Phát hiện thi thể thứ 19 của xe khách bị lũ cuốn

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 6/11, người dân xã Ngư Thủy Trung (Lệ Thủy, Quảng Bình) đã phát hiện một xác chết là nữ giới đang trong quá trình phân hủy trôi dạt ven biển của xã này.


Vì thi thể được phát hiện không có giấy tờ tùy thân và đã phân hủy nhiều nên chính quyền địa phương đã thông báo đến cơ quan chức năng.
 
Qua những đặc điểm trên thi thể như chiếc áo đang mặc và chiếc nhẫn bạc ở ngón tay, người nhà nạn nhân Đỗ Thị Phương (17 tuổi, trú ở thôn Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) - người đi trên chiếc xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn trên sông Lam hôm 18/10 - cho rằng đó là người thân của mình.
 

Chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh

 
Chiều 6/11, ông Ngô Gia Ngãi - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Trung - cho biết: Sau khi phát hiện thi thể, UBND xã đã làm những thủ tục cần thiết và mai táng nạn nhân xấu số theo phong tục của địa phương.
 
Hiện người nhà của nạn nhân này đã đến nhận phần mộ này – ông Ngãi cho biết thêm.
 
Đây có thể coi là nạn nhân thứ 19/20 của vụ xe khách bị lũ cuốn tại Hà Tĩnh đã được tìm thấy thi thể và xác định được danh tính.
 
Trước đó, vào lúc 16 giờ chiều 27/10, ngư dân đi biển phát hiện hai thi thể một nam, một nữ trôi cách nhau 70m vào gần bờ biển thôn 2, xã Triệu Lăng (Triệu Phong, Quảng Trị). Ngay sau đó, người thân của em Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi) và Trần Đăng Khoa (19 tuổi, trú ở EaPo, Cư Jút, Đắk Nông) - là hai trong 20 nạn nhân mất tích trong vụ xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn trên sông Lam ngày 18/10 - đã đến Quảng Trị xin làm thủ tục để nhận thi thể.
 
Như vậy, nếu cơ quan chức năng giám định chính xác rõ 3 thi thể tìm được ở tỉnh Quảng Trị là Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Thùy và Trần Đăng Khoa thì hiện tại chỉ còn cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh (8 tháng tuổi) - là con của nạn nhân Đỗ Thị Lan (24 tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định) chưa tìm được thi thể.

Vĩnh Quý

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.