ đâu chồng dễ thay đổi cảm xúc và chưa biết chừng lại lừa dối tôi. Bỗng tôi thấy ghen tỵ với người đàn ông kia và dấy lên bao trăn trở trong lòng...

Theo M.B (Nhịp Sống Việt)

Ý kiến của bạn
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.